THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

MỘT CHỐN QUÊ-XƯỚNG HỌA


         
 BÀI XƯỚNG :
MỘT CHỐN QUÊ
                                               "Thương tặng quê nhà Định Quán"
Còn nhớ yên bình một chốn quê
Chiều buông thong thả bước trâu về
Bảy Chồng đá ngóng ngàn năm chịu
Ba Giọt thác gầm vạn thưở phê
Khoai lúa ruộng đồng ai nối nghiệp
Cà phê vườn tược bạn thôi nghề
Mẹ cha tần tảo từng khuya sớm
Ta mải xoay vòng giữa tỉnh mê .

Phan Tự Trí

Bảy Chồng, bãi đá chất chồng lên nhau; Ba Giọt, thác nước trên sông Đồng Nai, đoạn qua huyện Định Quán, đều là những điểm du lịch nổi tiếng của Đồng Nai.

BÀI HỌA 
XÓM QUÊ
Mòn gót chưa rời khỏi xóm quê
Đi mô rồi cũng muốn quay về
Giàu sang xứ bạn ai xưng tán
Khốn khó nơi mình dẫu bị phê
Một cổ trâu mờm con kế nghiệp
Hai thân bàng nậu* cháu theo nghề
Loay hoay chi giữa vòng thành thị
Không ngộ lâu ngày sẽ hoá mê

                                Trần Ngộ

*lưỡi cày bàng : cày đất chiều cạn
lưỡi cày nậu: cày đất chiều sâu (nông cụ ở Quảng Trị)

KHINH AN !

Vắng lặng đâu bằng chọn lối quê
Đã qua thuần dưỡng bỏ ngưu về
Gieo mầm nhân địa còn chưa mãn
Gặt quả phước điền mấy chẳng phê
Thanh đạm nghêu ngao chung vạn dặm
Ung dung tiêu sái một tay nghề
Ghét ganh buông bỏ thì an lạc
Hà cớ so bì cảnh giác mê

                               Lê Đăng Mành


NỖI NHỚ QUÊ
Đất khách nôn nao nỗi nhớ quê
Nâng cao kiến thức giỏi tay nghề
Nhìn ra điểm yếu vượt gian khó
Thấy rõ tật hư quyết tự phê
Rèn luyện bản thân luôn tiến tới
Tu bồi tâm tính mãi say mê
Giữ tròn lời hứa lúc xa xứ
Danh toại công thành đã trở về

                                Hồ Hắc Hải


NƠI ẤY QUÊ TA
       ( giữ hai từ cuối mỗi câu )
Nặng trĩu tâm tư nhớ chốn quê
Chiều chiều lặng lẽ cưỡi trâu về.
Vùng nghèo chữ thiếu ngàn năm chịu
Ruộng ít người đông mọi thưở phê.
Kiếp kiếp đời đời neo nối nghiệp
Cua cua ốc ốc chẳng thôi nghề.
Trông sao Bắc Đẩu bao khuya sớm
Mới có được ngày thoát tỉnh mê !

                                Trần Như Tùng
                       Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho


    HƯƠNG QUÊ

Sông dài , núi rộng cảnh làng quê

Nguyệt tỏ, tàn canh , nắng rạng về

Đỉnh Đụn mây lồng thiên kỷ vững

Sông Tiền sóng cuộn tứ mùa phê

Đường Tây, ngõ Á đua tìm hội

Ruộng lúa, đồng ngô bỏ chọn nghề

Xóm cũ nôn nao màu gió lộng

Sương dồn bến đục rộn đường mê

                    Cần Thơ 11 - 9-2014

                      Phạm Duy Lương


QUÊ MỚI

Hớn hở reo vang một tiếng quê
Thiên duyên hạnh phúc dẫn em về.
Lâu đài thơ mộng hằng mong đợi
Cha mẹ hiền hòa đã thuận phê.
Ra ruộng bà con vui ánh mắt
Xuống đồng bạn xóm giúp tay nghề.
Đất lành luôn quý cô dâu mới
Trên thảm lúa vàng gặt mải mê !

                             Trần Như Tùng


        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*