THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

CHÙA TRẤN QUỐC

Bao nuoc ngoai chon Tran Quoc la ngoi chua dep hang dau the gioi hinh anh 7


CHÙA TRẤN QUỐC
Bên Hồ Tây một danh lam cổ tự
Mãi lặng bình chiếu mặt nước trong xanh
Chùa Khai Quốc toát lên một thần thái
Lý Trần Lê dòng hào kiệt tinh anh

Cách nhìn xa, lối dựng xây xã tắc
Đưa lòng dân về dưới mái già lam
Trấn Quốc Tự, Không Môn giữ phách Nước
Vun đất lành nuôi dân tộc Việt Nam

Ấn khí thiêng, hồn anh linh Lạc Việt
Dấu tích xưa, điểm xán lạn Tổ Tiên
Và sáng trong của dòng thiền chân Phật
Như vầng trăng toả diệu vợi uyên nguyên

Ta còn đó nước Việt Ta còn đó
Dưới mái cong, thánh thoát từng hồi chuông
Thời kinh khuya khoan thai cùng nhịp mõ
Đắp tình người bằng tình đạo yêu thương
Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
Hà Nội, September 18, 2019
Ghi chú:
Thời tiền Lý, năm 541 ngôi Chùa Khai Quốc được xây dựng bên bờ sông Hồng. Đến năm 1615, vì đất bị sạt lở nên vua Lê Trung Hưng cho dời vào trong đê Yên Phụ nơi gò đất Kim Ngưu. Đến thế kỷ 17, Chúa Trịnh cho đắp đê Cố Ngự nối liền với đảo Kim Ngưu, và sau này vua Lê Hy Tông (1681-1705) đổi thành Chùa Trấn Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*