THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA

Lê Sỹ Thu, TRẦN HOÀNH, NGUYỄN GIA KHANH, THỤC NGUYÊN, PHAN TỰ TRÍ, LÝ ĐỨC QUỲNH, THY LỆ TRANG, Nguyễn Văn Đắc, NS CANADA, NHƯ THU, SÔNG THU, Trịnh Cơ, Lê Đăng Mành,Trần Như Tùng,Thủy lâm Synh,Thành Tới,Phạm Kim Lợi,Gm Nguyễn Đình Diệm,Văn Thiên Tùng,Phạm Duy Lương,Phan Quang Hải,Độc Hành,Thanh Hòa,Chánh Minh,
BÀI XƯỚNG
HOA NỞ TRÁI MÙA
“Mai nở mùa đông”
Khờ khạo nên hoa nở trái mùa
Gió lùa nụ phải chịu dầm mưa
Thu đi cúc tủi giờ ly biệt
Đông đến mai thèm khắc đón đưa
Cứ ngỡ hương màu lên bát ngát
Đâu ngờ sắc nhụy rã te tua
Tinh khôi thục nữ đành tan tác
Tam hữu* thôi rồi hết sớm trưa
Lê Đăng Mành
*Tuế hàn tam hữu :Tùng ,Trúc,Mai
BÀI HỌA
MÙA  ĐÔNG  CÔ  ĐƠN
Đông nay lại đến đã bao mùa
Gió bấc thổi về trong tiếng mưa
Gác nhỏ  âm thầm trông khách đến
Đèn khuya  thao thức ngóng tin đưa
Dòng sông lơ lửng qua lòng cạn
Cây lá hoang tàn xoay cánh tua
Tình đã phôi phai từ nắng sớm
Một mình ta ngắm ánh trời trưa.
Trịnh Cơ (Paris)
10 Nov.2016
NGẮM MAI ĐẦU MÙA
Rụt rè mấy đóa nở đầu mùa
Đông đến, qua rồi cảnh gió mưa
Hoa đón nắng hồng, đài chúm chím
Nhụy mời bướm trắng, cánh đong đưa
Bạn bè họp mặt chờ khai bút
Chén rượu chuyền tay đợi giáp tua
Hẹn tới ngày xuân cùng xướng họa
Trong màu mai thắm khoảng sân trưa.
Sông Thu
BÂY GIỜ…
Từng cơn gió rít đã sang mùa
An lạc trong lòng dẫu sắp mưa
Trí ổn bát phong tâm há động
Thân bình tứ đại sóng nào đưa
Trao lời nhân nghĩa luôn gieo hạnh
Tưới hạt từ bi chẳng đếm tua
Quá khứ, tương lai dừng nghĩ ngợi
Bây giờ hiện tại cũng gần trưa.
Như Thu

MAI NỞ SỚM
Suốt năm chờ đợi lúc sang mùa
Gió lạnh đông tàn kéo trận mưa
Mai tưởng xuân về chim rộn rã
Vươn mình khoe sắc nhánh đong đưa
Thăm vườn sáng sớm đầy chuyện lạ
Thấy đám hoa vàng rộ cánh  tua
Cứ nghĩ năm này mai được giá
Nào ngờ hụt hẩng giấc mơ trưa !
NS CANADA
NGUYÊN ĐỀ
Sân nhà hoa nở kể chi mùa
Chẳng quản đông về với gió mưa
Kết bạn trúc xanh vui mở hội
Chia tay hoàng cúc mãi đong đưa
Người chê lạc lỏng không nhằm lúc
Kẻ thích đơn côi miễn lượt tua
Mặc kệ da trời màu xám ngắt
Mai vàng thắm sắc sớm chiều trưa.
Mạnh Đông Bính Thân - 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
HOA TU LÍP TRÁI MÙA
Ngu ngơ...nắng ấm ngỡ sang mùa
Tu ĺip rộn ràng khoe sắc trưa
Lá mỏng, xanh ngời nghiêng bóng gọi
Hoa nồng, vàng rực tỏa hương đưa
Trăng vờn nụ biếc chừng dăm bữa
Gió cợt chồi non chỉ mấy tua
Đêm lạnh, khí trời thay rất lẹ
Cánh sầu , nhòa nhạt rã trong mưa !
Thy Lệ Trang
MỘNG MƠ
Mộng mị trùm chăn đợi chuyển mùa
Theo dòng nhật nguyệt nắng rồi mưa
Trời trăng giữ hẹn vừa chan chứa
Tố lốc quên thề vội đẩy đưa
Ảo kiến bình thường xuôi bến bãi
Không lường đột biến lệch vòng tua
Lòng mê nuối tiếc ghì mơ cũ
Bỗng ngoái ra nhìn đã xế trưa !
Lý Đức Quỳnh
GIẤC MƠ TRƯA
Người đi xa vắng đã bao mùa
Thương cánh hoa rầu giữa gió mưa
Đăm đắm mắt trông dài bến đợi
Xập xòe én hẹn chốc thoi đưa
Trôi hoài mộng tưởng qua nhiều bận
Xoáy mãi phim đời biết mấy tua
Hương cũ còn thơm vờn gối chiếc
Em về xanh thẳm giấc mơ trưa.
Phan Tự Trí – 11-11-2016
CÔNG VIỆC ĐỒNG QUÊ
Xứ ta, thời tiết chỉ hai mùa
Sáu tháng nắng và sáu tháng mưa
Nắng tựa lửa thiêu, người nám xạm
Mưa như thác lũ, gió đong đưa
Đàn ông xóc vác, không nề khó
Phụ nữ chuyên cần, chẳng đợi tua
Thấy việc là nhào vô giải quyết
Mệt thì thư thả dọn cơm trưa
Thục Nguyên 
XIN ĐỪNG NỞ SỚM
Khi xuân vẫn chửa bước sang mùa
Ngọn bấc đang về rắc rét mưa
Vội vã mai vàng đành vội hé
Muộn màng phượng tím mới vừa đưa
Hình như lỗi hẹn vì tình
Mới tựa quên ngày chịu cảnh tua
Xót cánh đài trang vùi gió bụi
Xin đừng nở sớm để tàn trưa !
Nguyễn Gia Khanh
ĐÔNG XƯA 
Đã quên đông lạnh mấy mươi mùa?
Nắng ở trong này quê lại mưa.
Nhớ lúc nấu ăn thì tự giác ,
Đến khi rửa chén lại đùn đưa
Cho nên cha mới ra điều lệ
Vì rứa mẹ kêu phải đúng tua.
Thương qúa một thòi còn nhỏ dại,
Thôn nghèo vất vả suốt hôm trưa.
Hoành Trần
11/11/16
HOA ĐẸP TRÁI MÙA
Duyên phận khiến hoa nở nghịch mùa
Rỡ ràng thách thức những cơn mưa
Đông về mai nở xuân hờ đón
Thu đến sen bừng hạ lỡ đưa
Hương sắc đậm đà đâu nhạt nh
o
Nụ mầm tha thướt chẳng te tua
Thắm tươi vươn trỗi nơi ngăn trở
Nét đẹp trái mùa
nhã trải trưa .
Lê sĩ thu
MAI GIÀ LỖI HẸN
Lạ lẫm gì nhau gió trở mùa,
Thu tàn đông mãn kể chi mưa.
Cúc già chịu muộn thu khai nhị,
Mai sớm xuân về hết tiễn đưa.
Ô lâu sóng nước hờn năm tháng,
Đồng trắng cành mai bão bủa tua.
Trớ trêu nguyet j lão đành tan tác,
Bốn bạn đồng hành đợi nắng trưa.
Bệnh viện QDMĐ 11/11/2016 NTT
BẼ BÀNG THÂN EM
Nào em có muốn nở sai mùa
Chỉ tại duyên trời nghịch nắng mưa
Khắc khoải thâu đêm lòng trống trải
Bàng hoàng suốt sáng dạ đong đưa
Đào tơ phận bé khôn bèo giạt
Liễu yếu thân gầy ngại gió tưa
Chớ trách hờn chi nơi lỗi hẹn
Tình xuân đến sớm chẳng về trưa
Thủy Lâm Synh
Nov. 11, 2016
HOA ĐẾN THÌ KHAI
Hoa đến thì khai chẳng đợi mùa
Nợ duyên nào kể nắng hay mưa.
Đều mong gặp được dòng trong cậy
Đâu muốn sa vào xoáy đục đưa.
Kẻ hiểu để thương thường hiếm hội
Người nhìn rồi lánh lại nhiều tua.
Chẳng may giữa lúc hàng đang ứ
Gặp lính nhà quan đến chợ trưa !
Trần Như Tùng
MONG
Vừa hay nhẩm tính đã ba mùa
Nếm trọn sương hàn trải nắng mưa
Gió thổi sầu đông lay lá rụng
Em về vắng kẻ đón người đưa
Chim non rời tổ đà bao lứa
Mộng lớn xây thành biết mấy tua
Ngoảnh lại vòm mây giờ biến sắc
Mong trời chớ đổ lệ ban trưa
Phạm Kim Lợi
KỆ MAI TRƯA
Đông tàn bấc lạnh chuyển sang mùa
Gió rét mây lùa thả sợi mưa
Lối nhỏ tre làng tâm an niệm
Lều tranh vách lá dạ yên đưa
Lời kinh vọng đến chuông ngân lượt
Tiếng mõ xa về nối nhịp tua
Ánh đạo vàng soi bờ giải thoát
Neo thuyền bến giác kệ mai trưa.
GM.Nguyễn Đình Diệm 12.11.2016
ĐIỂM TIẾT KHAI HOA
Sao bảo mai khờ trổ lạc mùa
Nhẫm ngày tính tiết nắng cùng mưa
Hạ ăm ắp nhựa chờ thời đến
Thu ướm ươm hương đợi khắc đưa
Hàn lộ sang đông cành mướt mượt
Bấc tràn năm cận cội se tua
Vẫn khai nụ thắm chào xuân muộn
Tứ cảnh* liên vần điểm nét trưa
Q. Trị, 12/11/2016
Văn Thiên Tùng

* Tứ cảnh: Tùng- cúc- trúc- mai
 

BÔNG MAI SỚM
Vừa đông vội đã giục sang mùa
Tỏa ấm sân nhà kệ nắng mưa
Lặng lẽ vươn mình trong tán rộng
Ân cần khởi nụ giữa làn đưa
Xa đàn bướm lượn bao ngày tháng
Nặng giọt sương tràn mỗi sớm trưa
Vững gốc mai già qua gió bụi
Hương nồng tỏa ngát dẫu màu tua
Phạm Duy Lương
HOA NỞ VỘI
Vội vàng chi hởi gió thay mùa
Ghé lại vườn hồng lác đác mưa
Nhớ dáng thu xưa ai đón đợi
Mong hương xuân mới kẻ chờ đưa
Im lìm cổ thụ ra chồi nhánh
Lủng lẳng giò lan trổ dải tua
Nắng ấm én về hoa nở vội
Nao lòng gà gáy giữa ban trưa 
Phan Quang Hải
12/11/2016

KHÚC NHẠC TRỜI
Bão lụt mừng vui múa giữa mùa
Sét giông hớn hở hát cùng mưa
Mang về xứ sở nhiều tang quấn
Gieo đến quê hương lắm đám đưa
Nối tiếp trận này xong tiếp trận
Liên hoàn tua khác lại hoàn tua
Dạo lui dạo tới khúc tình khổ
Một bản hát hoài sáng tới trưa
ĐỘC HÀNH 
ƠN TRỜI
Vẫn nở mai vàng dẫu sái mùa
Cánh hoa rung động dưới cơn mưa
Đất còn ngon giấc mong sương đọng
Trời mới hừng đông ngóng gió đưa
Lãng đãng mây bay chen ánh nắng
Lững lờ sông chảy rẽ vòng tua
Ơn trời ban phát hằng ao ước
Lộc biếc chan hòa tối, sáng, trưa !
Hồng Phượng 
THỦY TIÊN TRÁI MÙÀ*
Thủy tiên được nắng trước giao mùa
Bông trổ vừa thời  chẳng lộn tua?
Nhầm tưởng Đông qua,chồi lấp ló
Lẫn mơ Xuân tới nhụy đong đưa
Bất ngờ gió buốt lùa làn tuyết
Đột ngột mây ngàn trút lớp mưa
Một bữa sai lầm buồn suốt kiếp
Vội chi sáng nở để tàn trưa?

Thanh Hoà
*Jonquille giống hệt thủy tiên là một hoa mùa xuân nở
sớm nhất,sau khi hết tuyết.
BỐN MÙA
Họa nguyên vận
Trời đất sinh ra có bốn mùa,
Tùy theo thời tiết, nắng hay mưa.
Xuân tươi, ngày Tết mong đoàn tụ,
Hạ ấm, bãi trường đợi tiễn đưa.
Thu ủ, cỏ cây thành đỏ úa,
Đông hàn, hoa lá rách tơ tua.
Bốn mùa đều đẹp qua năm tháng,
Cảnh vật đổi thay sáng, tối, trưa.
Chánh Minh
Nov. 17th, 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*