THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

VUI GẶP BẠN


THƠ XƯỚNG HỌA
Bảo Trâm& Thi Hữu

VUI GẶP BẠN
Chiều Bắc Cali nắng rực màu
Bạn bè tái ngộ đón chào nhau
Mừng vui hớn hở bừng đôi mắt
Ngắm nghía săm soi bạc mái đầu
Nhắc kẻ ra đi buồn tiếc nhớ
Nhìn người ở lại thoáng đau sầu
Chia tay lưu luyến mong còn gặp
Chiều đậm tình thâm, cảm thấm sâu
Bảo Trâm
BÀI HỌA
GẶP BẠN
Chúng ta mái tóc đã hai màu
Đất khách bùi ngùi gặp lại nhau
Luận chuyện thời cơ thêm khổ trí
Bàn câu thế cuộc lắm đau đầu
Thương về xóm cũ miên man nhớ
Nhắc đến làng xưa ủ rũ sầu
Mấy chục năm trời xa cố quốc
Tình dân nghĩa nước vẫn in sâu
Đinh Tường-June 3, 2019
GẶP BẠN CHIỀU XA
Luyến xuân hoa lá vẫn tươi màu
Tóc trắng sương chiều bạn gặp nhau
Với vết chân chim bờ mắt cuối
Cùng cơn sóng gió bến sông đầu
Vườn duyên lại dệt tơ tằm óng
Ngõ hạnh ngừng giăng lưới nhện sầu
Hội ngộ tha phương nào dám nghĩ
Ơn trời lắng đọng mãi tình sâu !
Lý Đức Quỳnh-5/6/2019
Nắng Cali
Nắng rực Ca li chiếu sắc màu
Vui mừng hội ngộ quí thương nhau
Hồi nào trẻ tuổi tay ôm súng
Hiện đã già nua tóc bạc đầu
Quá khứ đêm tù men khổ nhục
Tương lai kệ mõ gióng u sầu
Nâng ly hãy thắm tình đơn vị
Dẫu khoát sương chiều vẫn đậm sâu
Minh Thuý-6/4/2019
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Ta đã giờ đây tóc ngã màu
Gặp em,bỡ ngỡ mắt nhìn nhau
Bồi hồi nghĩ lại thời chung lớp
Luyến nhớ khơi qua thuở chụm đầu
Kẻ chốn sa trường say chiến đấu
Người nơi tổ ấm gạt ưu sầu
Bao năm xa cách nào quên lãng
Hình bóng chưa nhoà vẫn khắc sâu
songquang
ĐÔI BẠN GIÀ
Tiếc tuổi hoa niên chóng bạc màu!
Nghìn trùng cách biệt vẫn tìm nhau
Nhắc ngày trốn học quỳ rêm gối
Kể chuyện dầm mưa bị ấm đầu
Khuấy giọt cà phê tìm vị đắng
Bày quân cờ tướng giải cơn sầu
Nhìn quanh vỏn vẹn hai ông lão
Khắn khít tâm hồn mãi đượm sâu!
Như Thu
TA CÒN GẶP NHAU
Gặp gỡ hôm nay rõ đuợm màu
Lâu rồi chẳng được thấy cùng nhau
Anh em hội kiến vui ra mặt
Bạn hữu tương giao sướng bạc đầu
Sương gió đời người vừa tạm ổn
Trần ai thế sự mới quên sầu
Trùng phùng huynh đệ ta hoan hỷ
Cạn chén rượu Quỳnh, ý đậm sâu.

Paris, 5 Juin 2019-TRỊNH  CƠ
CỐ NHÂN.
Một chiều gió mát nắng phai màu,​
Gặp cố nhân bỡ ngỡ nhận nhau.​
Cũng dáng hào hoa hồi tuổi trẻ,​
Vẫn còn phong độ thủa ban đầu.​
Bao năm cách biệt nuôi nhung nhớ,​
Nay đã muộn màng lại nhuốm sầu.​
Hai trẻ vì đâu tan mộng ước,​
Để tình dang dở lệ buồn sâu.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
NGỘ CỐ TRI
Tưởng là hoa thắm đã phai màu
Từ độ xuân nào cách biệt nhau
Áo trắng ngày xưa vờn trước mắt
Tóc mây thủa cũ bạc trên đầu
Hạ buồn có lẽ nhiều trông đợi
Mộng đẹp xem ra lắm muộn sầu
Ơi hỡi thời gian bao biến đổi
Chỉ còn tình nghĩa mãi bền sâu ...
Hawthorne  6 - 6 - 2019
CAO MỴ NHÂN
TUỔI HẠC LUỐNG CHÌM SÂU   
Thời gian cho dẫu đã phai màu
Bạn hữu nghĩa tình vẫn mãi nhau
Đâu dễ nào quên thời loạn lạc..!
Làm sao chẳng nhớ buổi ban đầu..!
Quân trường gặp gở, cùng cam khổ
Cuối khóa chia ly, lại thấm sầu
Mong dịp nào đây, châu hợp phố
Nhưng mà tuổi hạc, luống chìm sâu…!
Thanh Trương
                                                Trôi Dạt Về Đâu
                                       Lốm đốm sợi đen trắng trộn màu
                                       Qua gương soi mặt để nhìn nhau
                                       Chàng trai năm ấy, xanh màu tóc
                                       Ông lão ngày nay, bạc mái đầu
                                      Mỏi gối ly hương, tim nhức buốt
                                        Chùn chân viễn xứ, dạ đau sầu
                                          Thời gian trôi mãi về vô tận
                                      Cuốn hết nhân sinh xuống vực sâu
                                         Thảo Chương Trần Quốc Việt
TƯƠNG PHÙNG
Nào đâu có hẹn,lại bên nhau!
Từng nếm hèn sang,đủ sắc màu
Tâm sự ngắn dài vơi nỗi khổ
Hàn huyên sau trước vợi cơn sầu
Ôm nhiều hoài bão khi xanh tóc
Phai hết niềm mơ lúc bạc đầu
Bái biệt quê nhà từ dạo ấy
Tình yêu cố quận vẫn thâm sâu
Thanh Hoà
TÌNH BẠN MỘT THỜI
Đà Lạt quê hương ấm sắc màu
Trời xui hai đứa được bên nhau.
Người từ Mĩ Quốc nơi tiên cảnh
Kẻ tự Hà Thôn đất sẹo đầu.
Làng cũ lên dần vươn tới đẹp
Chuyện xưa ôn lại bớt đi sầu.
Nhìn về phía trước mà vui vẻ
Tình bạn một thời ... mãi thắm sâu .
Trần Như Tùng
Nắng Ấm California
Nắng ấm Cali mắt kính màu
Bạn bè hội ngộ tiệc tùng nhau
Hân hoan gặp gỡ nhăn nheo mắt
Vui vẻ đón chào bạc trắng đầu
Nhắc hỏi  đồng môn đi...  mất nhớ
Lại nghe bằng hữu sống còn đau
Đệ huynh tỷ muội mình hoan hỉ
Cạn chén quỳnh tương thấm nghĩa sâu
Mai Xuân Thanh-Ngày 05/06/2019
HOÀI NHỚ CALI
Năm đó Cali hạn cháy màu(1987)
Hồ ao cạn nước ngại buồn nhau
Thuở sang tạm đấy đem tài vận,
Nay sống nương đây khởi buổi đầu. (Pháp)
Quá khứ thời gian lòng chẳng vướng
Hiện nay danh lợi trí nào sầu.
Mới vừa hợp bạn tình khoa hoá
Tay bắt mặt mừng thấm đượm sâu.
Đặng Xuân Linh
TÌNH BĂNG HỮU
Thấm thoát tóc nay đã nhuộm màu
Đời còn run rủi đến bên nhau
Để ôn kỷ niệm thời gian ấy
Mà trải tâm can giây phút đầu
Hội ngộ tuổi già thôi khắc khoải
Tương tri bóng lão bớt u sầu
Tha hương tâm tưởng tình đau đáu
Nghĩa cử ân cần mãi khắc sâu
Như Thị
CẢM ĐỀ
Hồn nhiên sum họp tự khơi mầu
Mây trắng bồng bènh ngợp mắt nhau
Hoan hỷ tương phùng trao ý hợp
Thâm ân tri ngộ dãi tâm đầu
Tình san mối kết đầy an lạc
Nghĩa sẻ duyên trao vợi khổ sầu
Tương thức mãn giao tràn chén ngọc
Tửu Tiên cạn hũ,...lắng xa sâu!?
05-7-2019-Nguyễn Huy Khôi

2 nhận xét:


  1. Xin góp đôi dòng muộn họa:

    CẢM ĐỀ

    Hồn nhiên sum họp tự khơi mầu
    Mây trắng bồng bènh ngợp mắt nhau
    Hoan hỷ tương phùng trao ý hợp
    Thâm ân tri ngộ dãi tâm đầu
    Tình san mối kết đầy an lạc
    Nghĩa sẻ duyên trao vợi khổ sầu
    Tương thức mãn giao tràn chén ngọc
    Tửu Tiên cạn hũ,...lắng xa sâu!?

    05-7-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Đã đăng bài họa của Huy Khôi
    Cám ơn Nhiều
    Kính mời xem

    Trả lờiXóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*