THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

THƠ TẶNG LÃM NGUYỆT HIÊN!

Ánh nhuần “LÃM  NGUYỆT  HIÊN”
Trăng sáng thanh bình rọi thế gian
Trăng thanh gió mát đẹp vô ngần              
Trăng thơ đối họa ươm chồi lộc
Trăng nhạc giao tình nảy nét xuân
Trăng cố quốc mơ làn nắng Sở
Trăng tha hương dõi áng mây Tần
Trăng đi khắp chốn về trăng nói:
Trăng “LÃM NGUYỆT HIÊN” rượi ánh nhuần.
 Phan Tự Trí
TRĂNG
Trăng vẫn lung linh đẹp sáng ngần
Trăng thề vĩnh cữu với mùa xuân
Trăng hoà điệu nhạc tình Ngô Sở
Trăng nối vần thơ nghĩa Hán Tần
Trăng rọi Nguyệt Hiên hồng khắp nẽo
Trăng đùa gió lộng mát cùng sân
Trăng vàng chan chứa ru hồn mộng
 Trăng nhuộm trời mây sắc thắm nhuần
Trần Ngộ
DẠT DÀO XUÂN
Trăng mến nhà thơ biết tảo tần
Trăng yêu thi phẩm khắp nhân gian.
Trăng trao Văn Quỹ hương thơm dịu
Trăng giãi Ô Lâu dáng trắng ngần.
Trăng nối gần xa tình chất phác
Trăng neo đây đó nghĩa ôn nhuần.
Trăng vào Lãm Nguyệt Hiên xướng họa
Trăng Ất Mùi thêu vạn sắc Xuân !
Trần Như Tùng
TRĂNG THƠ
Trăng thơ duyên phận khó tan tần!
Trăng mãi yêu đời khắp thế gian
Trăng đến đường thi soi thoáng đãng
Trăng về tâm khảm tỏa trong ngần
Trăng trau ý bút mau thăng tiến
Trăng chuốt vần câu chóng thấm nhuần
Trăng chúc muôn nhà luôn hạnh phúc
Trăng cùng nhân thế đón mừng xuân!
                             Trương Văn Lũy
GIÓ
Gió từ đâu đến cõi nhân gian
Gió thổi bụi nhơ, lộ sáng ngần
Gió thụ phấn hoa thành quả hạt
Gió rung cánh bướm gọi mùa xuân
Gió khô lưng áo ngày lao động
Gió mát bờ vai gánh tảo tần
Gió thoảng đưa hương trầm phảng phất
Gió vào cửa Phật, nét tươi nhuần.
                          Sông Thu
NGUYỆT
Nguyệt thẹn hoa kia cũng ngại ngần
Nguyệt nằm sòng soải mãi chờ xuân
Nguyệt lồng ánh nước thuyền im bóng
Nguyệt sáng cung hằng dáng mĩ tần
Nguyệt lặng đêm tàn hiên vắng khách
Nguyệt luồng gió thoảng lá vàng sân
Nguyệt ơi! một thuở tình trăng nước
Nguyệt vẫn là em vạn sắc nhuần.
Hải Rừng
31/12/2014

LÃM NGUYỆT HIÊN THƠ
Hòa cùng trăng sáng xuống trần gian
Trăng chiếu vô tư chắng ngại ngần
Thấy ánh  trăng rằm càng luyến trẻ
Mơ cùng trăng khuyết để chờ xuân
Trăng nghiêng bên suối mê hồn Sở
Trăng lạnh đầu non nhớ bến Tần
Vời vợi trông trăng vào cửa sổ
Hiên trăng LÃM NGUYỆT-  thấm hương nhuần
Lê Viên Ngọc
 
























Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

NGUỒN TÂM!



 NGUỒN TÂM!

Rong chơi muôn kiếp ở ta bà
Thương xót muôn loài dẫu nguyệt hoa
Ngay giữa tang bồng soi tánh Phật
Chính trong lãng tử giấu Di Đà
Với người khổ cực cần tao nhã
Cùng kẻ sang giàu giảm thiết tha
Gieo hiểu thương cùng chăm cuộc sống
Cõi  tâm vắng bặt chẳng tư tà* …!

                                  Lê Đăng Mành
*Tư vô tà:chớ nghĩ bậy
BÀI HỌA
TÂM
Lòng thành cung kính phụng Ông Bà
Tiên tổ muôn đời thắm sắc hoa
Hoài niệm tâm can yêu Phật Tổ
Niềm tin trong dạ quý Di Đà
Thương người đức độ luôn coi trọng
Ghét kẻ tham tàn mãi chẳng tha
Phẩm chất luyện rèn đời sống tốt
Ung dung thanh thản tránh gian tà

                                     Hồ Hắc Hải
Ý VÔ TÀ
Đêm khuya ai gióng điệu tỳ bà
Ôm cả mộng đời cảnh sắc hoa
Kẻ chốn tình trần say đắm đuối
Ta riêng đường Bụt chẳng sa đà
Vườn tâm chăm tưới tươi mầm thiện
Ruộng phước nở đầy quả vị tha
Nước đục gạn hoài lâu cũng sạch
Sống theo chánh pháp ý vô tà
                     Trần Ngộ (kính hoạ)

TÍCH DUYÊN
Luân hồi sáu nẻo cõi ta bà
Giả tạm cùng thương kiếp cỏ hoa
Lạc hạnh tâm lành nương Đức Phật
Bình an tánh giác dựa Di Đà
Khổ đau tận kiếp tham chấp ngã
Hạnh phúc nhất đời đức vị tha
Bình đẳng phận người ai cũng đáng
Tích duyên cho kịp bóng dương tà!

                              Phan Tự Trí
TÂM HỒNG
           họa ngược vàn
Trên đời luôn chính lẫn bên tà
Giữ chắc thân mình kẻo quỷ tha.
Chịu năng chịu mưa rèn lấy chí
Học thầy học bạn tạo thêm đà.
Nhà trường cho vốn trao ngàn giống
Xã hội cho vườn cấy vạn hoa
Sống được bình thường đâu phải dễ
Tâm hồng , con cháu nối ông bà .
Trần Như Tùng


NGUỒN TÂM

Ai đưa ta đến cõi Ta-bà
Yêu ghét, Vui buồn, quý mến hoa
Dòng chảy vô-thường-tâm biến diễn
Khơi nguồn tự-tại-tánh Di-Đà
Nhân sinh vô ngại - Lòng thanh thản
Hòa ái muôn loài - Pháp vị tha
Ma vọng, vọng ma - đồng tự tánh
Vô-phân-biệt-trí - bặt tâm tà
31-12-2014
Lê Văn Thanh
 Văn nghệ Nam Định

TÌNH ĐÔNG!





TÌNH ĐÔNG!

                     NĐT

Đông lùa xối xả toạc màn sương
Ngõ xóm buồn giăng tội nẻo đường
Quạnh quẽ thềm trăng vầng chẳng rọi
Âm thầm não bệnh gió còn vương
Đình Vân chết nổi trương đồng ruộng
Vũ lộng sanh chìm phủ góc vườn
Giã biệt ...mùa... đi,về,đến..ở ...
Chơn thường cõi lặng tỏa tình thương !
                                                LĐM
BÀI HỌA
DƯ HƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Lẳng lặng đông về đẫm gió sương
Chiều trôi lạnh lẽo bủa bên đường
Đành câu lỗi mộng hoài xa xót
Mặc kẻ si tình mãi vấn vương
Chợt tủi hoa tàn rơi trước ngõ
Mà đau dấu cũ đọng trong vườn
Hương thừa dẫu chỉ còn lay lắt
Cũng đủ cho lòng bấy giận, thương!
                  Nguyễn Gia Khanh

ĐÁNG THƯƠNG
                     
Đông lạnh người đi gởi gió sương
Còn xa lắm nạn những con đường
Bụi trần thăm thẳm bao lần vướng
Duyên nghiệp ơi hời cứ mãi vương 
Ất Dậu mầm khoai hồn vữa trảng
Nhâm Thìn ghe bưởi xác buông vườn
Trời gieo khổ lụy miên dòng ức
Muôn kiếp đọa đày bởi mãi thương !

Phan Tự Trí

Nạn đói Ất Dậu 1945
Trận lũ lụt lịch sử Nhâm Thìn 1952

TÌNH CẢM ĐÔNG VỀ
Đêm nghe tiếng vạc gọi trong sương
Bấc phái hàn phong dạo khắp đường
Quanh kẻ đến trường làn gió thốc
Bên người vác cuốc hạt mưa vương.
Thế mà chữ đẹp ngời trang giấy
Cùng với rau xanh thắm mảnh vườn.
Giữa lúc tâm tình vui ấm áp
Gửi cùng cơ nhỡ vạn niềm thương .
                           Trần Như Tùng


Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

VỀ MIỀN ĐÔNG UỐNG RƯỢU



VỀ MIỀN ĐÔNG UỐNG RƯỢU
(Tặng Lang Vườn)

Đất Phương Nam rượu đã lờn mùi,
Chợt nhớ đệ huynh dọc đường số một.
Hảo hán bốn phương thiếu gì chí cốt,
Lẽ nào một mình ôm rượu uống khơi khơi?

Một ngày gặp nhau , mấy ngày ly biệt,
Lời tri âm sao chẳng nổ tràn tràn ?
Trăm năm dễ chi gặp người hào kiệt
Thì rượu tương phùng sao chẳng rót chang chang ?

Rồi mai đây, đâu hẹn thân bèo nước,
Bỏ hết đi ! – Chừa sĩ khí mà thôi!
Ta gặp nhau cũng là duyên kiếp trước.
Biết ra sao, sau sáu nẻo luân hồi ?

Rượu khí phách tràn tràn lời khí phách,
Rượu hùng anh cạn chén với anh hùng.
Rượu hảo hán chỉ chọn người hảo hán
Rượu ngang tàng bén kiếm Lệnh Hồ Xung!

Mặc cho đời tranh danh tranh lợi,
Tranh nhục, tranh vinh, rồi cũng một mấm mồ
Đập bình vỡ, nói một lới sảng khoái,
Vỗ bàn ca khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

                                    Kha Tiệm Ly
                                      12/ 2014

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

ĐÀ LẠT MÙA ĐÔNG


            Phong cảnh Đà Lạt



ĐÀ LẠT MÙA ĐÔNG

Đông về Đà Lạt tuyết đầy rơi
Gió thổi thông reo lạnh quá trời
Sương phủ tháp đền trông tịch mịch
Mưa phùn phố núi đứng chơi vơi
Đôi chòm mây mỏi trôi lơ lững
Vài bóng chim chiều liệng lả lơi
Liễu đỏ ru hồn bên thác bạc
Chuông chùa ngân vọng khắp nơi nơi
                   Trần Ngộ (Lâm Đồng)
BÀI HỌA!

MÙA ĐÔNG PHỐ NÚI
Phố núi đông rồi lạnh tuyết rơi
Hàng thông chẳng giữ cánh chim trời
Núi Bà mây phủ còn cô quạnh
Thác Cậu sương chằng hết lý lơi
Bên dáng người đi nào nhớ hết
Giữa dòng phố lết để buồn vơi
Rượu cần chếnh choáng đêm tàn vội
Rung tiếng chuông lòng ấm mọi nơi

                   Phan Tự Trí Biên Hoà 

Đà Lạt chiều tím
Cao nguyên hiu hắt gió sương rơi
Đà Lạt chiều buông tím mịt trời.
Khu chợ lô nhô người thấp thoáng
Bờ hồ vắng vẻ bóng chìm vơi.
Chuông ngân lắng đổ buồn tầng thẳm
Nhạc đệm vang dồn rộn ý lơi
Lữ khách nôn nao tình mỏi đợi
Quê nhà phố núi vẫn là nơi.
Hải Rừng
26/12/2014
MỘT NGÀY ĐÔNG
Đêm qua đầu xóm lá bàng rơi
Bấc dẫn đầy mây kéo thấp trời.
Con trẻ đi trường khăn áo kín
Người già giữ bếp ấm trà vơi.
Mưa thì rả rích chơi tung bụi
Gió cứ lách luồn rúc tận nơi.
Bảo hộ sức đời giờ đã sắn
Trên đồng vun sới vẫn không lơi.
Trần Như Tùng

ĐÀ LẠT

Năm này đông đến tuyết không rơi
Chỉ có sương giăng ngập đất trời
Buổi sáng bình minh lên rất chậm
Xế trưa tia nắng đã dần vơi
Cỏ hoa trễ nãi như hoài mộng
Tùng bách lao xao mãi chẳng lơi
Từng vạt dã quỳ bên dốc vắng
Suối khe ẩn hiện một vài nơi....
                    Sông Thu

 

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Ánh nhuần “LÃM NGUYỆT HIÊN”

Kính gửi tới Anh cùng gia quyến, qua Anh tới các anh chị em bạn hữu thơ Trang "LÃM NGUYỆT HIÊN" lời chúc mừng Xuân mới Ất Mùi 2015: sức khỏe, an lành, hạnh phước và mọi điều như ý! Chúc "LÃM NGUYỆT HIÊN" mãi rượi ánh trăng nhuần!
                                                        Trân kính
                                                      Phan Tự Trí
Ánh nhuần “LÃM  NGUYỆT  HIÊN”

Trăng sáng thanh bình rọi thế gian
Trăng thanh gió mát đẹp vô ngần              
Trăng thơ đối họa ươm chồi lộc
Trăng nhạc giao tình nảy nét xuân
Trăng cố quốc mơ làn nắng Sở
Trăng tha hương dõi áng mây Tần
Trăng đi khắp chốn về trăng nói:
Trăng “LÃM NGUYỆT HIÊN” rượi ánh nhuần.
 Phan Tự Trí