THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

TRÀNG AN,MỘT KỲ QUAN


Quần thể Tràng An
TRÀNG AN,MỘT KỲ QUAN
Vòm mây ngủ đỉnh non cao
Lặng bình mặt nước thanh tao cảnh thiền
Một Tràng An tụ thắng duyên
Đất trời ưu đãi thiên nhiên tuyệt vời

Chùa Khai Phúc giữa núi đồi
Còn đây dấu ấn của Người ngàn xưa
Nhà thuỷ tạ tợ như mơ
Cảnh quang tú lệ nên thơ lạ lùng

Khắp hang động luân lưu dòng
Bao quanh nước biếc trời không sắc màu
Thực hay ảo! cạn hay sâu!
Kết thành trường thuỷ nhiệm mầu thâm uyên

Đất Tràng An đậm nét thiền
Hướng người trần tục kết duyên bồ đề
Khách vãng lai, dòng Sào Khê
Cảm nghe thoát tục trở về như nhiên
Tuệ Minh
Tràng An, September 17, 2019
Chú thích:
Tương truyền rằng sau khi xây dựng ngôi Chùa Khai Phúc tại Tràng An để tu tập, vua Trần Thái Tông cho xây dựng thêm nhà thuỷ tạ trên mặt hồ để thưởng trà ngoài giờ công phu vào những năm 1258-1260 trở đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*