THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

PHIÊU DIÊU!



PHIÊU DIÊU!
                  (Song thanh điệp vận) 
Gieo neo lẩn thẩn giữa trời chơi
Lận đận trần thân mãi phải tời
Bải hoải mưa đưa lều lẩy bẩy
Tiêu điều nắng tặng nụ cười tươi
Đàn quan* khệ nệ buôn muôn kiếp
Khúm núm lao đao bán vạn đời
Hổn độn thìa lìa còn lởn vởn
Phiêu diêu mặc xác giữa tơi bời!

                                 Lê Đăng Mành
Đàn quan” tả cái cử chỉ phủi mũ vội vàng để chuẩn bị lên đường.

Chước tửu dữ quân, quân tự khoan
Nhân tình phiên phúc tự ba lan
Bạch thủ tương tri do án kiếm
Chu môn tảo đạt tiếu đàn quan.
Chước tửu dữ Bùi Địch” (Cùng uống rượu với Bùi Địch) Thơ Vương Duy
(Rót rượu mời ngài, ngài cứ uống thong dong. Tình người tráo trở như sóng nước. Bạn tương tri giao du với nhau từ thuở đầu xanh cho đến khi tóc trắng, thế mà lúc gặp nhau vẫn còn để tay lên đốc kiếm đề phòng! Bạch thủ tương tri do án kiếm. Bạn thuở hàn vi đã sớm thành đạt thì cũng đừng nên tới thăm để khỏi bị cười vào mũi!). 

 BÀI HỌA

LÃ CHÃ


(Song thanh điệp vận)

Ơi trời không lẽ vẽ vời chơi
Lớt phớt lao xao lớ ngớ tời
Lẳng lặng trai tài rành một tốt
Lơ mơ gái dại chẳng mười tươi
Bơ phờ lận đận thôi rồi phận
Lở dở lăng nhăng chán nản đời
Nước ngược chia lìa đành bỏ rọ
Đêm đêm lã chã lệ rơi bời!

       Phan Tự Trí Biên Hòa

MAY THAY!

Thong dong trút bút ghẹo lời chơi
Đã ngã may thay khéo kéo tời
Cuộc chuốc men len chưa bạn ngán
Thơ mơ phú rủ để người tươi
Lòng trong lại trải hương vương mộng
Khúc đục đà xa nắng tặng đời
Chén hẹn ngày say cho túy lúy
Chiều liêu ngóng bóng dạ bời bời...

                      Nguyễn Gia Khanh
DẠ BỜI BỜI
Bần thần lếch thếch kiếm nơi chơi
Lẳng lặng xem em ráp cáp tời.
Lúc lúc lầu bầu lời hứ hứ
Khi khi loáng thoáng dáng tươi tươi.
Tinh minh bợ đỡ an nhàn kiếp
Lớ ngớ lem nhem láo nháo đời.
Hận phận làng nhàng luôn khốn đốn
Chơi vơi lộ số dạ bơi bời !
                      Trần Như Tùng
Lãm nhãm


Linh tinh nhấp nháp rượu mời chơi
Lãm nhãm nhiều điều cũng rối tời.
Lấn cấn bù lu ba nhố nhỏ
Lờ mờ chẳng đáng một trời tươi.
Lêu bêu gối mõi nằm than vãn
Lúng túng chân run liệt mớ đời.
Kể lể mần răng dăm lượm thượm
Phù du một kiếp khiếp bời bời.
                                     Hải Rừng

                                     4/11/2014
Bừng nắng xế
Giữa bữa cà rà ruổi tuổi chơi
Lom khom, lảy phảy rạng ngời đời
Ông tông khúc trúc màu nhàu vẹo
Mụ thụ đồng hồng sắc đắc tươi
Lóp ngóp sên lên lần bỏ giỏ
Lân rân chép khép nỡ rời tời
Thâm tâm thúc túc nào vào tấn
Lớt phớt, lây phây, thảy nảy  bời

                     Phạm Duy Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*