THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

TRĂNG SÁNG NẺO PHÙ VÂN


Đáp hoạ bài “KẾT TÌNH BẠN LŨ”
của Thi hữu LÊ ĐĂNG MÀNH.
TRĂNG SÁNG NẺO PHÙ VÂN
Mắt trừng cuộc lữ, khói sương đùa bóng mộng
Mây nước muôn trùng, cát bụi hẹn hò nhau.
Vẫn biết dòng đời dập dềnh con sóng,
Nổi chìm từ bao thuở bể nương dâu.

Theo dòng chảy, mắt sầu rưng lệ đá
Nước cuồn si trời đất nộ thanh âm.
Để lở lói sắc màu muôn bến lạ
Hoạn lộ tiêu hoang lạnh bước đêm thầm.

Đời biết mấy rong rêu từ bao thuở
Vẫn bám vào bùn đất để tồn sinh
Và cũng lắm bao kẻ còn du thủ
Sá gì khi sống tạm kiếp vô minh.

Nửa đêm chạnh nghe bước đời luân lạc
Tiếng tru dài loài dã thú vô tâm.
Cơn gió rít não nùng hồn sa mạc,
Lời tự tình chết lặng phút trầm ngâm.

Đã ngàn xưa trót bao dòng lệ sử
Khói sương còn trang điểm bến trầm luân.
Ta vẫn đi giữa sắc màu hoa cỏ,
Đường trăng còn thắp sáng nẻo phù vân.
South Dakota, 29/8/2019.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

KẾT TÌNH BẠN LŨ!
Ta lênh đênh các ngươi cũng phiêu lãng
Mây chết đuối cho bọn mình gặp nhau
Giữa mênh mông ra-vào cùng sanh tử
Tan hợp - chòng chành giữa cuộc bể dâu!

Rều rác bọt bèo nhởn nhơ theo lũ
Quây quần bên ta hơn cả tri âm
Thiện căn gieo tiêu dao đùa hoạn nạn
Rơm rạ kết bè cứu hộ âm thầm!

Nhìn lũ kiến chơi vơi đeo sóng nước
Tôm cá băn khoăn động tánh hiếu sinh
Sóng vô tư lùa gom bèo lữ thứ
Dạt vào bờ dế dạo khúc bình minh

Trăng vén mây nhìn thèm toa an lạc
Thấy bọn giang hồ chia sẻ vô tâm
Chẳng điều kiện như bầy đàn dã thú
Bèo kiến dế rều cứ thế trầm ngâm

Muôn thuở vô ngôn cần chi tích sử
Lều bều bát ngát giữa cuộc trầm luân
Sống với lũ chưa hề nhen cừu hận
Bởi rơm,rác,người cũng bụi phù vân!
Như Thị
BÀI HỌA
TÌNH BẠN LŨ
Bầu hun hút vũ vần mưa mây tựu
Cánh nước mênh mông cát lũ hùa nhau
Lộng nghênh ngang, sóng ngàn chao thác đổ
Ôi! lũ tràn khởi khổ đời bể dâu

Cây trôi nổi theo trước sau dòng lũ
Quấn bên ta tựa nghĩa cử tri âm
Càng nghĩ lo, vận mong cầm thoát khỏi...
Trầm ngâm dịu vợi, tỏ dáng nguyện thầm...

Cho tai ách thoát ngầm nguồn sóng bạc
Những sinh linh nhỏ ngoi ngước tồn sinh
Dòng hững hờ bèo lênh đênh chốn khác
Xa nơi cũ, có hé lộ bình minh?...

Tia nắng mới rọi tinh anh an lạc?
Hầu chia buồn tình cảm bậc hiền tâm
An ủi lòng qua canh tàn chốn ngự
Dòng lũ cạn, thôi thử thách vương ngâm

Lũ kiến vàng bơi dần trong tư thế
Sẽ dập duềnh làn nước, hậu chuyển luân
Lũ chỉ mang lắm buồn đau nhân thế...
Rồi ngày tháng, lạc an chốn phù vân.
Đặng Xuân Linh
TẢN MẠN LŨ
Tứ bề trắng nước,...dễ gì quên lãng
Lá rách đùm lành vấy khổ nhau (?)
Xa xót ai hay bữa vùi trong nước
Tang thương ngập chìm bãi bể nương dâu!

Sống với lũ,...giời đầy đành ngụp lũ
Ông bà chín suối ngập ngụa cõi âm
Hương lư chào nhau nghẹn lời cuống họng
Mắt lệ ứa sầu lặng lẽ nuốt thầm!

Rắn rếp lều bều ngóp ngoi sặc nước
Rác rều hồn nhiên troi dạt tồn sinh
Thần dân hoảng loạn tơ tướp bần hàn
Xa ngái cầu siêu tia sáng huệ minh!

Chưa kịp lắng khói lửa thời loạn lạc
Hung thần thủy tặc lại đọa lầy tâm!
Lũ cơ hội thừa cơ lòi mặt thú
Ai oán Mẹ ru giàn giụa khúc ngâm!

Lưu xú lưu thơm nhập nhòa chính sử
Kiếp trầm luân muôn thuở nẫu thường luân!
Càn khôn xê dịch, thời vận xoay chiều
Bụi rác, bụi người hóa bụi phong vân!?...
4-9-2019-Nguyễn Huy Khôi 

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

DẠ QUỲNH HƯƠNG

THƠ XƯỚNG HỌA
Phương Hoa &Thi hữu


DẠ QUỲNH HƯƠNG
(Điệp tự thi cách)
Dạ Quỳnh khai mãn, Dạ Quỳnh Hoa
Búp nõn xinh xinh búp nõn nà
Tua sợi quyện quanh tua sợi phủ
Cánh nhung xếp lớp cánh nhung xoà
Bông khoe kiều diễm bông khoe sắc
Hương tỏa ngạt ngào hương tỏa xa
Thương nét cao sang thương nét đẹp
Tiếc đời ngắn ngủi tiếc đời hoa
Phương Hoa-Aug 25th 2019
BÀI HỌA
THƯƠNG HOA QUỲNH
“Điệp tự thi cách”
Dạ Quỳnh diễm tuyệt, dạ Quỳnh hoa
Áo nuột như nhung, áo nuột nà
Vàng nhuỵ lung linh vàng nhuỵ hé
Óng tơ uốn lượn óng tơ xoà
Hương lan ngào ngạt hương lan tỏa
Nguyệt ngắm say sưa nguyệt ngắm xa
Hoa héo tàn đêm hoa héo rũ
Xót tình ngắn ngủi, xót tình hoa
Thanh Hoà
DẠ QUỲNH Ơi!
“Điệp tự thi cách”
Rực rỡ sau vườn rực rỡ hoa
Đẹp hôn lữ thứ đẹp hôn nà?
Thơ ngây áo trắng thơ ngây thẹn
Yểu điệu đài xinh yểu điệu xoà
Chờ gót quay về chờ gót nhỏ
Ngóng thuyền trở lại ngóng thuyền xa
Vầng trăng thương cảm vầng trăng thốt
Một kiếp phù dung một kiếp hoa!
Như Thu
THƯƠNG ĐỜI HOA
“Điệp tự thi cách”
Quỳnh nở về đêm, quỳnh nở hoa
Thấy không? Tuyệt mỹ! Thấy không nà!
Tinh khôi nụ thắm tinh khôi quá
Uốn éo cành vươn uốn éo xoà
Khoe vẻ kiêu sa khoe vẻ đẹp
Tỏa hương nồng ngát tỏa hương xa
Một đêm rực rỡ một đêm ngắn
Thương kiếp phù du, thương kiếp hoa
Tường Thuý-Tuc son 27/08/2019
KHÚC HẬU ĐÌNH HOA
“Điệp tự thi cách”
Hậu Đình khúc hát Hậu Đình Hoa
Nói thật người ơi nói thật nà!
Trương Nữ vô minh Trương Nữ tệ
Hát Ô buồn giận Hát Ô xoà
Quê cha trở lại quê cha khuất
Đất mẹ quay về đất mẹ xa
Dòng lệ ly hương dòng lệ đẫm
Một trời tâm sự một trời hoa!
Đinh Tường-August 28th 2019
HOA QUỲNH NỞ
“Điệp tự thi cách”
Trắng ngần quỳnh nở trắng ngần hoa
Cánh nuột băng trinh cánh nuột nà
Đêm ngát cời trăng đêm ngát lộng
Phiến thơm gửi gió phiến thơm xòa
Nguôi phiền muộn trí nguôi phiền muộn
Bớt xót xa lòng bớt xót xa
Hương tự quên mình hương tự hiến
Đẹp tình tri kỷ đẹp tình hoa.
Lý Đức Quỳnh-31/8/2019
ĐỘC ẨM BÊN HOA
Điệp tự thi cách”
Ngạt ngào nguyệt quế ngạt ngào hoa
Trắng nuột tinh khôi trắng nuột nà
Hương tỏa trong vườn hương tỏa ngát
Nhụy bung giữa cánh nhụy bung xòa
Chung trà đắng chát chung trà đậm
Ngọn gió mơ hồ ngọn gió xa
Đêm muộn trăng tàn đêm muộn xuống
Nhạt nhòa mắt lệ nhạt nhòa hoa.
Sông Thu
SEN
Sen đài trinh trắng lộng đài sen
Nà nuột bông thanh cánh nuột nà
Rỡn nguyệt lung linh hòa nguyệt tỏ
Dầm sương lóng lánh quyện sương xòa
Hương thầm dìu dịu hương thầm kín
Gió thoảng rì rầm gió thoảng xa...
Bùn vấy thân ngà không vấy bẩn
Thơm danh đầu bảng xứng danh hoa.
31-8- 2019-Nguyễn Huy Khôi
DIỄM TUYỆT QUỲNH HƯƠNG
“Điệp tự thi cách”
Diễm tuyệt Quỳnh Hương diễm tuyệt hoa,
Tiếc sao đời mỏng tiếc sao nà !
Cành xinh ngát mộng cành xinh xắn,
Cánh đẹp thơm hương cánh đẹp xoà.
Nâng chén rượu hồng nâng chén bạc,
Nở tình xuân thắm nở tình xa.
Thương thầm ngắn ngủi thương thầm sắc,
Một kiếp sầu rơi một kiếp hoa !
Liêu Xuyên
HOA QUỲNH
“Điệp tự thi cách”
Tỏa ngát hương thơm tỏa ngát hoa
Búp đây nở rộ búp đây nà
Dạ quỳnh mơn mởn dạ quỳnh rủ
Tua sợi xinh tươi tua sợi xòa
Bông trắng mãn khai bông trắng cận
Lá vàng úa rụng lá vàng xa
Thương trăng mười sáu thương trăng tỏ
Nhớ bó hồng nhung nhớ bó hoa...(!)
Mai Xuân Thanh
HOA BẠC MỆNH
Quỳnh Hương diễm tuyệt Quỳnh Hương hoa
Trắng nuột đài trang trắng nuột nà
Bừng nở một đêm bừng nở rộ
Mãn khai nhất dạ mãn khai xòa
Lan thua sắc thắm Lan thua hẳn
Cúc kém hương thơm Cúc kém xa
Mệnh bạc hồng nhan mệnh bạc yểu
Hẩm hiu kiếp ngắn hẩm hiu hoa!
Duy Anh-Sept.1, 2019
THIÊN TUẾ TÌNH HOA
“Điệp tự thi cách”
Thiên tuế tình hoa thiên tuế hoa
Cành khô lá nhọn cành khô nà
Mầu xanh thu biếc mầu xanh biếc
Sắc hạ phai tàn sắc đỏ xoà
Mới biết mùa sang ôi mới biết
Nào hay nhạn biệt nào hay xa
Để rồi bay lượn càng bay lượn
Bướm rớt trên hoa phấn bướm hoa ...
Hawthorne.  31 - 8 -  2019
CAO MỴ NHÂN
CẢM QUỲNH HOA
 (Cảm tác Ngoại vận)
Hoa quỳnh ủ rủ cạnh vườn bông
Những sợi dây tơ bó búp hồng
Phảng phất mùi hương bay khắp nẻo
Chan hòa nắng ấm trải bờ thông
Tình sầu chất chứa không mai một
Nặng nợ tương tư quặn thắt lòng
Ở đó Quỳnh hoa phai sắc trắng
Nhà thơ uất nghẹn giấu bên trong
Vô Danh
MỘT DÒNG HOA
“Điệp tự thi cách”
Một dòng cây quý một dòng hoa
Thật nuột khai phô thật nuột nà
An phận giữ thường an phận sống
Chọn đêm phô diễm chọn đêm xòa
Tinh khôi cánh trắng tinh khôi thắm
Êm ái hương lừng êm ái xa
Thi sĩ mơ màng thi sĩ đợi
Dạ nương Quỳnh hiện dạ nương hoa .
Trần Như Tùng
HOA CÚC
“Điệp tự thi cách”
Cúc vàng đằm thắm cúc vàng hoa
Cánh nuột Thu nghiêng cánh nuột nà
Lơi lả bướm sà lơi lả đậu
Nhởn nhơ  hương phất nhởn nhơ xòa
Còn trông đắm đuối còn trông tới
Vẫn thấy bồi hồi vẫn thấy xa
Tinh khiết đài trang tinh khiết hạnh
Mỹ miều tứ quý* mỹ miều hoa
Như Thị
*Tứ quý : Mai Lan Cúc Trúc
Trong quan niệm của người phương Đông, bộ tứ quý Hoa là biểu hiện của sự đầy đủ, vững chắc, vĩnh cửu và  hạnh phúc

ĐÀM HOA NHẤT HIỆN
“Điệp tự thi cách”
Trắng tinh một đóa trắng tinh hoa,
Cánh nuột thanh tân cánh nuột nà.
E  ấp  đầu hôm  e  ấp  mãi,
Mãn khai bán dạ mãn khai xòa.
Đàm hoa nhất hiện Đàm hoa rũ,
Hương thoảng khắp vùng hương thoảng xa.
Như có như không như có đó ...
Tiếc thay nhất dạ tiếc thay hoa !
Đỗ Chiêu Đức
* ĐÀM HOA NHẤT HIỆN 曇花一現 : Tên chữ của Dạ Quỳnh Hoa, chỉ khoe hương sắc từ nửa đêm đến sáng rồi héo tàn, đúng như câu Hồng Nhan Bạc Mệnh và cũng chứng thực hùng hồn cho thuyết SẮC KHÔNG của nhà Phật.
QUỲNH HƯƠNG
“Điệp tự thi cách”
Một đóa quỳnh hương một đóa hoa,​
Nở đêm hôm trước nở đêm nà.​
Kiêu sa khoe sắc kiêu sa đẹp,​
Lả lướt tung hương lả lướt xòa.​
Trân quý tao nhân trân quý đậm,​
Thương sâu mặc khách thương sâu xa.​
Sớm mai tàn úa sớm mai héo,​
Nhất dạ yểu sinh nhất dạ hoa.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc-Sept.1/2019.​
THƯƠNG KIẾP PHÙ HOA
“Điệp tự thi cách”
Rực rỡ đêm trường rực rỡ hoa
Nụ khai thắm cảnh nụ khai nà!
Nồng nàn suối mộng nồng nàn nở
Thắm thiết Quỳnh Hương thắm thiết xòa
Thi tứ khai nguồn thi tứ đượm
Thác ngàn trải nhạc thác ngàn xa
Chàng thơ cảm động chàng thơ tỏ:
Một kiếp hồng trần, một kiếp hoa.
Đức Hạnh-01 09 2019
THĂM VƯỜN
Ra ngắm cành đào ra ngắm hoa
Thấy kia chim hót thấy kia nà !
Vài chùm lá biếc vài chùm xếp
Mấy nụ bông tươi mấy nụ xoà
Ngào ngạt thơm lừng ngào ngạt mãi
Ngát hương bay vút ngát hương xa...
Đưa tay ve vuốt đưa tay hái
Lại tiếc còn non...lại tiếc hoa
Songquang-20190902
MỘT ĐÓA PHÙ DUNG
Phù dung tên gọi phù dung hoa
Trắng nuột trinh nguyên trắng nuột nà
Thơm ngát hương nồng thơm ngát dạ
Ngất ngây hoa thắm ngất ngây xòa
Yêu hoa rực nở yêu hoa thắm
Thương xót hoa tàn thương xót xa
Trần thế gian nan trần thế tạm
Tiếc xuân trong mộng tiếc xuân hoa?!
Nguyễn Cang
KIẾP HOA
Một kiếp má hồng một kiếp hoa
Biết đâu số phận biết đâu nà
Làn môi sớm  muộn làn môi nhạt
Mái tóc trước sau mái tóc xòa
Ong nọ lờn hương ong nọ biến
Bướm kia chán nhụy bướm kia xa
Phai tàn nhan sắc phai tàn mộng
Thương xót má hồng thương xót hoa.
LHN
KIẾP QUỲNH HƯƠNG
Kìa đóa dạ quỳnh kìa đóa hoa,
Trắng thơm mới hé trắng thơm nà.
Hương bay dịu ngát hương bay tỏa,
Cánh nở tinh khôi cánh nở xòa.
Thoang thoảng mê hồn thoang thoảng cạnh,
Ngạt ngào say dạ ngạt ngào xa.
Hừng đông rũ héo hừng đông khép,
Một kiếp vừa tàn một kiếp hoa !
Con Gà Què-(Mpt. Aug. 29, 2019)
CHỐN PHÙ HOA
(Điệp tự thi cách)
Luyến tình nhi nữ luyến tình hoa
Dáng nuột say mê dáng nuột nà
Thi khách đưa vần thi khách xoã
Chủ nhân tiếp riệu chủ nhân xoà
Chờ người hẹn ước chờ người lạ
Ngóng kẻ trao lòng ngóng kẻ xa
Ong bướm vui rồi ong bướm thả
Nát đời hương phấn nát đời hoa
Minh Hien-02 09 2019
LƯU LUYẾN HOA
(Điệp tự thi cách)
Dịu dàng thiếu nữ diụ dàng hoa
Cánh nõn ngây thơ cánh nõn nà
Thi sĩ đa tình thi sĩ họa
Ả Quỳnh lãng mạn, ả Quỳnh xòa
Trời cao rạng rỡ trời cao cả
Nụ ngát nồng nàn nụ ngát xa
Nhung nhớ đêm hồng nhung nhớ lạ !
Luyến cùng dáng ngọc luyến cùng hoa.
Hạnh Trương
02 09 2019
XÓT KIẾP QUỲNH HOA
Điệp tự thi cách
Tõa ngát hương nồng tõa ngát hoa,
Má xinh môi thắm má xinh nà!
Quỳnh Hoa nở nhụy Quỳnh Hoa thẹn,
Bướm đắm mê tơi bướm đắm xòa.
Hoa xếp cánh nhung hoa xếp kín,
Gió gieo mềm vuốt gió gieo xa.
Thời gian tiếc quá thời gian ngắn,
Đau xót đời hoa đau xót hoa.
HỒ NGUYỄN (05-9-19)
QUỲNH HOA
Điệp Tự Thi Cách”
Tuyệt vời cánh mỏng tuyệt vời hoa
Trắng nuột thanh tao trắng nuột nà
Dây thả thân gầy dây thả lọng
Sếp tua dáng nhỏ sếp tua xoà
Vầng trăng tạo cảnh vầng trăng muộn
Ngọn liễu xây hình ngọn liễu xa
Vai đọng sương mềm vai đọng ướt
Dạ Quỳnh thưởng lãm Dạ Quỳnh hoa
Minh Thuý-9/6/2019
THƯƠNG TIẾC ĐỜI HOA QUỲNH NGẮN NGỦI
Bông Quỳnh thức giấc nở rôi tàn
Dập cánh hoa khôi giậm nát tan
Mấy chốc mùi hương thơm dụi tắt
Bao lần gác bút sáng trăng vàng
Trung trinh tiết nữ lòng chung thủy
Khổ lụy thi nhân ý dạ mang
Thưởng ngoạn chưa chi Quỳnh vắng bóng
Trà dư bốc khói vắng thi đàn
Trần Đông Thành
Dạ Quỳnh Hương Mãn Khai
(Tự họa)
Mãn khai tuyệt đẹp Dạ Quỳnh Hoa
Đài mọng tua lơi, múp míp nà!
Cánh xếp tầng tầng ngời phấn phớt
Nhuỵ đơm rỡ rỡ ngát hương xòa
Nửa đêm trà đạo bông bừng nở
Mấy khắc nhìn đời lá rũ xa
Lộng lẫy kiêu sa rồi héo úa
Vô thường, sinh, diệt, tội thân hoa...
Phương Hoa – Sep 7th 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

TÌNH THU


THƠ XƯỚNG HỌA
Đức Hạnh & Thi Hữu

TÌNH THU
Mùa thu lãng mạn trải tơ vàng
Bỗng nhớ thu tình chở mộng sang
Mỗi độ thu về cây đổi sắc
Dòng thu lệ đổ lá tuôn hàng
Thuyền yêu sóng lộng buồn thu cảnh
Biển hát thu cười đẹp những trang
Phấn khởi nàng Thu chào bạn hữu
Cùng thu thưởng ngoạn khắp thôn làng…
Đức Hạnh 20 08 2019
BÀI HỌA
TÌNH THU
(Bát điệp thu)
Nắng thả vào thu những sợi vàng
Cho hồn rộn rã đón thu sang
Mùa no phấn khởi hòa thu nước
Thu đẹp xinh tươi tỏ mấy hàng
buồn với đất nhờ thu đổi cảnh
Vui cùng thu trỗi tứ thay trang
Thu đem lại những lời ca ngọt
Ta ngợi tình thu trải xóm làng.
Tau Dotrong 20 08 2019
THU CẢM
Ngăn ngắt cao xanh ửng nắng vàng
Heo may lành lạnh báo thu sang
Giậu hoa xòe nụ hương đầy ngõ
Giàn mướp buông dây quả lệch hàng
Trù phú dâu ngô tràn bãi xú
Tốt tươi hoa trái rộ nông trang
Lam chiều lúng liếng hòa sương tỏa
Tổ quán thay da rợp "phố làng".
Nguyễn Huy Khôi 20 08 2019
THU TỚI
Bát ngát trời mây rực sắc vàng
Giật mình tới hẹn mộng vời sang
Hoá ra thu đón sương mờ lối
Để đợi hè đưa khói toả hàng
Cánh nhạn phương nam về rẽ núi
Thơ tình thiên hạ xếp đầy trang
Bao nhiêu thi sĩ xin mời dự
Toàn khách văn chương đến chật làng ...
CAO MỴ NHÂN Hawthorne  20 08 2019
THU ĐẤT KHÁCH
Hiu hắt hơi thu nhuộm lá vàng,
Gió tây lay lá, lá bay sang.
Cuốn theo chiều gió mây trôi nổi,
Về với heo may nhạn xếp hàng.
Dị quốc kiều cư mơ cố thổ,
Bên trời lữ khách mộng đài trang.
Bao giờ biết đến bao giờ nhỉ ?!
Cùng ngắm trăng thu khắp xóm làng !
Đỗ Chiêu Đức 20 08 2019
MÙA THU
Bát ngát rừng thu lá chuyển vàng,
Núi đồi đổi sắc đón thu sang.
Giai kỳ thu cảm mưa đôi bến
Nước mắt mùa thu đổ mấy hàng.
Thu cúc kiêu sa tô lối ngõ,
Nắng hanh tình tự điểm thu trang.
Hồ thu ngao ngát hồng sen nở,
Chia sớt hương thu khắp xóm làng.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Aug.20/2019.
THU VÀNG
Thu thay áo mới lá rơi vàng
Thu tới trần gian lén bước sang
Thu cảm tựu trường nay thẳng lớp
Thu tình gặp bạn cũ ngay hàng
Thu buồn tạm biệt nơi thôn dã
Thu nhớ chia ly chốn thảo trang
Thu đón xe đưa trò trở lại
Thu chờ trẻ học, phải xa làng
Mai Xuân Thanh 20/ 08/ 2019.
THỨC CẠN ĐÊM LÀNG
(Gửi bác Đỗ Chiêu Đức)
Mơ ước cho thơi tấc dạ vàng
Quê xưa về lại buổi xuân sang
Xóm làng đằm thắm tình ăn ở
Nội ngoại thâm ân nghĩa họ hàng
Cổ độ giản thanh đồ thổ mộc
Tân kỳ choáng ngợp mốt thời trang
Tủi tủi mừng mừng bên chiến hữu
Tương liên thi tửu cạn đêm làng.
Nguyễn Huy Khôi 20 08 2019
THU CỨ ĐẾN MÀ
Trời đã ban cây lá dát vàng
Thơ cười ngạo nghễ, ở đâu sang?
Nghe như lời xướng mang nhiều ý
Chừng muốn ơi nhau họa mấy hàng
Tháng lại năm qua chồng mãi tuổi
Lời trùng ý giống đắp đầy trang
Lá rơi, may lạnh, buồn Ngưu Chức
Đón rể, chào dâu, cỗ khắp làng .
Trần Như Tùng 20 08 2019
NÀNG THU MẾN BẠN!
(Đáp họa- "Thu Cứ Đến Mà")
Nàng thu đẹp đẽ trải tơ vàng
Quý hữu tươi cười...bạn thích sang
Xướng họa chân tình thơ trổ nghĩa
Hòa lưu sáng tỏ Nguyệt trao hàng…
Tâm hồn rộng mở vui nguồn sống
Định kiến mơ hồ tẻ những trang!
Hãy thả thuyền tình ra biển lớn
Và nghe suối nhạc tỏa thôn làng.
Đức Hạnh 20 08 2019
THU NHÀN ĐÀM
(Gửi Huynh Trần Như Tùng)
Thu nào mà nắng chả ươm vàng
Mặc kệ "thơ cười",...thu cứ sang
Thuận nghịch lẽ thường không chấp lối
Dở hay đều quý kể chi hàng
Hồn khơi mỹ ý,tình lưu bút
Tứ chắt diệu ngôn nghĩa ấm trang!
Sầu muộn muôn đời dầm bể khổ
Nhân sinh thất thập,...khoái ra làng?
Nguyễn Huy Khôi 20 08 2019
RỘN RÃ NÀNG THU
Rộn rã nàng thu trải lá vàng
Thu còn nở mộng đón mùa sang
Sen hồng tiển hạ ngời thu nước
Phượng đỏ chào thu thắm những hàng
Phấn khởi chàng Thu vừa trỗi nhạc
Tươi cười ả Nguyệt đã mời thu
Thu tình lãng mạn hòa thi tứ
Quý hữu cùng thu dạo cả làng..
Hạnh Trương 20 08 2019
MỜI THU
Gió nhẹ vờn thu quyện lá vàng
Thu rằng mến bạn gửi quà sang
Ruộng đồng thu vẽ nhìn xanh lúa
Bức hoạ thu trao ngắm thẳng hàng
Thu biệt sông dài quên lữ thứ
Thu về chốn lạ tủi đài trang
Đêm rằm trăng tỏ mời thu nhé!
Thu đến mừng vui gọi cả làng!
Như Thu 20 08 2019
THỎ THẺ CÙNG THU
Thoảng gió hơi Thu rụng lá vàng
Khiến lòng ngơ ngẩn lúc Thu sang
Hồn ta Thu dậy ghi vài nét
Dáng liễu Thu qua viết mấy hàng
Xào xạc rừng Thu mòn lối nhỏ
Dịu dàng cánh nhạn ngập Thu trang
Xin tìm một chút hương Thu trước
Để thấy Thu đi khắp xóm làng
songquang 20190820
HẠ & THU
“Nđt, Bđ”
Vườn thu vạt nắng trở hanh vàng
Hạ mãn, thu về gởi tiết sang
Ả Nguyệt giao hòa thu vẫy bút
Chàng Thu xướng họa nghĩa khai hàng...
Khung trời sắc đổi ngời thu mộng
Kỷ niệm thu cười thắm những trang
Cảnh vật đa tình thu quyến rũ
Nàng thu trải nhạc khắp hương làng.
Tuan Nguyen 20 08 2019
THU ĐẾN
(Thủ nhất thanh)
THU đến trần gian rợp lá vàng
THU chờ sương sớm vẹt mây sang
THU gieo rung cảm tuông tràn ngập
THU gửi hồn thơ sắp lớp hàng
THU trải tình yêu ngời phố núi
THU chia mơ ước rạng điền trang
THU mang gió ngọt đem đoàn tụ
THU toả niềm vui đẹp xóm làng
Phương Hoa Aug 20th 2019
CHINH PHỤ THƠ
Thu khoác màu lam cúc võ vàng
Thu chờ hồng nhạn chửa bay sang
Thu khơi nỗi nhớ ngâm đôi vận
Thu gợi niềm thương viết mấy hàng
Thu tiễn chàng đi nơi chiến tuyến
Thu đưa nàng đáo chốn nông trang
Thu mang nưối tiếc tình vừa đượm
Thu biết cho chăng chuyện lỡ làng...
Duy Anh 20 08 2019
THU VỜI 
(Bát điệp thu)
Son giá trời Thu rực rỡ vàng
Khiến mùa Thu cũng vướng giàu sang
Cho bằng thiên hạ câu Thu hứng
Để được hà văn Thu thượng hàng
Thì viết đôi vần Thu diễm tuyệt
Và khuyên vòng chữ Thu đài trang
Thời gian chải chuốt rồi Thu vãn
Bạch tuyết đề Thu vẽ trắng làng...
CAO MỴ NHÂN Hawthorne 20- 8 - 2019
TRĂNG THU
Ngô đồng một lá chớm màu vàng
Thiên hạ rộn mừng Thu đã sang
Cố lý chuyển mùa còn vẹn sắc?
Tha hương giòng lệ ứa hai hàng
Thuyền xưa gác mái sầu nhân thế.
Biển cũ vơi đầy sóng ngổn ngang
Tấc dạ bùi ngùi mây với nước
Trăng Thu giãi tỏ khắp thôn làng.
Uyên Quang 20 08 2019
THU ƯỚC VỌNG
(Tự họa)
Bạn mở tơ lòng khơi biển nước
Thu gieo cánh mộng trải muôn làng
BẠN - Ta thưởng lãm ánh trăng vàng
MỞ cửa trao tình vẫy Nguyệt sang
TƠ thắm se duyên ngời vạn nẻo
LÒNG tươi nở tứ đẹp trăm hàng
KHƠI nguồn đả tặc gìn công lý
BIỂN sóng tiêu thù trỗi vũ trang
NƯỚC vọng thanh bình vui chính nghĩa
THU GIEO CÁNH MỘNG TRẢI MUÔN LÀNG
Đức Hạnh 20 08 2019
CHIỀU THU
(Bát điệp Thu)
Thu lộng trời xanh lá nhuộm vàng
Xa đò thu sóng vợi vời sang
Bến im ỉm cỏ, thu cầm khách
Bờ mác man thu, liễu sắp hàng
Thu nhỏ giọt sầu ngơ bóng núi
Trăng cời thu nhớ ngẩn thôn trang
Đàn ai luyến khúc chiều thu muộn
Níu được tình thu đã lỡ làng ?
Lý Đức Quỳnh 21 08 2019
THU HI VỌNG
Bạn mở tơ lòng khơi biển nước
Thu gieo hạnh phúc trải muôn làng
BẠN vui ước vọng những thu vàng
MỞ cánh thu tình vẫy Cuội sang
TƠ kết mùa thu chào ả Nguyệt
LÒNG yêu suối nhạc tỏa thu hàng
KHƠI nguồn thác đổ ngời thu cảnh
BIỂN cả thu về thắm những trang
NƯỚC trỗi trời thu hòa cuộc sống
THU GIEO HẠNH PHÚC TRẢI MUÔN LÀNG
Hồng Xuyến 20 08 2019
CÁI THUỞ THU VUI
Lặng lẻ trời thu, nắng úa vàng
Heo may gió nhẹ báo thu sang
Thương mùa thu chết, cành trơ xác
Nhớ buổi thu xưa, lệ nhỏ hàng
Thu tiết dịu hiền, đà đổi bóng
Thời thu mơ mộng, đã thay trang
Tháng năm biền biệt, thu xa vắng
Cái thuở thu vui nhộn xóm làng.
Thanh Trương 20 08 2019
THU MONG ĐỢI
Lốm đốm tùm cây óng ánh vàng
Làn May lả lướt kéo Thu sang
Mây trời lãng đãng giăng vài lớp
Sương núi mong manh vẽ mấy hàng
Uyển chuyển nàng thơ bừng diễm lệ
Rộn ràng thi hứng tỏa đài trang
Sắc màu rực rỡ, hồn bay bổng
Tạo hoá điểm tô, đẹp xóm làng
Thanh Hoà 20 08 2019
TRĂNG THU
(Bát điệp thu)

Đêm Thu ngồi ngắm ánh trăng vàng
Thoảng gió heo may Thu thổi sang
Vằng vặc Thu đầy hình diễm tuyệt
Long lanh Thu rót dáng đài trang
Niềm thương Thu đến ngoài song cửa
Và nhớ Thu trao khắp xóm làng
Ngây ngất hương Thu ,tìm cõi mộng
Hồn Thu rạo rực viết đôi hàng
Đinh Hồng Hà (Trăng Thu tháng 8/2019)
THU GIEO ƯỚC VỌNG
“Thtk”
NGUYỆT khai suối nhạc tỏa trăng vàng
THẢ tứ giao hòa vẫy bạn sang
TƠ kết sơn hà vui khắp nẻo
LÒNG yêu chính nghĩa tỏ ngay hàng
KHƠI nguồn đất Mẹ ngời sông núi
BIỂN đảo biên thùy thắm những trang
NƯỚC Việt ngàn năm gìn lãnh thồ
THU GIEO ƯỚC VỌNG TRẢI MUÔN LÀNG
Anh Hân California - 22 08 2019
MỘNG MƠ SANG
Sướng quá đi thôi, "Sĩ Xóm Làng"
Loại "Vườn" đâu dám mộng mơ sang
Xơi chơi rượu nhạt chừng ba cốc
Viết vội ý hay cở tám hàng
Kẻ "Sĩ" nhiều tiền thăm thắng cảnh
Người "Nhà" thiếu bạc ngắm thôn trang
Đề huề Thu vẫn hồn bay bổng
Ngưu Chức, sông Ngân, giấc mộng vàng.
Người Nay 2208 2019
THẮM ĐƯỢM TÌNH ĐỜI
Đáo họa bài:“Mộng Mơ Sang” của Người Nay

NGUYỆT tô sáng tỏ khắp thôn làng
THẢ tứ chân thành vẫy Cuội sang
TƠ nở tình yêu ngời cuộc sống
LÒNG trao lẽ phải thắm muôn hàng
KHƠI ngàn rộn rã mời non nước
BIỂN sóng nồng nàn dệt những trang
THẮM đượm dòng đời thi tứ trổ
THU GIEO ƯỚC VỌNG TRẢI HOA VÀNG
Đức Hạnh 22 08 2019