THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

HOA ...


THƠ XƯỚNG HỌA
Phan Tự Trí,Sông Thu,Huy Phương,Như Thu,
Nguyễn Gia Khanh, Trần Như Tùng,Như Thị,Minh Thúy,
Thy Lệ Trang,Thanh Hòa
HOA ...
Hồi xưa mẹ bảo có duyên ngầm
Buông xõa đâu cần đến ngọc trâm
Suối tóc lừng thơm dù nắng đổ
Làn da mịn trắng kệ mưa dầm
Gian nan mình biết luôn cười nụ
Đau khổ ai hay chỉ khóc thầm
Thoáng chốc bốn mươi mùa có lẻ
Chụm đầu ngát mãi mái HOA RÂM. 
Phan Tự Trí – 8/3/2017
BÀI HỌA
TÌNH ĐẸP TRỌN ĐỜI
Ngày ấy tình dâng tựa sóng ngầm
Làm gan tặng nhỏ một cành trâm
Cho làn tóc mượt thêm ngời sáng
Khiến trái tim non mãi nhớ thầm
Đợi lúc tan trường dù nắng dội
Chờ khi xuống phố dẫu sương dầm
Bây giờ nhắc lại thời gian ấy
Mắt vợ long lanh sau kiếng râm.
Sông Thu
CƯỜI NỤ LÀ HƠN
Nhớ thuở đương thì dưới bóng râm
Tặng nàng chiếc cặp để thay trâm
Đường xa chẳng quản khi leo dốc
Suối ngập không e buổi vượt ngầm
Mái tóc vàng hoe dường nắng nhuộm
Làn da ướt át tựa mưa dầm
Dặm trường lắm nẻo luôn mong vượt
Cười nụ là hơn chớ khóc thầm.
Huy Phương
ƯỚC AO...
Tiếng guốc ai đi chợt hiểu ngầm
Cô nàng trước ngõ thích cài trâm
Bâng khuâng dáng bậu choàng khăn lụa
Ngơ ngẩn hồn tôi rớt mái dầm
Chẳng dám khai mào nên liếc vội
Nào mong thổ lộ bởi yêu thầm
Ước ao bày tỏ tim nồng cháy
Để được vai kề dưới bóng râm. 
Như Thu
CHUYỆN XƯA
Nhớ thưở ai xưa tuổi nghịch ngầm
Đòi làm lễ cưới tóc cài trâm
Cô dâu nũng nịu vờ mi ướt
Chú rể ngu ngơ tưởng lệ dầm
Cứ ngỡ người ta vừa khóc thật
Đâu hay kẻ ấy lại cười thầm
Chiều nay nhặt cánh hoa năm cũ
Chợt thấy cay xè dưới kính râm.
Nguyễn Gia Khanh
TIẾNG SÓNG XƯA...
Nhắc đến giờ đây vẫn khóc thầm
Yêu người từ thuở mới cài trâm
Hồn thơ thiếu ý...lời chưa trọn
Mười sáu tròn trăng...lệ đã dầm !
Anh khuất âm thầm trên bến vắng
Em nhìn lặng lẽ dưới mưa râm
Năm mươi năm chẳn xa biền biệt
Còn mãi trong tim tiếng sóng ngầm!!!
Thy Lệ Trang
BÀ , GIỜ ĐÂY ĐÃ ...
Hồi xưa chỉ dám ý trao ngầm
Nghèo nữ biết gì đến cái trâm.
Đầu tóc nón chùm cùng rợ buộc
Nắng mưa vai gánh với chân dầm.
Hé ra xấu hổ chuyên nhìn trộm
Cưới vãn hân hoan chỉ ngẫm thầm.
Nên Cụ vui đàn con cháu hiếu
Máy môi đôi tiếng khẽ lâm râm .
Trần Như Tùng
THUỞ MỘNG YÊU
Bởi ai tủm tỉm mới yêu ngầm
Cho nắng sân trường rọi bóng trâm
Xe đạp đường xưa chờ gió cuốn
Dù che lối cũ đợi sương dầm
Hạ xa đau đáu màu mi ướt
Đông buốt bơ vơ ngấn lệ thầm
Đằng đẵng bao năm chưa gặp gỡ
Thôi về nẻo mộng vịn tàn râm
Như Thị
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Nhớ mãi ngày xưa dưới bóng râm
Tóc em bối gọn bởi cài trâm
Hẹn hò cứ bước dù sông cạn
Đã hứa phải đi dẫu sóng ngầm
Lúc nắng lên đồi phơi gió thổi
Khi mưa dạo phố hóng thân dầm
Bao nhiêu kỷ niệm thời con gái
Ấp ủ trong tim vẫn nhớ thầm 
Minh Thuý 
MỘT NGƯỜI TÊN TRÂM
Cành vàng lá ngọc, gọi tên Trâm
Chẳng phải ong tiêm,*giận ,khóc ngầm
Bè bạn đùa trêu "người mít ướt"
Chị em chọc rỡn" kẻ mưa dầm"
Mới đây hí hửng chờ bồ đón
Từ đó tươi vui,rứt lệ thầm
Xuân mới bông hoa đầu chớm nở
"Yêu anh ", ghé sát,miệng lâm râm...
Thanh Hoà
*châm,chích,tiêm ... cùng nghĩa bị ong đốt.

4 nhận xét:

  1. Bài họa của tôi đã chỉnh sửa. Đọc là:

    CƯỜI NỤ LÀ HƠN
    Nhớ thuở đương thì dưới bóng râm
    Tặng nàng chiếc cặp để thay trâm
    Đường xa chẳng quản khi leo dốc
    Suối ngập không e buổi vượt ngầm
    Mái tóc vàng hoe dường nắng nhuộm
    Làn da ướt át tựa mưa dầm
    Dặm trường lắm nẻo luôn mong vượt
    Cười nụ là hơn chớ khóc thầm.
    Huy Phương

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn nhà thơ Lê Đăng Mành. Chuyện thơ phú sửa mấy cũng không vừa.
    Phải không anh?

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay có duyên lành, tình cờ trên Diễn Đàn CLBTNS, theo thơ Xướng Họa của Minh Thuý, đưa đến trang
    Lãm Nguyệt Thi Đàn. Mới lướt qua mấy bài xướng họa, Tha Nhân tôi rất thích thú và ngưỡng mộ quí vị, có một trang
    BLOG rất phong phú về nôị dung và đẹp đẽ vế hình thức, cách thức trình bày rất hấp dẫn, nên cũng ngẫu hứng có bài họa với
    Nhà thơ Phan Tự Trị qua bài HOA.
    Bài họa như sau, có gì sơ xuất xin quí vị niệm tình bỏ qua cho:

    NHỚ NGẤM NGẦM
    Có một mối tình nhớ ngấm ngầm
    Cũng vì nàng chỉ thích cài trâm!
    Nhỏ hay nhõng nhẽo vòi me giốt
    Bé kheó giận hờn đía sấu dầm
    Những lúc bị thua giả khóc ngất
    Nhiều khi được thắng chẳng cười thầm…
    Biển dâu biến đổi, đành tan vỡ
    Vẫn giấu trong tim dẫu tóc râm!!
    Tha Nhân kính họa làm quen

    Trả lờiXóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*