THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

THU- “Thủ nhất thanh”!

























THƠ XƯỚNG HỌA
THU!
“Thủ nhất thanh”
Thu bình nhiên giữa những cơn mưa
Thu vít cành trăng mặc gió lùa
Thu vắng tao nhân lời chểnh mảng
Thu chờ lữ khách bút đong đưa
Thu về sông tẩm làn hương cũ
Thu đến lan dầm nhụy sắc xưa
Thu khoác áo thiền màu nhã độ
Thu thanh thản ngậm tiếng chuông chùa
Như Thị
BÀI HỌA
ĐÔNG 
Đông về lạnh lẽo giữa đêm mưa
Đông đến thương ai ngọn bão lùa
Đông níu sen hồng thơm nghĩa gởi
Đông ôm khóm trúc ngọt tình đưa
Đông ươm sắc thắm mùa trăng cũ
Đông tưới hương nồng cảnh mộng xưa
Đông nguyện khinh an cùng pháp thể
Đông vui bát nhã tiếng kinh chùa !
Trần Ngộ
LẠC DẤU TÌNH THU
Thu ấy ai về bỗng tạnh mưa,
Thu thêm vằng vặc ánh trăng lùa.
Thu còn phảng phất hương tình đọng,
Thu lại phai nhoà điệu ái đưa.
Thu dẫu tươi nguyên màu sắc cũ,
Thu buồn khuyết nửa ánh vàng xưa.
Thu gieo thềm lạnh niềm nhung nhớ,
Thu dội dư âm tiếng mõ chùa !
20/8/2016-Lão Phương Ngữ
THU VÀNG 
Thu hòa giai điệu suốt đêm mưa
Thu động rèm tơ gió hắt lùa
Thu ngóng thi nhân bài lá rụng
Thu chờ nghệ sỹ khúc đò đưa
Thu gieo mầu nhớ vần thơ cổ
Thu gợi nét sầu bức họa xưa
Thu đẫm lệ vàng trăng viễn xứ
Thu sang nhè nhẹ trước hiên chùa
Trương Văn Hải
THU
“Thủ nhất thanh”
Thu nào gợi nhớ mãi đêm mưa
Thu để mành thưa giá lạnh lùa
Thu thẫm cung trời sầu nhạn gọi
Thu vàng nong kén rộn thoi đưa
Thu buông tóc xõa vờn vai mới
Thu rụng trăng thề rắc lối xưa
Thu vẫn như hồi nao có phải
Thu riêng mình ngóng mái cong chùa.
Phan Tự Trí-21-8-2016
THU CẢM
Thu về gợi nhớ những cơn mưa
Thu vén màn sương gió khẻ lùa
Thu gọi cúc vàng hoa chớm nở
Thu đùa khóm trúc lá đu đưa
Thu chờ mặc khách vần thơ mới
Thu đón tao nhân khúc nhạc xưa
Thu cảm tha phương sầu viễn xứ
Thu hòa âm điệu tiếng chuông chùa.
Đầu Thu Bính Thân-2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
THU
Thu hòa nhân nghĩa đượm làn mưa .
Thu tỏa gió mây bàng bạc lùa .
Thu ướp lá vàng đời mẹ đẩy
Thu ươm sương úa phận cha đưa
Thu khơi hiếu hạnh sanh thành cũ
Thu gợi vu lan dưỡng dục xưa
Thu đến thành tâm con khẩn nguyện
Thu mong phụ mẫu tịnh an chùa .
Lê sỹ Thu
THU ƠI !
Thu về cho chiếc lá vàng bay
Thu đến hơi thở mộng tràn đầy
Thu lệ mắt buồn tình ngây ngất
Thu cười đắm đuối ngất tình say
Thu tha thiết nhớ tim nồng cháy
Thu dỗi hờn yêu mắt bỗng cay
Thu ơi yêu mãi bao mùa lá
Thu hỡi tình ta đếm từng ngày
Lê Thị Kimnga
CHỚM THU
Thu dịu dàng rơi mấy hạt mưa
Thu khe khẽ rụng
lá chao lùa
Thu tao nhã gọi hồn thi tứ
Thu đỏng đảnh mời
nhịp võng đưa
Thu gợi sắc màu
phong cảnh cũ
Thu gieo nỗi nhớ
nghĩa tình xưa
Thu nâng bóng nguyệt
lung linh  ngõ
Thu chớm
  tơ sương bàng bạc chùa
Võ Thị Nguyên !
THU
Thu về thánh thót những chiều mưa
Thu đến bên song gió mát lùa
Thu gợi hương nồng thơm tóc xả
Thu chờ bến cũ vắng người đưa
Thu buồn tí tách hàng hiên lạnh
Thu khóc âm thầm bóng  dáng xưa
Thu đẩy lá khô tràn cuối phố
Thu nghe văng vẳng tiếng kinh chùa !
NS-CANADA
THU
Thu ấy Hà thành nhỏ lệ mưa
Thu này gió lộng lửa đang lùa
Thu người hờ hững cam tâm chịu
Thu kẻ hăng say cố sức đưa
Thu đến thương quê xinh đẹp cũ
Thu đi nhớ phố đông vui xưa
Thu mang hơi mát niềm hy vọng
Thu vẳng tiếng kinh dưới mái chùa.
TrươngNgọcThạch- Aug. 23, 2018
THU CẢM
Thu gợi cho ta nhớ chuyện xưa
Thu đùa vách lá những cơn mưa
Thu nghe lành lạnh heo may thổi
Thu đến mênh mang ngọn gió lùa
Thu khoát lên cây vàng lá nhuộm
Thu về  ngõ vắng có ai đưa?
Thu gieo sầu muộn cho nhân thế
Thu vọng âm chuông trước cổng chùa
songquang
THU VÀO VƯỜN XƯA
Thu Ngưu bên Chức lệ thành mưa
Thu thả vườn ta chút gió lùa.
Thu hái rau giền cho bữa nấu
Thu chờ nước mắm có hàng đưa.
Thu luôn nhớ nhớ người năm cũ
Thu hiện rành rành cảnh buổi xưa.
Thu chọn hoa thơm và quả ngọt
Thu cùng ai dạo hướng lên chùa .
Trần Như Tùng
MƯA THU
Thu nhìn áo não cảnh trời mưa
Thu mặc song thưa gió lạnh lùa
Thu dập hoa rơi sầu chốn cũ
Thu tàn lá rụng nhớ người xưa
Thu say nhuộm sắc hoàng hôn tiễn
Thu tiếc phai chiều bóng tối đưa
Thu úa mây đan màu ảm đạm
Thu nghe héo hắt vọng kinh Chùa
Minh Thuý-24 tháng 8-2018
THU CA ĐỜI TA
Thu buồn ray rứt cũng vì mưa
Thu lướt ngàn khơi cuộn sóng lùa
Thu đến bao lần không kẻ đón
Thu về mấy độ chẳng người đưa
Thu mong năm tháng, mùi hương cũ
Thu đợi đêm ngày, bóng dáng xưa
Thu của đời ta đà khuất dạng
Thu đành nương náu dưới hiên Chùa.
 Người Nay
THU GỢI
Thu về đổi lá giữa mùa mưa
Thu gợi xôn xao gió thổi lùa.
Thu trở vàng tươi ươm cảnh mới
Thu nhòa kỷ niệm mộng đêm xưa.
Thu say, say mãi lần sum họp,
Thu nhớ, nhớ hoài buổi tiến đưa,
Thu gởi vào lòng bao áo não,
Thu ngân vọng lại tiếng kinh chùa.
Bảo Trâm 
THU CẢM
Thu khóc Việt Nam lệ đẫm mưa
Thu than Tổ Quốc gió giông lùa
Thu sầu thái thú Giang Sơn hiến
Thu hận tà quyền Đất Nước đưa
Thu tủi phận người con đỏ mới
Thu buồn thân ngựa dân đen xưa
Thu thương Dân Tộc vòng oan nghiệt
Thu oán Trời già đóng cổng chùa?!!
Tha Nhân-Camthành, Augt 26 2018
Thu cảm
“Thủ nhất thanh”
Thu lả lơi choàng một sáng mưa
Thu len lén chạm tóc mây lùa
Thu tha thiết gọi chòm mây vá
Thu hững hờ ôm lọn gió đưa
Thu vuốt ve hôn bờ má mới
Thu e ấp trộm bến môi xưa
Thu thơ thẩn gẫm lời kinh sám
Thu lẳng lặng nghe tiếng mõ chùa.
Thủy Lâm Synh-Aug. 28, 2018
THU
“Thủ nhất thanh”

Thu nhuốm heo may thoảng gió mưa
Thu tràn sinh sắc mặc sương lùa
Thu chòa núi tím mây qua lại
Thu dát ngõ vàng khách đón đưa
Thu đắm chìm vương duyên nghĩa cũ
Thu man mác gợi bóng làng xưa...
Thu giăng lụa nõn bừng sông núi
Thu lắng chuông ngân vẳng xóm chùa.
31-8-2018-Nguyễn Huy Khôi

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

CHANH DÂY NHÀ EM


THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thu, Thanh Hòa, Lý Đức Quỳnh, Minh Thúy, 
Trần Như Tùng, Sông Thu, Như Thị,Phùng Trần

CHANH DÂY NHÀ EM
Nhà em có một gốc chanh dây
Lủng lẳng trên giàn trái đó đây
Ngọn biếc mơn man cùng gió nhẹ
Hoa trinh tủm tỉm đón sương dày
Đôi con bướm trắng còn hương lửa
Mấy chú ong bầu đã ngất ngây
Uống một ly thôi lòng sảng khoái
Cam đoan dễ chịu đến nguyên ngày.
Thủy Lâm Synh-Aug. 20, 2018
BÀI HỌA
TÌNH TRI KỶ
Trĩu nặng sai oằn quả bám dây
Ơi thuyền cặp bến hãy nhìn đây!
Ba thùy lá mởn lòng e lệ
Năm cánh hoa xinh nét dạn dày
Ngắm mọng nhân vàng người chẳng chán
Yêu làn vỏ tím khách dường ngây
Em về thấm đượm tình tri kỷ
Ước mãi cùng ta trọn tháng ngày!
Như Thu
CHANH DÂY
Dáng tròn tựa bóng lại tên dây
Lạ thật! ngoài kia thấy bán đầy
Nhỏ tép khi xưa,thay hột lớn
Mỏng da lúc trước thế cùi dày
Mỗi khi uống nước nghe lòng mát
Những dịp giải lao tưởng dạ ngây
Một gốc chanh dây cho lắm quả
Mùi thơm trái chín tỏa bao ngày
Thanh Hoà.
CHANH NHÀ HÀNG XÓM
Mấy quả tròn tròn lỏng thỏng dây
Lòng thòng trước gió gọi mời đây
Em nhìn nguýt phán: Cơm còn mỏng
Chị ngó cười chê: Vỏ chửa dày
Một ả ong bầu ve vãn đắm
Đôi nàng bướm trắng lượn lờ ngây
Chủ vườn thầm lặng thò tay hái
Mọng nước vắt chanh thỏa khát ngày…
Lý Đức Quỳnh
GÌAN CHANH DÂY
Rậm rạp xanh đều bụi quả dây
Tươi màu thắm mộng gốc chanh đây
Đôi chim núp bóng , cành rung nhẹ
Cánh bướm chen thân , trái trĩu dày
Cảnh sắc trời ban nhìn mát dịu
Sân vườn đất hiến ngắm hoà ngây
Pha đường , vắt vỏ mùi thanh khiết
Giải khát cho ta khoẻ lắm ngày
Minh Thuý -20 tháng 8 -2018
CHANH DÂY HỠI !
Hiu hiu dưới nắng gió rung dây
Lúc lỉu xanh tươi lớn nhỏ đầy
Vỏ mỏng mịn màng hương gửi thoảng
Cành non mềm yếu lá hơi dày.
Tóc em suôn mượt nhìn thêm đẹp
Canh chị ngon lành nếm muốn ngây
Chanh hỡi hè rồi ta cảm tạ
Cho đời mát mẻ biết bao ngày .
Trần Như Tùng
CHANH DÂY
Giống chanh quả mọc ở trên dây
Thưởng thức, xin mời hãy đến đây
Trái mọng căng tròn treo lủng lẳng
Lá mềm xanh biếc mọc chen dày
Cắt ra, thơm dịu hương thanh thoảng
Nếm thử, chua đằm vị mát ngây
Bè bạn mời nhau ly giải khát
Xua tan nóng hạ suốt đêm ngày.
Sông Thu
SẮN DÂY
Quê dưỡng tuổi già có sắn dây
Nên nguồn hạc thọ chính là đây
Cành leo thân bám dù giàn mỏng
Nhánh tựa lá bu mặc gốc dày
Chưng bột thơm lây hồn trẻ mỏ
Hấp cơm ngào ngạt bước thơ ngây
Cây xanh hoa tím màu tha thiết
Đất ủ thuốc thang* giữa tháng ngày
Như Thị
*Sắn dây có thể dùng như một loại thuốc chữa cảm sốt, nhức đầu, khát nước, mụn nhọt. Củ sắn dây có thể chế biến chín để ăn trực tiếp. Bột sắn dây thường để pha nước uống
CHANH DÂY NHÀ BẠN
Quả xanh tươi mọng bám theo dây
Tròn đẹp xum xuê thưởng lãm đây
Nhìn ảnh thân mềm cành bé nhỏ
Xem cây lá mỏng trái sai dày
Trưa hè giải khát tinh thần khỏe
Lửa Hạ tiếp hơi sức dịu ngây
Thoảng nhẹ hương chanh vươn búp nõn
Bướm ong lui tới rộn quanh ngày.
Phùng Trần – Trần Quế Sơn
(Illinois, August-24-2018)

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

CẢM THU

THƠ XƯỚNG HỌA
Trần Lệ Khánh,Trịnh Cơ,Lý đức Quỳnh,
Phan Tự Trí,Trần Như Tùng,Trương Ngọc Thạch,
Thi Lệ Trang , Phạm Kim Lợi,Minh Thúy, HươngThềmMây, LộcBắc,ThanhHòa,Nhật Hồng,Huy Khôi,








CẢM THU
“Bát âm”
Bởi bệnh nên xa Lãm Nguyệt hoài
Thu về trở tiết thấy hoa khai
Mong người cốt cách lưu thừa thãi
Ước bạn tâm can giữ miệt mài
Tưởng những tung hoành nơi đại hải
Đâu ngờ tàn tạ  giữa trần ai
Thẫn thờ gieo cấy vần tê tái
Vớt chữ ly tao cũng đọa đày
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
NHỚ BẠN
Bạn đau vắng bóng Nguyệt Hiên hoài
Đào rụng sen tàn nay cúc khai
Có phải ngọc lưu chưa biệt đá
Hay là thép cất ngán tô mài
Nghiên đang đằm ý thơ hơn Thế
Bút vẫn ươm vần tứ vượt Ai
Tri kỷ tri âm luôn ngưỡng mộ
Bạn ơi! trở lại chén vơi đầy./.
Trần Lệ Khánh-18-8-2017
TRÁNG SĨ THƯƠNG CA
Tự nhiên bỗng cảm thấy u hoài
Thu đến lòng buồn đã sớm khai
Tay yếu không cầm thanh kiếm sắc
Thân cô chẳng múa chiếc dao mài
Đơn thân lay lắt mưa và gió
Độc mã tương phùng ai với ai ?
Đường vắng quạnh hiu lòng tím ngắt
Nhìn ra trước mặt chốn lưu đày !
TRỊNH CƠ (Paris)
CÕI THU
Chớm thu khói sóng đã u hoài
Lặng nhánh hoa thầm lác đác khai
Thẫn nhạn trời hoang dằng dặc vỗ
Phờ giun đất lạnh quẩn quanh mài
Bóng côi chiều quyện màu biên tái
Đàn lẻ đêm hòa tiếng khóc ai
Thẩm thấu trùng liêu vào nhật nguyệt
Sầu đưa lữ thứ viễn phương đày
Lý Đức Quỳnh
THU VỀ
Trời sao hành bạn trở đau hoài ?
Hoa của xuân, hè đã mãn khai
Mà đức tâm can còn khổ luyện
Tài hoa nghiên bút cứ trui mài
Trở về phím loạn vui cùng bạn
Ở lại giường đơn tủi với ai
Mạch sống thu về vừa dịu mát
Phải xa Lãm Nguyệt tưởng lưu đày.
Phan Tự Trí
BẠN TÔI ĐÓN THU
Cái nỗi tương tư gọi nhớ hoài
Nhớ gì , thành thật hãy mau khai.
Thưa : thơ Như Thị châu từng gặp
Thưa : dáng Nguyệt Hiên ngọc đã mài.
Câu chữ tung hoành ngang với thế
Bút nghiên rạng rỡ kém chi ai.
Người vui xướng họa cùng ta đó
Thư thái tình thu giảm bệnh đày .
Trần Như Tùng
VÀO THU
“Bát âm”
Vào thu lại cứ nhớ nhung hoài
Hoa cúc bên thềm nhụy mãn khai
Nghe giọt mưa rơi chèo gác mái
Ngắm tranh thuỷ họa bóng sơn mài
Tâm tư khắc khoải thời biên ải
Thân xác hao gầy chốn khổ ai
Nắng dãi mưa dầm nơi cuối bãi
Làm sao quên được cảnh lưu đày !
NS-CANADA
BẠN ĐÃ VỀ
Bỗng nhiên vắng bóng bạn đâu hoài
Đang tính hỏi thăm đã thấy khai
Bởi tại cơn đau còn quấy nhiễu
Cho nên thơ phú ít dùi mài
Giờ đây tĩnh dưỡng quên bi lụy
Mai mốt phục hồi hết khổ ai
Phần số trời ban ta chấp nhận
An vui hạnh phúc ắt đong đầy
Trương Ngọc Thạch-8/19/2017
VUỐT RÂU "CỌP" CHƠI...
Bộ hết vận sao cứ mãi "đày" ?
Tào lao dẫu có bực lòng ai
Thương con chữ xót vì ham dũa
Tội bạn bè cay vẫn cố mài
Hồn lặng- đâu lo ngày tận thế
Tâm bình- chẳng tiếc buổi sơ khai
Bỏ, buông...ước nguyện từ lâu lắm
Mắc mớ chi mô chịu khổ hoài???
Thy Lệ Trang
VUI CÙNG BẠN HỮU
Mẹ về Tây Trúc để ưu hoài
Gạt lệ hôm nay mở bút khai
Luôn nhớ bạn thơ đêm gối trở
Hằng thương tứ vận sáng sơn mài*
Chạnh người thi sỹ khi đau bệnh
Cám  bóng Nguyệt Hiên để vắng ai
Giờ lại chung vui cùng bạn hữu
Đành thôi thấm lạnh giọt châu đày
Phạm Kim Lợi
*Ý nói mài mực để viết
THU MONG ƯỚC
Thi nhân vẫn cứ lặng thinh hoài
Hoa Cúc , Sen hồng vẫn nở khai
Có phải đèn khuya thơ chuốt luyện
Hay chăng Trăng sáng chữ trau mài
Nguyện cầu kẻ sĩ đừng vướng bệnh
Mong ước bao người chẳng khổ ai
Lá trải vàng thu đầy lối mộng
Bước chung bạn hữu lắng bệnh đày
Minh Thuý
QUYỆN MÃI ĐẦY
Vận hạn chưa qua cứ bệnh hoài
Sen tàn hạ tận lộ cúc khai
Thân già tuổi lão luôn rèn dũa
Lực yếu sức mòn mãi luyện mài
Mở ý khui hương cùng bạn hữu
Bày tình tỏ sắc với tình ai
Nơi vầy Lãm nguyệt phô hoa ngát
Viễn xứ hòa đưa quyện mãi đầy.
Hương Thềm Mây- 20.8.2017
QUẢ VỊ
Vận còn cả núi nói sao đày??
Tui trách phận tui dám trách ai
Thăm bệnh bài thơ thay nhát dũa
Viếng câu thị nở ngỡ dao mài
Phát tâm nghịch độ tâm bồ tát
Nghẹn tiếng thuận duyên tiếng bất khai
Buông, xả vẫn nghe lòng tím tái
Độ sanh quả vị ước mong hoài!!!
Lộc Bắc
THÁI BÌNH
Âm thanh rộn rã vọng vang hoài
Những sớm hồng tươi vạn đóa khai
Ríu rít chim ca,đùa trước ngõ
Mượt mà tóc thả, tựa bên ai
Câu hò dìu đặt ngày tô, chuốt
Tiếng hát mênh mang mỗi luyện, mài
Thuận thảo thiên thời vui trọn vẹn
An bình địa lợi ước mơ đầy
Thanh Hoà
CẢNH ĐẸP CHIỀU THU
“Thuận nghịch đọc”
Đọc Xuôi
Thu chiều đẹp cảnh động tình hoài,
Mộng gởi thơ hồng mực triển khai.
Lưu luyến hoa vàng ong bướm lượn,
Vấn vương hồn thắm bút nghiên mài.
Ru đời mát dạ khơi thương mến,
Thoả ý vui lòng liệm oán ai.
Tu lễ nghĩa đầy duyên nguyện ước…
U nhàn cuộc sống kệ kinh đày !
Đọc Ngược
Đày kinh kệ sống cuộc nhàn u,
Ước nguyện duyên đầy nghĩa lễ tu.
Ai oán liệm lòng vui ý thoả,
Mến thương khơi dạ mát đời ru.
Mài nghiên bút thắm hồn vương vấn,
Lượn bướm ong vàng hoa luyến lưu.
Khai triển mực hồng thơ gởi mộng…
Hoài tình động cảnh đẹp chiều thu !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Cảm thương huynh trưởng bệnh đau hoài
Chạm bóng thu rơi buổi mãn khai(!)
Trí não vẫn tường minh mẫn cảm
Tâm can kiên dưỡng tánh dùi mài
Nặng tình giao quảng đầy hoan hỷ
Thấu nghĩa tri âm vợi cực ai.
Sinh lão,...quên mùa phai sắc lá
Cảm say Nguyệt Lãm tửu vơi đày!
10-8-2018-Nguyễn Huy Khôi

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

BUỒN THU




BUỒN THU
Ấp úng không ra được nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt.
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi…
Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ lúc buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về đông mắt đã vơi.
HÀN MẶC TỬ
KÍNH HỌA: “BUỒN THU” THƠ HÀN MẶC TỬ
TÌNH THU
“Thtk”
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.(Trích “Buồn Thu” – Hàn Mặc Tử)
VỘI vã nàng Thu chửa trả lời,
VÀNG trăng ảm đạm lắm trăng ơi !
CÁNH sao vắt vẻo buồn muôn lối,
NHẠN én chèo queo tẻ đất trời.
BAY lượn vần thơ lòng mãi khởi.
ĐI vào suối mộng cảnh không thôi…
TRỚT dòng lá trải hồn vời vợi,
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Đức Hạnh - 16 08 2018
THU VÀNG
Chân thơ xướng họa chẳng xa vời
Suối mộng thu vàng đẹp lắm ơi !
Hãy thả thuyền tình ra biển cả
Còn khơi suối mộng trải khung trời
Tâm hồn sáng tỏ ngời trăng nước
Kỉ niệm tinh khôi đẹp ý lời
Chia sẻ vui buồn xuân thắm nở
Giao hòa quý hữu…hổng chơi vơi..!
Đức Hạnh – 16 08 2018
THU BUỒN ...
Mùa thu những muốn ngỏ đôi lời...
Trả lại cho người một tiếng ơi ....
Lối cũ bầy ong nào nhớ nổi
Đường xưa lũ bướm cũng quên rồi
Niềm thương thuở ấy còn đâu nữa
Nỗi nhớ bây giờ chỉ thế thôi
Dĩ vãng nhòa theo làn gió thổi
Hoàng hôn vụt tắt phía chân trời ..
Tien Nguyen - 16 08 2018
Đáp Họa:
THU ƯỚC VỌNG
Quý hữu yêu trăng tỏ thắm lời
Dù đời nghiệt ngã bạn mình ơi !
Chân thơ xướng họa ngời như thể..
Trăng nước giao hòa đẹp lắm rồi
Cuộc sống yêu đời – đời vẫn thế..
Niềm tin nhớ cảnh – cảnh luôn thôi..
Đã thương giữ lấy tình thi hữu
Ước vọng nàng Thu thỏa đất trời.
Đức Hạnh – 16 08 2018
Cảm Họa:
TÍM THU
Ánh nắng chiều lan sáng nửa vời
Chữ tình da diết lắm người ơi
Sông xanh dòng nhớ trôi niềm lá
Mây xám duyên xưa ngã bóng trời
Khe khẽ tiếng lòng đâu thể tỏ
Bẽ bàng hương ái khó nên lời
Trùng khơi biển tím đầy tâm sự
Khắc khoải thu vàng quạnh chửa vơi
Vetra Tho - 16 08 2018
Đáp Họa:
THU VÀNG
Chân thơ xướng họa chẳng xa vời
Suối mộng thu vàng đẹp lắm ơi !
Hãy thả thuyền tình ra biển cả
Còn khơi suối mộng trải khung trời
Tâm hồn sáng tỏ ngời trăng nước
Kỉ niệm tinh khôi đẹp ý lời
Chia sẻ vui buồn xuân thắm nở
Giao hòa quý hữu…hổng chơi vơi..!
Đức Hạnh – 16 08 2018
THU NÓI .
"Thtk"
VỘi vã thu đưa thủ thỉ lời
VÀNG cây úa lá khổ này ơi !
CÁNH hoa buồn tủi xuôi triền đất
NHẠN mắt đăm chiêu tận cuối trời
BAY mãi không màng nơi bến đợi
ĐI hoài bẻ mộng kiếp tình trôi
TRỚT hồn lãng tử chờ trăng thắp
HIU HẮT HƠI MÂY THOÁNG LẠI RỒI.
Tuan Nguyen 16 08 2018
Đáp Họa:
KHÁT VỌNG
‘Thtk”
VỘI vã đường tơ chửa nhả lời,
VÀNG trăng ảm đạm Mộng Cầm ơi!
CÁNH thu nức nỡ buồn mây nước,
NHẠN én chênh vênh tẻ đất trời.
BAY mãi ngàn sao hồn chới với,
ĐI luôn bóng nguyệt cảnh buông trôi.
TRỚT dòng khát vọng tình thơ trỗi,
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Đức Hạnh – 17 08 2018
THU CẢM
“Thtk”
VỘI vã mà chi?...ngại rậm lời
VÀNG mơ...phai bạc lắm người ơi!
CÁNH giang vóc hạc lòa lưng núi
NHẠN hút tầm mây lặng cuối trời!
BAY vút cao xanh nào hỷ xả
ĐI cùng tận thẳm cũng buồn thôi (?)
TRỚT mầu năm tháng sầu thu rụng
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Nguyen Huy Khoi - 17 082018
Đáp Họa:
CẢM THU
“Thtk”
VỘI gởi mùa Thu Cuội tỏ lời
VÀNG trăng suối nhạc hát Chàng ơi !
CÁNH tình nẩy nở - tình bè bạn
NHẠN cảnh xôn xao - cảnh đất trời
BAY nụ hoa hồng - hoa sẽ nở
ĐI dòng thơ mộng – mộng nào thôi !?
TRỚT vào xướng họa, yêu nàng Nguyệt
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Đức Hạnh = 18 08 2018
THU THA HƯƠNG
“Thtk”
(Trích 2 câu thơ trong "Buồn Thu" của HMT)
VỘI ngắm màu Thu rộn rả lời
VÀNG trông ánh mắt nhớ người ơi !
CÁNH tung nắng gió ngoài biên ải
NHẠN lạc đường mây ở cuối trời
BAY nhảy cõi trần đau dạ hẳn
ĐI tìm hạnh phúc khổ lòng thôi
TRỚT nên thanh thản mờ sương khói
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI
Songquang - 17 08 2018
Đáp Họa:
THU TỎ
“Thtk”
VỘI vẫn chào Thu tỏ thắm lời
VÀNG trăng vẫy gọi Bạn lòng ơi !
CÁNH trao biển cả ngời mây nước
NHẠN gửi hoa thơ thắm đất trời
BAY những tâm hồn tình mãi nhớ
ĐI cùng quý hữu nghĩa nào thôi !
TRỚT mời chú Cuội, vào cung Quảng
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Đức Hạnh – 18 08 218
THU SẦU
“Thtk”
VỘI vã mà chi uổng phí lời
VÀNG thau khó giải lắm người ơi !
CÀNH hồng thưở ấy rơi bên ngõ
NHẠN sáo giờ đây lạc cuối trời
BAY mãi . . khôn cùng sao chỉ vây . . !
ĐI hoài . . cũng có thế mà thôi . . !
TRỚT ôm mộng hão sầu da diết
HIU HẮT HƠI MAY THOÁNG LẠI RỒI
Phạm Kim Lợi - 18 08 2018
Đáp Họa:
SẦU THU
“Thtk”
VỘI thế thà ta chẳng trỗi lời…
VÀNG thau xét đoán tội người ơi !
CÁNH trăng Mặt Tử ngời tình nghĩa
NHẠN cánh Hằng Nga đẹp đất trời
BAY thẳng nàng thơ luôn phấn khởi
ĐI quanh suối mộng mãi buông thôi !
TRỚT qua nhạt nhẽo…mờ nhân ảnh
HIU HẮT HƠI MAY THOÁNG LẠI RỒI RỒI
Đức Hạnh – 18 08 2018
HIU HẮT THU
Sầu lả cánh chim bay đi mất
Hơi may hiu hắt lại về rồi (Phỏng theo Buồn Thu)
SẦU chi lắm rứa hỡi thu ơi
LẢ tả vàng bay lặng tiếng lời
CÁNH nhạn xa xôi mong sắc núi
CHIM rừng vời vợi nhớ hương trời
BAY về chốn não sông hoài ngóng
ĐI đến nơi nao nước mãi trôi
MẤT cả dòng mơ năm tháng cạn
HƠI MAY HIU HẮT LẠI VỀ RỒI.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 18 08 2018
Đáp Họa:
TÌNH THU
“Thtk”

VỘI trải tình Thu tỏ ý lời,
VÀNG Thu nức nở lắm trăng ơi!
CÁNH Thu gió nổi buồn duyên phận,
NHẠN én Thu sang đợi cuối trời.
BAY mãi niềm thu - Thu mãi nhớ
ĐI luôn Thu mộng - mộng luôn trôi
TRỚT dòng khát vọng hồn Thu trỗi
HIU HẮT HƠI THU THOẢNG LẠI RỒI.
Đức Hạnh – 18 08 2018
NÀNG THƠ KHÓC
"Thtk"
VỘI quá tình em, vẫn ngậm lời,
VÀNG thu nức nở lắm anh ơi !
CÁNH trăng chảy máu đau lòng Cuội,
NHẠN én rã đàn xót đất trời.
BAY đến niềm yêu tình mãi trỗi,
ĐI vào suối mộng cảnh hoài trôi.
TRỚT luôn ước vọng, Nàng thơ hỡi !
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Hồng Xuyến 17 08 2018
VƯƠNG VẤN TÌNH THU
"Thtk"
" Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt heo may thoảng lại rồi "
VỘI rót vào trang rượu ủ lời
VÀNG con mắt đợi bạn tình ơi
CÁNH chim mỏi mệt vươn ngàn khoảng
NHẠN bóng mờ xa lạc cuối trời
BAY đón nàng thơ luôn để lỡ
ĐI về cõi mộng bỗng dừng thôi
TRỚT mà phận vẫn buồn day dứt
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI .
Hải Phạm - 21 08 2018
Đáp Họa
TÌNH THU
“Thtk”
VỘI thế nàng thi vẫn tỏ lời,
VÀNG trăng kết nghĩa bạn tình ơi!
CÁNH vươn biển cả ngời mây nước,
NHẠN gửi vần thơ đẹp đất trời.
BAY những tâm hồn hoa mãi nở,
ĐI cùng quý hữu mộng nào thôi!
TRỚT theo chú Cuội vào cung quảng,
RỘN RÃ MÙA THU THOẢNG LẠI RỒI.
Đức Hạnh – 21 08 2018
TÌNH THU
"Thtk"

VỘI giã Hạ ơi! Thu đến nơi
VÀNG sân lá rụng xót bao lời
CÁNH sao rạng rỡ soi ngàn lối
NHẠN én long đong dõi đất trời
BAY bổng hồn thi luôn phấn khởi
ĐI sâu suối mộng mãi bồi hồi
TRỚT trăng rạn vỡ dòng thơ trỗi
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Duc Au – 21 08 2018
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ BẠN..
CHÂN tình cánh Nguyệt tỏ đôi lời
THÀNH quả giao hòa đẹp lắm ơi!
CẢM tưởng nàng Thu vời lắm cảnh
ƠN người chú Cuội nở lưng trời
QUÝ nhân vẫy bút tâm hồn nở..!
BẠN hữu khơi lòng tiếng nhạc trôi
HỌA tứ nồng nàn trăng sáng tỏ
THƠ mời...Mặc Tử thế vui rồi !
Đức Hạnh = 20 08 2018
Kính Cảm Tác Thơ Hàn Mặc Tử
TÌNH YÊU BẤT TỬ
Cuối đoạn trần gian vẫn phất cờ
Con tim nẩy nở chẳng lu mờ
Tâm hồn rộn rã hòa trăng nước
Cảnh thế thâm thầm tỏa tiếng thơ
Mặc Tử - niềm tin ngời biển cả
Mộng Cầm - lửa mến thắm đôi bờ
Tình yêu bất tử con đường sáng
Nước Chúa vĩnh hằng đẹp giấc mơ.
Đức Hạnh – 08 2018