THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

NHẤT MỘNG SƯƠNG



                                                     Nhà Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
NHẤT MỘNG SƯƠNG

Nửa mái am thiền, nhất mộng sương,
Nửa kia, nắng sớm vọng trăm đường
Lòng mây trắng chữ, thơ càng nhẹ
Mắt lá xanh màu, khói dễ vương
Lắm lúc chim ngàn thương luyến núi
Đôi lần hạc nội dạo chơi vườn
Xa xăm dặm biếc, lời vô hạn
Bút nguyệt, nghiên trầm, mực xạ hương!

                      MĐ Triều Tâm Ảnh
KÍNH HỌA:

AM MÂY TÍA!

Mây tía am vờn giữa dặm sương
Trầm xông thiền khí tỏa muôn đường
Lều bều ba độc -lòng không vướng
Vất vưởng sáu trần - tánh chẳng vương
Giữ ý gieo nhân trên dó lụa*
Nuôi tâm cấy phước giữa ao vườn
Bềnh bồng vô trụ như trăng gió
Nương đóa tường vân - bát nhã hương

                                Nguyên MỹLĐM
*Giấy chuyên dùng cho thư họa


HƯƠNG SEN

Mây mù lãng đãng phủ màn sương
Vang vọng chuông ngân cuối nẻo đường
Hờn oán bao đời tâm chẳng trói
Sân si mấy chốc trí nào vương
Lục căn chôn kín vào lòng đất
Nhất niệm tỏa lan khắp mảnh vườn
Thanh thản tâm hồn không chấp ngã
Tựa nhành sen nở ngát nồng hương.

                                           Như Thu

THIỀN ĐƯỜNG
Đôi cội bồ đề đứng dưới sương
Gió đâu thoang thoảng mát thiền đường
Hồi chuông trầm bổng lòng còn tịnh
Tiếng kệ u huyền dạ chẳng vương
Chạng vạng dơi đàn  bay trước cổng
Bình minh chim lủ hót sau  vườn
Cửa không lười đóng chờ trăng rọi
Nguyệt quế đang mùa phảng phất hương !
                                Trần Ngộ (kính hoạ)


               SƯ GIỚI ĐỨC"Minh Đức Triều Tâm Ảnh "và Tăng Thân Huyền Không Sơn Thượng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*