THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

CHÚC XUÂN

LỤC BÁT  XƯỚNG HỌA
Lê Đăng Mành,Như Thu,Đức Hạnh,Mai Xuân Thanh, Cao Mỵ Nhân,Hương Thềm Mây,Phượng Hồng,Trầm Vân,
CHÚC XUÂN
Đông mang rét buốt đi rồi
Cuối năm nồng ấm xa xôi lại gần
Cơ hàn mong chạm tay xuân
Như bướm tìm mật tần ngần mà xinh

Được mất buông để lưu tình
Cho nhau năm mới giữ tin yêu này
Bánh chưng bánh tét còn đây
Gói hơi hướm Mẹ đong đầy gian nan

Quên đi tráo trở tính toan
Lắng nghe trong gió càn khôn gọi mời
Mà nâng nghiên bút chung lời
Chúc Anh Chị ở muôn nơi an lành
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
XUÂN AN LẠC
Ngọt ngào hương vị xa rồi!
Nhớ đêm Mẹ thức đồ xôi bếp gần
Mai vàng trước cổng gọi xuân
Thẹn thùa bối rối ngại ngần dáng xinh

Bâng khuâng giữ vẹn chút tình
Đổi trao ái ngữ niềm tin chốn này
Dạ hoài thanh thản từ đây
Ưu sầu buộc kỹ chất đầy thuyền nan

Chôn vùi giấc mộng đã toan
Xóa cơn phiền não chừ khôn đón mời
Tết ni gửi gắm đôi lời
Năm châu bốn bể khắp nơi yên lành!
Như Thu
XUÂN
Xuân vừa tung cánh nở rồi
Xuân tình tươi thắm xa xôi cũng gần
Xuân hồng đôi má nàng Xuân
Xuân còn thánh thót trong ngần hoa xinh

Xuân hôn biển nước khơi tình
Xuân mừng công lý niềm tin thắm này
Xuân cười rạng rỡ đó đây
Xuân thương đất Mẹ còn đầy nguy nan

Xuân thường trăn trở lo toan
Xuân hằng ước vọng càn khôn vọng mời
Xuân yêu nhắn nhủ bao lời
Xuân mừng tổ quốc khắp nơi trong lành
Đức Hạnh – 31 01 2019
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
An cư lạc nghiệp xưa...rồi !
Gia đình êm ấm xa xôi lại...gần
Cây mai tỉa lá kịp xuân
Đào tơ búp nụ hé lần cũng xinh

Yêu ai nhớ vẹn chữ tình
Năng dùng ái ngữ hãy tin nhau này
Cảm hoài lòng dạ em đây
Thủy chung nồng ấm xuân đầy quạt nan

Xin đừng lật lọng mưu toan
Chuyển tâm hồi tánh mới khôn ngoan mời
Đầu xuân Nguyên Đán góp lời
Đệ huynh tỷ muội mọi nơi tốt lành...
MAI XUÂN THANH
NGƯỜI MANG XUÂN TỚI
Người mang tuổi tới đây rồi
Hỏi ai kho cá, đồ xôi Tết gần
Trước nhà hoa kiểng chào xuân
Khóm lài bông nở trắng ngần tươi xinh

Người trao thiệp chép thơ tình
Tám câu chúc tụng lòng tin tưởng này
Thế là xuân đã về đây
Biết bao thi tứ vương đầy mành nan

Tết nghèo có lúc tân toan
Từng phiên chợ cuối người khôn chào mời
Hẹn nhau xuân mới, ngỏ lời
Núi sông đại mộng nơi nơi mơ lành ...
Hawthorne.  30 - 1 - 2019-CAO MỴ NHÂN
ƯỚC NGUYỆN  XUÂN
Đông tàn giá lạnh qua rồi
Những tia nắng ấm xa xôi đến gần
Vàng mai trổ cánh nồng xuân
Gió ru sắc bưởi trắng ngần ngày  xinh

Năm tàn tháng hết trọng  tình
Còn lưu ân nghĩa hiếu vin phẩm này
Gói trà đòn bánh lễ đây
Thơm tình sau trước đủ đầy hỷ toan

Vui lòng cha mẹ nỏ nan
Tỏ tâm hiếu tử  dạ khôn  hiếu mời
Kính mong  cha mẹ vạn lời
Sum vầy cháu chắc thọ nơi an lành
Hương Thềm Mây GM Nguyễn Đình Diệm
MỪNG XUÂN
Mùa mang giá lạnh qua rồi
Để nhường cho nắng xa xôi đến gần
Cây khô cằn cỗi mong Xuân
Hoa lá mơn mởn trong ngần trông xinh

Vướng víu chi chút tơ tình
Mà người ôm ấp cả tin sau nầy
Ái ân cũng chỉ như mây
Mãi theo gió cuốn vơi đầy truân nan

Trên đời tệ nhất lọc toan
Cố yêu cuộc sống dần khôn ghé mời
Bây giờ ta hãy khai lời
"An khang thịnh vượng" về nơi yên lành
PhượngHồng
MẾN CHÚC XUÂN
Mùa đông rét mướt qua rồi
Xuân sang nắng kéo xa xôi về gần
Mượt mà hoa cỏ bóng xuân
Mắt ai như suối trong ngần tươi xinh

Gió qua nghiêng cánh nghĩa tình
Câu thơ lồng lộng niềm tin nơi này
Tình quê dào dạt là đây
Bên nồi bánh tét mẹ đầy gian nan

Quên đi bao nỗi lo toan
Tiếng chim ríu rít hân hoan đón mời
Nâng ly rượu chúc đôi lời
Thế gian hạnh phúc nơi nơi yên lành
Trầm Vân

CUNG CHÚC TÂN NIÊN

THƠ XƯỚNG HỌA
Cao Mỵ Nhân &Thi Hữu

CUNG CHÚC TÂN NIÊN
Ta chúc gì nhau đã cuối năm
Tiền tài danh vọng chốn xa xăm
Tình vui tri kỷ Xuân mong đợi
Nghĩa đẹp văn chương Tết chuyển vần
Gia đạo an nhiên khi tống cựu
Thân tâm tự tại lúc nghinh tân
Bao nhiêu bằng hữu trong thiên hạ
Đại hỷ trường sinh khắp cõi trần ...
Hawthorne  30 - 1 -  2019
CAO MỴ NHÂN
BÀI HỌA
KỶ HỢI ƯỚC MONG
Theo dòng tuồn tuột chảy dài năm
Kỷ Hợi mong về đẹp quẻ xăm
Đất rộng cỏ hoa ngời hóa chuyển
Trời cao phong thủy thuận xoay vần
Thi đàn hớn hở lời thơ mới
Hội quán vui vầy khúc nhạc tân
Bách tính an lành muôn nguyện thỏa
Tự do bừng nở ngát hương trần
Lý Đức Quỳnh
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Nhìn lui nhìn tới đã qua năm
Chợt nhớ người thân  xa với xăm
Xuân đến ôn qua tình vạn cửu
Tết về nhớ lại cảnh xoay vần
Mùa sang kính chúc toàn thân hữu
Ngày tới mong chờ cả khách tân
Thịnh vượng An Khang tròn vận mới
Cơ may đủ chuyện ở trên trần…
31/01/2019
PHÓ QUÂN BÌNH
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
Đã qua Mậu Tuất kéo dài năm
Kỷ Hợi về mong tốt quẻ xăm
Ngắm cánh bướm vờn say nối tỏa
Nhìn chùm hoa nở đẹp xoay vần
Câu thơ bay bổng lời thương mới
Tiếng hát phiêu bồng khúc nhớ tân
Mến chúc muôn người tràn hạnh phúc
Mừng nhau ly rượu ngọt hương trần
Trầm Vân
CHÀO XUÂN KỶ HỢI
Giờ đây Kỷ Hợi đổi thay năm,
Ta lại vào Chùa xin lá xăm.
Đón Tết tim lòng đang phấn khởi,
Chào Xuân trời đất đã xoay vần.
Gởi lời vui chúc toàn thi hữu,
Nguyện phúc đầy đong khắp cõi trần.
Riêng nước Việt Nam luồng gió mới..
Thay tình đổi thế ngát hương tân !
Liêu Xuyên
Mừng Xuân Kỷ Hợi
Đã qua Mậu Tuất kéo dài năm
Kỷ Hợi về mong tốt quẻ xăm
Ngắm cánh bướm vờn say nối tỏa
Nhìn chùm hoa nở đẹp xoay vần
Câu thơ bay bổng lời thương mới
Tiếng hát phiêu bồng khúc nhớ tân
Mến chúc muôn người tràn hạnh phúc
Mừng nhau ly rượu ngọt hương trần
Trầm Vân
CHÚC NĂM MỚI
Lời chúc thiêng liêng phút cuối năm
Thật lòng , đâu dám vội lăm xăm.
Mong tai vẫn thính nghe tròn ngữ
Muốn mắt còn tinh đọc đúng vần
Cái miệng thòm thèm như cháu nhỏ
Cái răng ngấu nghiến tựa trai tân.
Già ơi sức khỏe cho muôn thứ
Ngon bút cày thơ cấy ruộng trần .
Trần Như Tùng
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc mừng thi hữu suốt tròn năm
Vận tốt ghi đầy trong quẻ xăm
Hiển đạt, thành công luôn trụ vững
Khó khăn, thất bại mãi xoay vần
Gia đình êm ấm sau như trước
Bè bạn thân tình cựu sánh tân
Sức khỏe đủ dầy, tâm thoải mái
Ung dung đi tiếp quãng đường trần.
Sông Thu
( Xuân Kỷ Hợi -2019 )
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Thời gian một thoáng đã qua năm,​
Đi lễ giao thừa thỉnh quẻ xăm.​
Hái lộc cầu tài mong phát đạt,​
Đón xuân khai bút chuốt chau vần.​
Chúc toàn thi hữu sơ hay cựu,​
Mừng hết bạn bè cũ với tân.​
Hạnh phúc an khang cùng quý quyến,​
Không già trẻ mãi hết đường trần.​
Nguyễn Thị Mỹ-Ngọc-Feb. 1/2019.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

XUÂN PHẬT



XUÂN PHẬT
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Trên miền tuyết lãnh sơn cao
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Giữa lòng cát bụi lao xao.

Con đến trong mùa xuân của Phật
Mê lầm từ buổi khép trang kinh
Hồn xưa chợt hiện bên trời cũ,
Thoáng một niềm yêu mở cánh tình.

Hoa nở bên trời đạo hạnh
Đường hoa trải cánh sao phơi
Chim hót bên trời đạo hạnh
Tình trăng sao đẹp không lời.

Con đến trong mùa xuân của Phật
Nhưng con đi giữa cuộc đời
Ngàn năm Phật vẫn trong thiền định
Nhưng ánh hào quang khắp mọi trời.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
XUÂN NGƯỜI
Mặt mũi ngày xưa ai biết đâu
Đời say gió bụi mắt tuôn  sầu
Tháng năm gọi mãi theo từng bước,
Muôn ngã đi về len ý đau !

Rồi mỗi ngày qua rám nắng hồng
Mái đầu sương điểm, mắt mênh mông
Dặm đời như mỗi ga tàu đến,
Cát lạnh sương sa giữa bến lòng

Dong ruỗi theo ngàn kiếp gió sương
Âm vang lời cát sỏi bên đường
Thời gian vỡ lệ hoà tim máu,
Rót một dòng trôi đậm dấu hương.

Từ buổi bình minh nhân loại ấy...
Tình yêu nhân mãi khắp muôn nơi
Địa cầu dẫu có tan thành lệ
NHÂN-NGHĨA là xuân của kiếp người.
MẶC PHƯƠNG TỬ

Mùa Xuân Vắng Mẹ

               
Nhạc : Thủy Lâm Synh
Ca sĩ :Lê Minh Trung
Đạo diễn : Lưu Huỳnh Lâm

                        

TRÁCH XUÂN

THƠ XƯỚNG HỌA
Thy Lệ Trang &Thi Hữu
TRÁCH XUÂN
“Thể Tam điệp thức”
Mãi trách xuân về, mãi trách xuân
Thầm rơi giòng lệ, lệ rơi thầm
Thương hoàng hạc đợi, thương hoàng hạc
Nhớ cố nhân chờ, nhớ cố nhân
Thế tận...người lo...lo tận thế
Năm tàn...ta tiếc...tiếc tàn năm
Đời trôi mất cả...đời trôi mất
Tóc trắng dần phô...tóc trắng dần !!!
Thy Lệ Trang
BÀI HỌA
CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI
“Thể tam điệp thức”
Vẫn đó xuân hờ,vẫn đó xuân
Thầm thương chiếc bóng,bóng thương thầm
Miền tang hải nhớ,miền tang hải
Chốn thế nhân sầu,chốn thế nhân
Tháng rộng mong hoài,hoài rộng tháng
Năm dài đợi mãi,mãi dài năm
Trùng dương sóng vỗ,trùng dương sóng
Gió lạnh dần vây,gió lạnh dần !
Lý Đức Quỳnh
ĐỪNG OÁN…
“Thể Tam Điệp Thức”
Chớ oám xuân mà, chớ oán xuân
Thầm an ủi phận, phận an thầm
Nhìn thiên hạ sống, nhìn thiên hạ
Nghe cổ nhân truyền, nghe cổ nhân
Sắc nhạt hoa tàn, tàn nhạt sắc
Năm qua tháng  lại, lại qua năm
Sinh rồi lão tử, sinh rồi lão…
Trời cứ dần xa, trời cứ …dần…
CAO BỒI GIÀ-30-01-2019
HỮNG HỜ XUÂN
“Họa 4 vần”
Hững hờ xuân lại hững hờ xuân
Ngần ngại ước ao ước ngại ngần
Nhìn Mặc khách buồn nhìn mặc khách
Thấy Tao nhân tủi thấy tao nhân
Chữ câu mòn mỏi mòn câu chữ
Năm tháng tận cùng tận tháng năm
Đành chểnh mảng thôi đành chểnh mảng
Săc phai dần úa sắc phai dần
Như Thị
TIẾC XUÂN
Đôi tám xuân thì đôi tám xuân
Thầm thương tuổi luống ,luống thương thầm
Mau qua tháng lụn mau qua tháng
Thoảng hết năm tàn thoảng hết năm
Lữ khách thớt thưa,thưa  khách lữ
Nhân hiền loáng thoáng,thoáng hiền nhân
Thương hoa rụng cánh thương hoa rụng
Huỷ hoại dần lan, hủy hoại dần...
Thanh Hoà
CHÀO XUÂN
Thể Tam điệp thức
Vẫy chào xuân đến, vẫy chào xuân
Thầm gọi nắng ơi, nắng gọi thầm
Viễn khách khơi niềm, niềm viễn khách
Tình nhân quyện bóng, bóng tình nhân
Ngõ ngoài vui lắm, vui ngoài ngõ
Năm cuối bận nhiều, bận cuối năm
Mừng phước lộc đầy, mừng phước lộc
Thọ tăng dần mãi, thọ tăng dần...
Như Thu
XUÂN ĐI…
Nuối tiếc xuân qua, nuối tiếc xuân
Thầm mong tìm lại,lại mong thầm
Quên chàng nghệ sĩ ,quên chàng nghệ
Nhớ ả nhân tình,nhớ ả nhân
Gác vắng đêm buồn,buồn vắng gác
Năm dài tháng rộng  ,rộng dài năm
Người đi biệt tích, người đi biệt
Nước mắt dần khô ,nước mắt dần…
THIÊN HẬU 
NGHỆ RẠNG DẦN
Khúc xướng xuân hay khúc xướng xuân
Thầm lưu duyên ý ý lưu thầm
Mê câu luận chắc mê câu luận
Giữ tính nhân bền giữ tính nhân.
Phút phút thẫn thờ thờ phút phút
Năm năm nhung nhớ nhớ năm năm.
Vài câu họa dở vài câu họa
Nghệ rạng dần lên nghệ rạng dần .
Trần Như Tùng
CẢM NGHĨ NGÀY XUÂN
Mỗi độ xuân về, mỗi độ xuân
Thầm ghi khắc dạ, dạ ghi thầm
Trau tâm trí đạo, trau tâm trí
Giữ nghĩa nhân đời, giữ nghĩa nhân
Tháng tận trôi vèo, vèo tận tháng
Năm cùng qua vụt, vụt cùng năm
Thời gian mộng ảo... thời gian mộng
Bóng tối dần buông... bóng tối dần...
Sông Thu
XUÂN HẠNH PHÚC
Ấm cảnh xuân hiền , ấm cảnh xuân
Thầm xem các bạn , bạn xem thầm
Nghe ca sĩ hát , nghe ca sĩ
Ngó mỹ nhân ca , ngó mỹ nhân
Tháng trọn bên nhau , nhau trọn tháng
Năm đầy sát cánh , cánh đầy năm
Tình yêu kết chặt , tình yêu kết
Hạnh phúc dần tăng , hạnh phúc dần
Minh Thuý-30 tháng 1 -2019
XUÂN ƯỚC VỌNG
“Thể Nhị điệp thức”
Xuân cười nụ nở mãi cười xuân
Thầm nhớ non sông dạ nhớ thầm
Suối mộng nên thơ ngời mộng suối
Nhân trần vững mạnh thắm trần nhân
Nước non sáng tỏ tình non nước
Năm mới nồng nàn cảnh mới năm
Ước vọng quê nhà luôn vọng ước
Dần qua bão tố sẽ qua dần…
Đức Hạnh - 31 01 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

VẼ BÓNG XUÂN VỀ


VẼ BÓNG XUÂN VỀ
Tôi vẽ xuân về trên áo bay
Vàng lên màu áo đẹp vàng mai
Tôi con bướm lượn quanh nhan sắc
Gửi nhớ thương qua giọt nắng gầy

Tôi vẽ xuân về trên tóc em
Một rừng hoa cỏ gió ru êm
Tôi con ngựa hí quanh đồi núi
Nghiêng cánh chim bay tiếng suối mềm

Tôi vẽ xuân về trong đón đưa
Nụ cười em mở cửa giao thừa
Lòng tôi pháo nổ vang chiều hẹn
Rực rỡ ngàn hoa đẹp lối xưa

Tôi vẽ xuân về trong cách xa
Vàng mai run rẩy cánh vàng hoa
Những tiếng chim chuyền bay thắc thỏm
Nỗi nhớ chênh vênh giọt nắng nhòa

Tôi vẽ xuân về trong nhớ nhung
Tiếng đàn ai thả khúc tơ chùng
Tiếng hát xanh xao chiều khắc khoải
Phố đông chỉ thấy bóng người dưng
Trầm Vân

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

CẢM TẠ ƠN NGƯỜI

THƠ XƯỚNG HỌA
Cao Mỵ Nhân,Sông Thu, Mai Xuân Thanh, Lá Úa,Thanh Trương,Minh Thúy,Hương Thềm Mây, Trần Như Tùng,NS-Canada,Phan Tự Trí,
CẢM TẠ ƠN NGƯỜI
“Trường thiên thập nhị cú”
Ơn người thăm hỏi mỗi mùa xuân
Ơn thiết tha tìm lúc khó khăn
Ơn độ lượng trao cùng nghĩa cử
Ơn khoan hòa tặng với từ tâm
Ơn đi khắp nẻo không do dự
Ơn đến muôn nơi chẳng ngại ngần
Ơn cứu giúp về nơi khốn khổ
Ơn cưu mang ở chỗ ân cần
Ơn Anh lân mẫn luôn đùm bọc
Ơn Chị yêu thương mãi đỡ đần
Ơn Bạn vỗ về thôi ngắc ngoải
Ơn lời cảm mến bớt phân vân
 LêĐăngMành
BÀI HỌA
MỘT THOÁNG CUỐI NĂM
Trường Thiên Thập Nhị Cú
Mới vừa đông giá đã qua xuân
Mới thấy hôm qua bộ áo khăn
Mới hỏi thực lòng thương bạch phát
Mới hay chân nghĩa có đan tâm
Mới thôi thao thức mưa mờ mịt
Mới hết hồ nghi tuyết trắng ngần
Mới chẳng bao giờ buồn tiếc nuối
Mới còn một thoáng viết chuyên cần
Mới cười bởi họ chưa dan díu
Mới khóc vì ai cứ độn đần
Mới sẽ trở về nơi tiễn biệt
Mới nhìn tất cả đã phù vân ...
Hawthorne.  26 - 1 - 2019.
CAO MỴ NHÂN
TẠ ƠN ĐỜI
Trường Thiên Thập Nhị Cú
Tạ ơn trời đất tặng ngày xuân
Tạ mối tình em thêu chiếc khăn
Tạ đấng sinh thành cho thể xác
Tạ dòng họ tộc đúc nhân tâm
Tạ người tri kỷ duyên đằm thắm
Tạ kẻ tri âm nghĩa sáng ngần
Tạ nắng ngập vườn hoa trái trổ
Tạ sông đầy nước ruộng nương cần
Tạ Thầy dạy dỗ qua ngu dốt
Tạ bạn khuyên răn thoát dại đần
Tạ tạo hóa ban tròn cuộc sống
Ta đời, dù chỉ kiếp phù vân !
Sông Thu
LỜI CẢM TẠ CUỐI NĂM
Trường Thiên Thập Nhị Cú
Ơn Thầy Đạo Đức khí dương xuân
Ơn Mẹ Từ Bi ấm áo khăn
Ơn nghĩa tỷ huynh câu chí thiện
Ơn tình đệ muội chữ lương tâm
Ơn ai nghĩa cử lòng trong sạch
Ơn bạn tương thân dạ trắng ngần
Ơn nhớ cưu mang khi cực khổ
Ơn hoài cứu trợ lúc nguy cần
Ơn nhiều bạn hữu luôn tương trợ
Ơn lắm anh em đỡ với đần
Ơn thiết tha tình thơ xướng họa
Ơn người khắc cốt... bước thanh vân...
MAI XUÂN THANH-Ngày 26/01/2019
ƠN ĐỜI
Trường Thiên Thập Nhị Cú
Ơn trời mưa móc, tạo nàng xuân
Trần thế đâu còn khó với khăn
Ơn mẹ dưỡng sinh thời khốn khổ
Ơn cha dạy bảo chữ thiền tâm
Ơn ai khí khái còn trăn trở
Ơn dạ trung trinh mãi trắng ngần
Ơn kẻ cưu mang vào lúc đói
Ơn người trợ giúp mọi khi cần
Ơn tình bạn hữu, vui con chữ
Ơn nghĩa thầy cô, bớt cái đần
Ơn bởi lá lành dùm lá rách
Cho đời ấm áp, bớt phù vân
Thanh Trương
THÍCH
Trường Thiên Thập Nhị Cú
Thích ngắm mây trời động tiết Xuân
Thích nhìn cảnh vật cảm bâng khuâng
Thích âm mõ kệ chuyền an giấc
Thích tiếng chuông Chùa vọng lặng tâm
Thích nghĩ nhiều nơi buồn hết tưởng
Thích suy lắm chỗ  khổ vô ngần
Thích lưu dạ nhớ điều quan trọng
Thích nguyện lòng trao chuyện đáng cần
Thích học từ bi tăng sáng suốt
Thích soi bác ái giảm ngơ đần
Thích đời lặng lẽ như dòng suối
Thích kiếp êm đềm tựa áng vân
Minh Thuý
XIN TẠ ƠN
“Trường Thiên Thập Nhị Cú”
Ơn trời ơn đất tặng mùa xuân
Ơn nước ơn non nhuận thắm ngần
Ơn Mẹ ơn cha yêu với quý
Ơn bầu bạn đỡ khó cùng khăn
Ơn thầy độ lượng rèn hoan hỷ
Ơn tổ khoan hòa dưỡng trí tâm
Ơn chú ơn cô gương chịu khó
Ơn em ơn chị dạ chăm cần
Ơn người đồng đạo khai hồn sáng
Ơn kẻ chung đường mở óc đần
Ơn nẻo chân tình vui họa xướng
Ơn nơi thật ý chẳng phân vân
Hương Thềm Mây GM Nguyễn Đình Diệm
27.01.2019
ƠN
“Trường Thiên Thập Nhị Cú”
Ơn đời cho sống hường mùa xuân
Ơn đạo lam người dạy quấn khăn.
Ơn sách i tờ khuyên thiện chí
Ơn trang trừ cộng hướng từ tâm.
Ơn câu ca cổ tình sâu sắc
Ơn bát cơm ngon gạo trắng ngần.
Ơn sữa mẹ trao khôn vẫy khéo
Ơn lời cha dặn kiệm theo cần.
Ơn tranh cạnh giúp vào khiêm tốn
Ơn thất bại nên khỏi độn đần
Ơn bạn ơn thầy dìu dắt vượt
Ơn trời ơn đất dạo thanh vân .
Trần Như Tùng 
THƯƠNG ĐỜI
“Trường Thiên Thập Nhị Cú”
Thương thời tiết ấm đã sang xuân
Thương lạnh mùa đông quấn tấm khăn
Thương Mẹ năm canh còn  tỉnh giấc
Thương Cha sáu khắc vẫn bình tâm
Thương người mê muội mong hoàn thiện
Thương kẻ trung trinh thấy sáng ngần
Thương bạn tương thân luôn cố đỡ
Thương già tận tụy  rất chuyên cần
Thương đời tôi luyện thành nhân tốt
Thương chị khuyên lơn tránh ngốc đần
Thương  đấng tối cao hằng cứu rỗi
Thương lòng bác ái tựa đàn vân !
NS-CANADA
MỪNG
“Trường thiên thập nhị cú”
hoán vận
Mừng cho trời đất rạng ngày xuân
Mừng cả ta giờ được khiết tâm
Mừng chị theo chồng mà sửa túi
Mừng anh kết bạn để nâng khăn
Mừng O chơi nhởi dừng bay nhảy
Mừng Cụ ăn tiêu biết kiệm cần
Mừng quá nguồn ân không vẩn đục
Mừng thay bể ái mãi trong ngần
Mừng giang sơn gội thơm hương ngọc
Mừng tổ quốc vờn đẹp dáng vân
Mừng ánh hòa minh tràn vũ trụ
Mừng như pháo tết tiễn ngu đần.
Phan Tự Trí
CẢM BÚT THAY VẦN
MỪNG XUÂN MỚI
CHÚC một mùa xuân thật rộn ràng
CHÚC mừng thân quyến đặng bình an
CHÚC năm mới đến nhiều may mắn
CHÚC những niềm tin thật vững vàng
CHÚC cả mọi miền trên đất nước
CHÚC cho trăm họ được an khang
CHÚC người nhân thế tình đoàn kết
CHÚC vạn điều lành khắp thế gian
CHÚC thọ cụ già nhiều sức khỏe
CHÚC tình bè bạn cảnh thanh nhàn
CHÚC nhau tâm ý lời cao đẹp
CHÚC hết mọi miền được vẻ vang...!!!
Lá úa /26/1/2019