THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

TÌNH ĐƯỜNG THI !


  banner
TÌNH ĐƯỜNG THI !
                   Kính Tặng Góc thơ đường

Góc đường Đất Đứng xứ Tây Ninh
Kết vận giao lưu đậm nghĩa tình
Những ước tao nhân luôn hạnh phúc
Còn mong độc giả mãi an bình
Ung dung chẳng bợn mùi vênh váo
Thanh đạm không màng bả hiển vinh
Nâng chữ cầu hiền mà đãi sĩ
Ươm mầm xướng họa tỏa quang minh!

                                   Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
TÍNH CÔNG BÌNH 
                 (Hoạ Đảo vận)
Trang đường Đất Đứng thật phân minh
Sĩ đãi hiền chiêu sống vẹn tình
Luôn ước mơ đời tràn hạnh phúc
Hằng mong xã hội mãi khang ninh
Bài đăng chẳng kể người hèn hạ
Sách biếu không lường kẻ khổ vinh
Xử thế nhân từ đầy khảng khái
Lâu nay ai cũng thấy công bình
                            Trần Ngộ
ĐẾN HẸN CÒN LÊN !
                    
Quan họ ta về với Bắc Ninh
Quai thao nghiêng nón chút huê tình
“Trúc xinh” lối nọ mình em đứng
“Bướm lượn” đò khuya lắm chị bình
Phượng vẫn la đà trên quán dốc
Trăng còn chuếnh choáng giữa thiều minh.
Đừng về …xin dặn…thôi người ở
Đến hẹn lên rồi…giấc mộng vinh.

Phan Tự Trí

“Trúc xinh”, “Bướm lượn” – tên các bài quan họ, nên đối được.

BẾN NINH KIỀU

Kiều về đứng nép phía sau Ninh
Tên bến quê  xanh mát hữu tình
Chợ nổi bên sông thuyền tấp nập
Xóm chày trên đảo đất yên bình
Khắc ghi mấy nẻo đời hưng  thịnh
Chứng kiến bao lần cảnh nhục vinh
Cần Thơ xứ mộng gieo say đắm
Ninh Kiều diễm lệ dưới trăng minh
                                 NHẬT LỆ
Y ĐỀ
Đắn đo nghĩ mãi vẫn đinh ninh
Chẳng lẻ trời cao đã cố tình ?
Trải mấy bể dâu càng lận đận
Qua bao biến động chửa yên bình
Phớt lờ kiếp sống trôi hay nổi
Phó mặc cuộc đời nhục với vinh
Cũng muốn ra đi cho rảnh nợ
Mong sao thoát khỏi cảnh u minh


                             Thục Nguyên


YÊU SAO ĐẤT ĐỨNG
Sáng nào cũng vậy nhớ đinh ninh
Đất Đứng mở trang kiếm chút tình
Vào góc thơ đường tìm tứ thuận
Gửi bài họa luật để tâm bình.
Đây nơi dưỡng nghệ nâng tầm sáng
Đó chốn ươm mầm tạo bước vinh
Chẳng kể người quen hay bạn lạ
Nhờ ban quản lý thật anh minh .
Trần Như Tùng

MẤY LỜI NHẮN GỞI…

Đường thi nương vận - họa vần ninh!
Rượu ngấm say thơ - cả khối tình
Đất nước mỏi mòn câu thịnh vượng
Dân sinh tha thiết chữ an bình
Người già ra sức - xây đời mới
Lớp trẻ trau dồi - dựng nghiệp vinh
Quê mẹ đau thương thời biến loạn
Tương lai mau chóng kịp văn minh!
                         Trương Văn Lũy

NIỀM VUI DUYÊN BÚT

Cho dẫu là Tây hay Bắc Ninh
Cùng chung một nước thắm bao tình
Bốn mùa đất bắc vang ngày hội
Hai tiết phương Nam hưởng thái bình
Quan họ lưu danh phi vật thể
Cao đài nổi tiếng điện quang vinh
Tâm đồng thi hứng trao duyên bút
Tuổi lão cần vui trí hiển minh.
Uyên Du
(Đồng Tháp)

  XƯỚNG HOẠ GIAO HÒA
 (Hoạ đảo vần)

Trải cánh Đường thi đẹp hữu tình
Trời Nam Văn Nghệ tỏa bình minh
Xuân về hoa nở trời tươi thắm
Bạn vẻ  hồn khơi cảnh thái bình  
Chén rượu chân tình - tình khởi sắc
Câu thơ ảo mộng - mộng đinh ninh...
Ô kìa! Cánh én chào năm mới!
Xướng họa giao hòa: Chúc thịnh - vinh.

                                 Đức Hạnh

4 nhận xét:

  1. Cảm ơn thi huynh: Lê Đăng Mành đã cho thưởng thức trang LÃM NGUYỆT HIÊN thật tuyệt vời - nội dung đẹp, thơ hay...

    Nhân dịp Xuân 2015 Đức Hạnh kính chúc Lê huynh cùng Qúi bạn một năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc & công việc thành công như ý.

    Mến chào Lê huynh
    Đức Hạnh

    Trả lờiXóa
  2. TM/Thi hữu trang lãm nguyệt LĐM chân thành cám ơn
    thi huynh Đức Hạnh ,rất mong được Huynh cộng tác
    Kính chúc thường an lạc ,thân ái LĐM

    Trả lờiXóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*