THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

SINH NHẬT 85


THƠ XƯỚNG HỌA
SINH NHẬT 85
Sống đời dai dẳng, tám lăm đây
Sinh nhật hôm nay, con cháu bầy
Quà cáp rình rang mừng tuổi thọ
Tiệc tùng náo nhiệt chúc vui này
Bà nhà bận rộn bày hoa tặng
Trẻ nhỏ chen nhau thổi nến cầy
Hạnh phúc tràn đầy khi xế bóng
Tâm hồn thanh thãn, áng thơ hay.
Văn Thanh Trương
Đa tạ ACE thi hữu đã gửi tặng những bài họa rất tuyệt vời và đầm ấm.  Hai Thanh xin tổng kết và lưu giử cho kỷ niệm Sinh Nhật tuổi 85 cũa mình. Một lần nữa xin đa tạ. Gửi thêm tấm hình, ACE xem cho vui. BYE

BÀI HỌA
SINH NHẬT ANH TÔI
“Họa bốn vần”
Rộn rịp tưng bừng khắp đó đây
Bốn phương đoàn tụ dẫu xa bầy
Xóm giềng chúc tụng trao hoa thắm
Con cháu vui đùa mở nhạc hay
Bạn hữu nâng ly lòng ấm áp
Hiền huynh mời khách rượu nồng cay
Mỗi năm mình hẹn ngày ni nhé!
Sinh nhật anh tôi đáng nhớ này!
Như Thu
MỪNG SINH NHẬT 85
Hôm nay con cháu tựu về đây
Sinh nhật mừng ông tới cả bầy
Ổ bánh trang hoàng nhiều quả đẹp
Tám lăm uốn lượn giữa ly đầy
Kính mừng thượng thọ ân tình đó
Chúc hưởng yên vui hạnh phúc này
Mãi mãi bên nhau khi bóng xế
Ý thơ dào dạt điệu vần hay!
NS- Canada
NGÀY VUI
“Họa bốn vần”
Cứ tưởng như chừng 58 đây!
Lời thơ còn ngọt, ý còn hay
Hình tranh, ghép nhạc say chưa đủ
Fây bút, còm men* mộng mới đầy
Sinh nhật nồng nàn đôi mắt đó
Tình yêu rực rỡ trái tim này
Ngày vui, ấm áp ngồi bên vợ
Con cháu chia vui đến một bầy!
Thy Lệ Trang
MỪNG TRƯỜNG THỌ
Cháu chắt các con đến cả bầy
Đề mừng tuổi thọ cụ ông đây
Xa xôi mới biết ngày sinh nhật
Hồ hởi vừa coi thi phẩm hay
Năm tháng êm đềm chăm hưởng lộc
Ngày giờ hờ hững hết lo cày
Thần tiên tuổi hạc như anh vậy
Có mấy ai đâu được thế này.
Kính chủc anh trường thọ,an khang.
Thanh Hoà
PHÚC ẤM SINH NHẬT
Hạnh phúc cuộc đời chính thực đây
85, sinh nhật, tiệc vui bầy
Vợ hiền bên cạnh, mừng anh đó!
Bạn hữu phương xa, chúc bác này!
Con cháu vây quanh, hòa tiếng hát
Lão ông vươn tới, thổi đèn cầy
Mong khi thi bá ngoài trăm tuổi
Sức khỏe còn nguyên, óc vẫn hay
Trương Ngọc Thạch
3/14/2017
MỪNG TUỔI 85 
Mừng bác tám lăm tuổi thọ đây
Hạnh duyên phúc đức cháu hàng bầy
Bình an dưới thế vui đời vậy
Cực lạc thiên đường khoẻ kiếp này
Trí tuệ nhàn cư chuyện rãnh tay
Tâm tình nhẹ gánh việc lo cầy
Trăm năm hẵn sẽ dài thêm đấy
Sống động hồn thơ vẫn cứ hay
Hải Rừng
14/3/2017
MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH
“Họa 4 vần”
Gia đình tụ họp ở nơi đây
Cháu chắt lao nhao cả một bầy
Con thảo ân cần dâng rượu ấy
Vợ hiền âu yếm tặng hoa này
Tinh thần sảng khoái, đời luôn đẹp
Thi tứ dồi dào, thơ mãi hay
Tuổi thọ tám lăm còn tráng kiện
Đường trần trước mặt ngát hương say.
Sông Thu
(Mừng sinh nhật thi huynh Văn Thanh 12/03/2017)
MÌNH MỚI TÁM TƯ
Tám tư sảng khoái kém ai đây
Sinh nhật eo ơi cả loạn bầy.
Mừng chúc bì hoa phiền quá đó
Đáp chào li cốc mệt thêm này.
Gìn chân cho chắc du thiền tự
Giữ bụng cho hay chén thịt cầy.
Dồi chó cuối đời cần thưởng thức
Chết về âm phủ liệu còn hay . . .
Trần Như Tùng
VẪN CÒN HOAN HỶ 
Lung linh, huyền diệu ngọn đèn cầy 
Con cháu lao nhao đến cả bầy. 
Mâm cỗ mừng ông nhiều vật lạ 
Trướng hoa chúc cụ lắm lời hay. 
Láng giềng tấp nập như ngày hội 
Nội ngoại reo vui đến thế này! 
Ai biết, ai ngờ khi bóng xế 
Vẫn còn hoan hỷ đón chờ đây. 
Huy Phương
MỪNG SINH NHẬT 85 
Cụ tám mươi lăm phúc thọ đây 
Thơ thay rượu chúc tiệc đang bầy 
Mời trang lão bối - xơi mâm trước 
Để kẻ sinh sau - ké lộc nầy 
Đũa luật, mâm vần - khay ngũ quả 
Tô niêm, chén đối - cặp đèn cầy 
Cầu mong bác sống hơn trăm tuổi 
Hỷ lạc thân tâm, sáng tác hay. 
Thủy Lâm Synh
Mar,15, 2017
 
HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY
Tám mươi lăm tuổi tớ còn đây
Con cháu nhìn qua...cả một bầy
Gia quyến im rơ từ tháng trước
Cửa nhà náo nhiệt kể ngày này
Đây bình trà mới, cần câu cá
Nọ chậu hoa tươi, chiếc điếu cày
Ta biết làm sao mà hưởng hết
Cuộc đời khỏe mạnh cũng vừa hay!
Trịnh Cơ (Paris)15/03/2017 
MỪNG THƯỢNG THỌ
(Kính họa: " Mừng Sinh Nhật 85''
Của Thi Lão Văn Thành Trương)
Sinh nhật Cha, Ông sắp tới đây,
Cháu con mở hội kết chung bầy.
Vườn duyên khai nụ từ năm đó,
Ruộng phước đâm chồi đến tuổi nầy.
Dâu rể chúc mừng dâng chén rượu
Thi huynh cầu nguyện thổi đèn cầy.
An chi lão gỉa sống bên vợ,
Thơ phú giao lưu trác tuyệt, hay.
Ngô Văn Giai
Virginia, Mar 16/2017
KÍNH MỪNG SINH NHẬT
Sống thọ tám lăm giỏi lắm đây
Bánh, hoa con cháu thỏa trưng bầy
Chị nhà vẫn khỏe ân tình đó
Lão trượng còn tươi diễm phúc này
Cây đức suốt đời vun xới tốt
Quả nhân muôn thuở bón chăm hay
Vườn thơ xướng họa cùng thi hữu
Lại ngát tràn hoa bõ cuốc cày.
Phan Tự Trí
THƠ LÒNG KÍNH CHÚC
Vượt biển thơ lòng kính bác đây
Trời xa cánh nhạn mặc xa bầy
Tám lăm tuổi hạc chung duyên ấy
Một gánh phong lưu hưởng chốn này
Cháu chắt thành nhân, đời sánh mộng
Trang thơ hóa ruộng, bút nên cầy (cày)
Cần chi miếng bả màu danh lợi
Chỉ thú thi cầm kể cũng hay !
Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*