THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

ANH HÙNG DÂN TỘC !




ANH HÙNG DÂN TỘC
“Liên hoàn”
Việt Nam nào thiếu bậc anh tài
Mà phải tụng ca kẻ nước ngoài
Tàu có Khổng Minh mưu xảo trá
Ta còn Nguyễn Trãi kế lâu dài
Lẫy lừng hào khí văn Hưng Đạo
Khắc khoải ngôn từ  tiếng Ngộ Trai
Đức hạnh Trinh Nương ngời liệt nữ
Xốc gươm chém cá chí trang đài*

Xốc gươm chém cá chí trang đài
Lẫm liệt thua gì các bậc trai
Chẳng những tung hoành nơi biển rộng
Mà còn hùng cứ chốn sông dài
Nhân Tông thiền khí vang phương ngoại
Nguyễn Huệ chiến công dội cõi ngoài
Phụng bút tri ân chư quốc tổ
Giang sơn mạng mạch nảy hiền tài
Lê ĐăngMành
*Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!

BÀI HỌA
TÂM SỰ
“Liên hoàn”
Đâu phải lá thu bậc đại tài
Anh hoa phát tiết chẳng ra ngoài
Tận Nam cùng Bắc coi đà rộng
Từ cổ chí kim kế cũng dài
Thánh chữ cho vinh đời sĩ tử
Thần văn chi xứng kiếp làm trai
Cảo thơm lần giở ngời trang sử
Để mãi nhân tâm vững pháo đài

Để mãi nhân tâm vững pháo đài
Phú Xuân đâu phải mới nên trai
Nam thanh trí dũng dồn tâm lớn
Nữ tú công dung gác mộng dài
Phổ quát tầm sư vui lấy chính
Cầu danh mong phú để ra ngoài
Trao nhau mạ lỵ xin đừng có
Vương tướng chi đây phải trổ tài !
PHAN TỰ TRÍ
DÂN TỘC TÔI
Làm dân hãnh diện đấng hiền tài
Dựng nước xây nhà đuổi giặc ngoài
Lệ thuộc ngàn năm đâu phải ngắn
Oai hùng lịch sử tận bao dài
Thời nào thế hệ còn vai trẻ
Thuở ấy muôn đời vẫn sức trai
Dân chủ Diên Hồng ngời chí khí
Công ơn Lạc Việt rạng vinh đài

Công ơn Lạc Việt rạng vinh đài
Đại cuộc nước nhà luyện chí trai
Phất phới cờ bay tình trải rộng
Yên bình thịnh trị giấc mơ dài
Kinh bang tiến bộ gương hoàn vũ
Kiến thiết nhân tâm chớ vọng ngoài
Độc lập non sông chung tổ quốc
Việt Nam hậu duệ trổ cao tài
Hải Rừng
26/9/2015
SỰ NGHIỆP VÌ DÂN
Thời nào cũng gặp những nhân tài
Có ở trong quân có ở ngoài.
Đánh giặc kiên trì mưu kế giỏi
Trồng cây vất vả tháng năm dài.
Thị Chiên lâm trận dâng hồn lính
Hồ Giáo chăn bò góp sức trai.
Bao vị anh hùng nay đã khuất
Nhang thơm tưởng nhớ sẵn bên đài .
  
Nhang thơ tưởng nhớ sẵn bên đài
Yêu nước đâu phân gái với trai.
Bà Triệu kiên cường dâng chí trẻ
Cụ Hồ uyên bác vuốt râu dài.
Nông dân bao vị thơm đồng nội
Lính tráng nhiều trang ngát biển ngoài.
Sự nghiệp vì dân nào kể xiết
Chẳng ai một tiếng nói“tôi tài” !
Trần Như Tùng

VỮNG NƯỚC NHÀ
Dân ta kinh trọng đức anh tài
Đánh đuổi xâm lăng giặc nước ngoài
Giải phóng quê hương dành độc lập
Dựng xây đất nước vững lâu dài
Kỷ nguyên vĩ đại mừng tâm tưởng
Thế hệ Bác Hồ thỏa chí trai
Dân tộc anh hùng ngời lịch sử
Công ơn Đảng – Bác rạng lâu đài

Công ơn Đảng – Bác rạng lâu đài
Gìa trẻ một lòng cả gái trai
Quyết tiến xông pha băng lực cản
Gắng công góp sức vượt đường dài
Dựng xây tổ quốc giàu vững mạnh
Tổ điểm Việt nam đẹp sánh ngoài
Bảo vệ biên cương trời biển đảo
Giống nòi Hồng Lạc lắm thiên tài
Hồ Hắc Hải 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*