THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

MAI !


MAI !
“Ngũ Độ Thanh”

Rét bủa chao lùa vẫn hạo phong
Vàng ươm ướp nhụy tỏa hương nồng
Tinh thần lẫm liệt cùng sơn tuyết
Cốt tủy chơn thường giữa dặm không
Phẩm sạch trang đài chiêu lữ khách
Hồn thơm dũng khí cảm tang bồng
Chu Thần “thủ bái “lưu tờ cũ*
Vạn thuở mai về vẫn thách đông
                                    Lê Đăng Mành 
*Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
BÀI HỌA 
MAI
Trầm mặc kiên cường đối vũ phong
Màn sương nệm gió ủ tâm nồng
Diễm kiều  mở nhuỵ  hoà xuân      sắc
Rực rỡ  vươn cành  khuấy nẻo  không
Dung phẩm cao vời ong bướm ngại
Hồn hương gợi cảm gió mây bồng
Mai vàng lộng lẫy thềm năm mới
Duyên dáng mĩm cười giả biệt đông
                                   NHẬT LỆ
MAI VÀNG
( Ngũ Độ thanh)

Lặng nở âm thầm đẫm tuyết phong
Trời xuân bỗng rực cánh hoa nồng
Tàn vơi vẫn thắm khoe miền tục
Giá lạnh thêm ngời gửi cõi không
Đã tỏa mùi hương từ tạo hóa
Còn phô nét ngọc ngỡ tiên bồng
Mai vàng mãi níu lòng quân tử
Giữa nẻo vô thường cợt gió đông.

                        Nguyễn Gia Khanh

ĐÔNG SẦU
Ngũ độ thanh’
Ánh mai rực rở giữa cuồng phong
Bảy sắc đài mây rõ đậm nồng
Đông lạnh túa về trong thảm não
Bóng dương bủa tụ cõi trời không
Xé lòng lãng tử sông còn đợi
Sương phụ mõi trông cảnh bế bồng
Lữ thứ dừng chân càng hổ thẹn
Mộng còn mãi nhớ thuở tàn đông.


                                                                                  Hải Rừng                                 

 MAI ! 
                           “Ngũ Độ Thanh”
Mảnh mai cứ mặc lũ cuồng phong
Vượt gửi người xa những thắm nồng
Cũng thể êm hồn bên tuế nguyệt
Còn hơn tủi dạ giữa huyền không
Yên lòng vía hạ đâu nào tải
Vững chí hồn thăng khỏi nặng bồng
Chẳng dễ anh hùng xưa cúi lạy (*)
Bên trời tha thiết một vầng đông.
                                   Phan Tự Trí
  MAI
Mưa dầm nắng dãi mặc hàn phong
Mỗi độ chào xuân trổ ấm nồng
Phẩm hạnh khiêm thuần tôn đẵng cấp
Hương mùi dịu tỏa ngút tầng không
Thôn- thành mãi đượm tình thi khách
Cõi thế hằng mơ cảnh nhược bồng
Lãng tử chưa về thăm cố quận
Mai nào nở vội giữa đầu đông

Lưu Lãng Khách
 HOA MAI 
 ( NĐT ) 
Ươm đài trổ lộc giữa hùng phong
Rạng rỡ vàng ươm tỏa ấm nồng
Thể chất hồn son đầu bãi rộng
Tinh thần vẻ ngọc phía tầng không
Cành xanh, tán khỏe qua ngày hạ
Cội sáng , hương thầm tiễn buổi đông
Mỗi độ xuân về mai tỏa nắng
Bờ sân ánh dậy cảnh non bồng 
Phạm Duy Lương
TẾT CỦA TÔI
(phi NĐT)
Xuân Bắc ngày nay có mỹ phong
Chơi mai dáng uốn , huệ thơm nồng.
Màu vàng đôn hậu yêu chân thiện
Sắc trắng trong lành ghét có không.
Tuy đã dồi dào bày cảnh tết
Vẫn còn ám ảnh cực trời đông.
Nhang thơm kính cẩn dâng hầu Mẹ
Chạnh nhớ khi nao được bế bồng !
 

Trần Như Tùng
                                                                       Chúc  Mai đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*