THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

GIA LAI ĐÓN BẠN



BÀI XƯỚNG:
GIA LAI ĐÓN BẠN

Gia Lai mời bạn đến thăm chơi
Đất đỏ Cao Nguyên cảnh tuyệt vời
Núi lửa Hàm Rồng cây lắm quả
Rừng vàng Ka - Nác gỗ nhiều loài
Biển Hồ nước ngọt màu xanh biếc
Đoàn Kết công viên điện sáng ngời
Phố xá khang trang đường rộng mở
Dân làng thân thiện miệng chào mời  

                                  Hồ Hắc Hải
BÀI HỌA:
TRĂNG NƯỚC GIA LAI

Trước sau rồi cũng ghé lên chơi
Trăng nước Gia Lai sáng tỏ vời
Vườn rẫy mênh mông cây quả quý
Biển Hồ bát ngát cá trăm loài
Minh Thành cổ tự tôn thờ Phật
Ngọn núi Mang Yang dấu cổng trời
Cuộc sống nơi đây giàu thiện cảm
Tơ rưng* náo nức điệu reo mời ...!

                                           Trần Ngộ

*đàn tơ rưng :nhạc cụ của đồng bào miền núi
Với Gia Lai
Chửa được sang cùng dạo cảnh chơi
Tường trong bạn kể bớt xa vời
Cồng ngân nhịp thắm hồn thôn bản
Cá lượn hồ xanh sắc biển trời
Thánh thót chim ngàn xuân tỏa rạng
Lung linh phố núi nguyệt chan ngời
Mai ngày hẹn cả tình thơ hội
Dạ khách bâng khuâng gió nhẹ mời
                     5-9-2014
             Đỗ Phượng Lam


ĐÀ LẠT GỌI MỜI 
Đà Lạt thân yêu quả tuyệt vời
Say lòng du khách mải vui chơi
Se se tưởng lạnh nào tê buốt
Lẩn thẩn ngờ đâu lại rạng ngời
Vi vút thông reo thần gió gọi
Nao nao em hát chúa yêu mời
Lang - Biang tình sử khơi bùng lửa
Cháy mãi cao nguyên với vạn loài.

Phan Tự Trí
Lang – Biang; theo truyền thuyết là tên của hai người yêu nhau thắm thiết với thiên tình sử nổi tiếng của người Lat, được lấy đặt tên cho ngọn núi cao nhất Đà Lạt,

MỜI THĂM QUẢNG TRỊ
Cẩn hoạ thơ Hồ Hắc Hải


Cao nguyên đường sá khá xa vời
Quảng Trị quê miềng lắm chỗ chơi
Lao Bảo , Khe Sanh liên Á gọi
Việt Yên , Tùng Luật (1) sóng khơi mời
Viếng khu Thành Cổ thương càng nặng
Ăn cháo vạc giường (2) nhớ khó vơi
Vĩnh Mốc , Trường Sơn(3)...linh địa đỏ
Hiền Lương , Thạch Hãn .(4)..sử xanh ngời !...

PHƯƠNG NGỮ- TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                    Đà Nẵng


I- Cửa Tùng, cửa Viêt là 2 cửa biển đẹp du khách thường đến nghỉ dưỡng rất đông
2- Cháo bánh canh, cháo bột đậm đà chất quê
3- Địa đạo Vĩnh Mốc và nghĩa trang Trường Sơn là 2 địa danh lịch sử nổi tiêng
4- Tên hai con sông đi vào lịch sử oai hùng của Quảng Trị và đất nước

GỬI TỚI GIA LAI

Suốt đời chưa một bước đi chơi
Xa tắp Gia Lai khó thể vời.
Nay biết Hàm Rồng cây vạn quả
Lại hay Ka Nắc gỗ ngàn loài.
Khiến lòng day dứt mong mình sớm
Thấy bạn thân yêu ở chốn ngời.
Núi lửa rừng vàng tha thiết gọi
Lẽ nào dám trái ý ai mời .
            Trần Như Tùng
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*