THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

CẢM RẰM THÁNG GIÊNG

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị ,Sông Thu,Trần Lệ Khánh,Đức Hạnh,Như Tùng,
Huy Khôi,Phan Tự Trí,Thanh Trương,
NS-Canada,Thủy Lâm Synh,

CẢM RẰM THÁNG GIÊNG
Xuân vẫn tưng bừng giữa tháng giêng
Quảy * sao tát cạn nỗi ưu phiền
Nguyên tiêu đỏng đảnh buồn con chữ
Lễ hội đành hanh tủi cửa thiền
Cám cảnh người quê còn não nuột
Thương tình kẻ chợ mãi oan khiên
Ngày thơ đất việt sao vay mượn
Sách của người Tàu** tội bút nghiên
Như Thị
*Rằm tháng giêng ai siêng thì quảy
**Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc
Ở Trung Quốc , Tết Nguyên Tiêu là Tết Thượng Nguyên, hay Tết Trạng nguyên, ngày xưa là dịp nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn thượng uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Theo sách Trung hoa, lễ Thượng Nguyên không phải là một ngày lễ Phật
BÀI HỌA
THÁNG GIÊNG
Đã qua nhộn nhịp của rằm giêng
Trở lại mưu sinh, lắm muộn phiền
Tất bật không còn tâm ngẫm đạo
Lo âu quên hẳn trí tu thiền
Tính toan suốt cả đêm và sáng
Đối phó như là giáo với khiên
Sang đến tháng hai đà ổn hết
Hợp hòa nào khác bút cùng nghiên.
Sông Thu
PHẢI CHĂNG VIỆT HÓA..?
Thiều quang chín chục mới đầu giêng.
Thường lệ vui chơi giải não phiền.
Nhộn nhịp văn nhân vườn thượng uyển.
Lửng lơ nhang khói cửa am thiền.
Lao thân lận đận người cơ cực.
Mãi võ thương tình kẻ múa khiên.
Bắc thuộc ngàn năm...nên Việt hóa..?
Mực tàu giấy bản với son nghiên !
Trần Lệ Khánh   2-3-2018
MÙA XUÂN & LỄ LỘC !
“Tunghoànhtrụckhoán
Tết nhất nàng xuân cười hỏi cảnh
Thi đàn nghệ sĩ trổ mài nghiên
TẾT về lễ lộc tới ra giêng !
NHẤT thiết không nên để lụy phiền
NÀNG giận buôn thần hời cõi thế 
XUÂN buồn gạt thánh tẻ môn thiền
CƯỜI ai mê tín ham trò giật
HỎI kẻ ngông cuồng thích chuyện khiêng
CẢNH cướp… eo sèo trông bất hảo
THI ĐÀN NGHỆ SĨ TRỔ MÀI NGHIÊN.
Đức Hạnh 03 03 2018
TRĂNG GIỮA GIÊNG
Rực rỡ đêm rằm trăng giữa giêng
Niềm vui thi phú đẩy lui phiền
Sáng thăm vườn bưởi say hương mộng
Chiều viếng chùa quê đắm cảnh thiền.
Nhang nến mong thêm cơm với cá
Câu vần rũ hết giáo cùng khiên.
Thơ đưa hạnh phúc cho mình hưởng
Bút sạch lau rồi gác cạnh nghiên .
Trần Như Tùng
SANG GIÊNG
Tết như vừa đấy đã sang giêng
Đâu nghĩ lòng xuân dễ muộn phiền
Gió sớm trong lành nơi cửa Thánh
Mõ khuya sâu lắng chốn am Thiền
Thuần phong bồi đắp nền hòa ái
Hủ tục vơi dần thói cưỡng khiên.
Văn hóa cổ truyền lưu hậu thế
Khởi nền giáo dục sáng thư nghiên!
Giêng - Mậu Tuất-Nguyễn Huy Khôi
THẢ THƠ THÚI LÊN TRỜI
Hội hè náo nức buổi ra giêng
Thả bóng thơ bay chẳng muộn phiền
Ánh nguyệt người Trung dòm dáng Trạng
Vầng trăng quê Việt xót môn Thiền
Vài câu ả chẳng buồn thi phú
Mấy đoạn anh nào tủi giáo khiên
Mùi nặng trời lay: Sao chửa tỉnh ?
Mực rầu bôi xấu cạn lòng nghiên.
Phan Tự Trí
VUI TẾT NGUYÊN TIÊU
Đầu năm trăng sáng đẹp chào Giêng
Vui Tết Nguyên tiêu, chẳng luỵ phiền
Mặc chúng tiệc tùng, khao chữ nghĩa
Riêng ta lể Phật, khấn ơn thiền
Chúng sanh một thuở nhiều đày đoạ
Thi hữu giờ đây lắm cưởng khiên
Kệ kẻ miếu chùa, mưu danh lợi
Tuổi già cưởi hạc, múa bút nghiên
Thanh Trương
NGUYÊN TIÊU
Trăng tròn vành vạnh mới ra giêng
Vị Tết còn vương bớt muộn phiền
Nghe nói nguyên tiêu chùa lễ hội
Tụng trì câu chú chốn môn thiền
Ngàn năm nô lệ bao đau khổ
Đất nước điêu tàn nỗi oán khiên
Thời đại văn minh và tiến bộ
Acòng từ giả bút và nghiên 
NS-CANADA
CHỚ HẸN QUA GIÊNG
Tình thương chớ hẹn phải qua giêng
Oán giận làm chi chuốc lụy phiền
Tết mãn ung dung cùng nẻo đạo
Xuân tàn tưới tẩm lại nguồn thiền
Một đời khổ não vì lo lắng
Vạn kiếp loay hoay với cưỡng khiên
Biển thánh rừng nho sao tỏ hết
Thôi thì gác lại bút và nghiên
Thủy Lâm Synh-Mar. 06, 2018 

1 nhận xét:

  1. Xin góp bài họa



    THẢ THƠ THÚI LÊN TRỜI



    Hội hè náo nức buổi ra giêng

    Thả bóng thơ bay chẳng muộn phiền

    Ánh nguyệt người Trung dòm dáng Trạng

    Vầng trăng quê Việt xót môn Thiền

    Vài câu ả chẳng buồn thi phú

    Mấy đoạn anh nào tủi giáo khiên

    Mùi nặng trời lay: Sao chửa tỉnh ?

    Mực rầu bôi xấu cạn lòng nghiên.



    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*