THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

TẬP NHÌN


THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị &Thi Hữu
TẬP NHÌN
Biết thời gian rạo rực đi qua ngõ
Mặc gió thị phi lên giọng phân bua
Xin cúi xuống tập nhìn như ngọn cỏ
Vẫn xanh rờn lặng lẽ giữa gió mưa

Đông rét buốt mà trong lòng vẫn ấm
Là em có lửa xuân nhóm sẵn rồi
Nhìn bên thềm nhện vô tư cần mẫn
Giăng đường tơ thúc giục lá lên chồi

Hãy vô tư giữ lòng luôn thầm nhủ
Xem cỏ cây nào thốt tiếng căm thù
Hãy nuôi tâm bằng thức ăn biết đủ
Là em đang mở con mắt đại từ *
Như Thị
* MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI
“ Từ Nhãn thị Chúng sanh”
BÀI HỌA
HOA TÌNH YÊU
Trời bát ngát! Vườn tình nào có úa
Hoa vô tư nở thắm chẳng a bua
Tiếng oanh hót, đàn công cùng vui múa
Chúng thương yêu sưởi ấm khỏi cơn mưa…

Dẫu sương mù ngàn hoa chẳng tăm tối
Vẫn thắm nở tươi cười, vươn thẳng chồi
Ôi đẹp quá! Tình yêu tỏa vạn lối
Đón nàng xuân xua giá lạnh đi rồi

Ta thiết nghĩ ngàn hoa như nhắn nhủ
Đừng mâu thuẩn! Thương yêu [1] chẳng gieo thù
Đừng ngông cuồng ác độc gây tai họa…
Hãy mở lòng yêu. nở hoa đại từ.
Đức Hạnh
[1] Trên Ngọn núi Gogotha Chúa đã gọi bảo thế giới:
"Hỡi loài người: Các con hãy yêu thương và tha thứ cho nhau”
NHÌN ĐỜI QUA MẮT TUỔI THƠ
Bé ngây thơ nhìn đời qua ánh mắt
Thấy tươi hồng mà chẳng phải giải bua
Em chỉ biết xanh rờn màu cây cỏ
Có một ngày rồi gió sẽ đem mưa

Bé vô tư,nhìn đời hồn mãi ấm
Dù đông giá buốt  bởi lửa lên rồi
Có mùa xuân mang về bao hy vọng
Cho niềm tin như nhánh lại đâm chồi

Trong mắt bé nhìn đời luôn tự nhủ
Sỏi đá đâu lên tiếng thốt hận thù
Mà nuôi dưỡng tâm lành cho nhân thế
Nhởn quang kia mở rộng nét hiền từ
songquang-(02/19/20)

Đôi chim hứng nhuỵ sen hồng
Thấm nhuần đôi mắt non bồng là đây.
Không suy bé ngắm thơ ngây
Trong lành ánh mắt sáng đầy tinh anh.
TẦM TÂM LÀNH
Tầm nhìn ý trải nhẹ nhàng bên ngõ
Có thiên tư chất phát  chẳng lua bua.
Nghe chim hót tựa nhạc thơ truyền cảm
Nhìn mây đem mát mẻ áp nguồn mưa

Dạ đà sưỡi toả  dòng thừa hơi ấm
Lạnh thời đông cũng êm ả tâm rồi.
Bé vô tư nhìn thẳng bầu muôn dặm
Vẫn thản nhiên hoà thế đậm non chồi

Có tư chất lòng luôn thôi thúc nhủ
Như cây kia cứng cũng chẳng tạt thù.
Nhìn hoa lá muôn thu tình vẫn đẹp
Trong tâm lành mắt toả ánh đại từ.
Đặng Xuân Linh
Nhìn Đời Bằng Mắt Yêu Thương
Dịu dàng nắng sớm soi ngoài ngõ,
Êm ấm nồng ngàn chẳng ngại bua.
Sức sống nhỏ nhoi mầm cỏ dại,
Nắng trời thiên nhỡn mặc giông mưa !

Vào đông rét mướt mang nồng ấm,
Le lói vài tia nắng đến rồi.
Rực rỡ xoá màn trời u tối,
Ngộ ra tuệ nhỡn đã đâm chồi !

Đài sen nắng nhẹ hương ngầm nhủ,
Ngã Phật vị tha xóa hận thù.
Thế giới đại đồng chung nhất thể,
Từ bi Phật nhỡn trải nhân từ !
Đỗ Chiêu Đức
Thiên nhỡn khôi khôi,
Tuệ nhỡn khai mông.
Phật nhỡn từ bi,
Thế giới đại đồng !*
Đỗ Chiêu Đức
- THIÊN NHỠN KHÔI KHÔI 天眼恢恢 : Con Mắt của trời lồng lộng, nhìn thấu tất cả !
- TUỆ NHỠN KHAI MÔNG 慧眼開矇 : Con Mắt của trí tuệ, khai mở cho sự u mê mông muội.
- PHẬT NHỠN TỪ BI 佛眼慈悲 : Con mắt của nhà Phật là con mắt của sự nhân từ thương yêu. Nên nhìn thế giới tất cả chúng sinh đều giống như nhau không phân biệt đối xử (Thế giới đại đồng 世界大同 !)
**
TỪ NHÃN THỊ CHÚNG SINH 慈眼視眾生 : Nhìn chúng sinh bằng con mắt từ bi.
CÁI NHÌN
Nhìn kỹ mắt nai bé trước ngõ
Nghe như thơ dại chẳng cần bua
Em nhu mì ít khi dang nắng
Trời ấm áp đôi lúc có mưa

Đông buốt giá nghe lòng  quạnh quẽ
Xuân nồng ấm thấy dịu êm rồi
Ngàn hoa ong bướm qua bông búp
Tuế nguyệt giai nhân ngắm lộc chồi

Đạo hạnh con người đang giác ngộ
Đoá sen lễ Phật hết tư thù
Đại đồng thế giới tu tâm tánh
Đức Phật Di Đà phổ độ Từ...(1)
Mai Xuân Thanh-Ngày 18/02/2020
(1) Từ : Từ Bi Hỉ Xả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*