THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

CẢM TRUNG THU


Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời
THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị & Thi Hữu
CẢM TRUNG THU
Truyền thuyết đã nghe kể Chị Hằng*
Dẫu gì phải biết  lúc chơi trăng
Nhìn Tàu bôi mặt làm ông địa
Thấy Hán kết bờm hiện chú lân*
Văn hóa ăn theo ôi hớn hở
Phong tư  nô dịch ngỡ tiềm tàng
Ngàn năm lệ thuộc mòn thần thái
Cởi ách bây giờ quả khó khăn
Như Thị
*Tất cả truyền thuyết người Trời toàn hiện ở đất Trung Hoa : Hằng Nga ,Hậu Nghệ,Ngưu Lang ,Chức Nữ cho đến đoàn thỉnh kinh (Tây Du Ký) cũng là người Trời xuống đất Tàu.
**Múa lân  là một môn nghệ thuật múa dân gian có nguồn gốc từ Tàu thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết nguyên đán và  Trung Thu, vì ba con thú này tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông,...Múa lân thường được biểu diễn trong dịp tết và các lễ hội truyền thống, văn hóa và tôn giáo khác của Trung Hoa. Nó cũng có thể được thực hiện tại các dịp quan trọng như sự kiện khai trương kinh doanh, lễ kỷ niệm đặc biệt hoặc lễ cưới hoặc có thể được sử dụng để tôn vinh những vị khách đặc biệt của cộng đồng Trung Hoa.
BÀI HỌA
KHÔNG ĐỀ
Bản sắc riêng không dễ mộng hằng,
Tựa hồ mây thoảng chốn cung trăng"!"
Bôi tô mặt nạ huờ nghinh kiệu,
Bồi trát vây rồng hớn múa lân"?"
Cần quái chi đâu LƯU với GIỮ,
Có gị khác nhỉ  ĐỂ mà TÀNG???
Lụa lầy nô dịch ngàn năm,..."lẻ"...
Suy thịnh,...xu thời "lụy áo khăn"!!!
10-9-2019-Nguyễn Huy Khôi
BUỒN CHO CHÚ CUỘI
Thu sang nhớ quá dáng nàng Hằng,
Thờ thẫn ngắm tìm ngóng bóng trăng.
Tuổi hạc mắt mờ xa ẩn hiện,
Thân còm lẩn quẩn chỉ đàn lân.
Thương cho chú Cuội bao ngày đợi,
Trách cứ Hằng Nga ẩn kín tàng.
Số Cuội duyên sao luôn lận đận,
Thậm tình thương Cuội lệ nhoè khăn.
Hằng Nga nhớ Cuội đứng sông Hằng,
Trăng ngắm bơ phờ nhạt dáng trăng.
Hiện nổi đớn đau xa ẩn hiện,
Lân đu thơ thẩn bóng đè lân.
Đợi chờ năm tháng sao còn đợi,
Tàng ẩn tái tê dấu ẩn tàng.
Phận số đã se cam chịu phận,
Khăn lau lệ thãm ướt đầm khăn.
HỒ NGUYỄN (09-9-19)
HÃY TRẢ TRUNG THU CHO TRẺ THƠ!
Trung Thu, chú Cuội với cô Hằng,
Cùng trẻ chơi đùa dưới ánh trăng.
Hớn hở lồng đèn bên bánh mứt,
Hân hoan ông Địa sánh Rồng lân.
Nay thì ánh điện che vầng nguyệt,
Rồi lại đèn hoa cất bảo tàng.
Bánh quý mẹ cha dành biếu xén,
Hòng mong cầu chức dẫu nâng khăn!
Sông Thu-(Mùa Trung Thu 2019)
NGUỒN GỐC TRUNG THU
Trung Thu sẽ nhớ đến nàng Hằng
Chuyện đã lưu đời cột ánh trăng
Lễ múa bôi mày thành chú địa
Quay tuồng đội mão giống ông lân
Dị đoan tẩy quỷ vào thâm kín
Mê tín xua ma bám ẩn tàng
Đô hộ ngàn năm Tàu đóng chốt
Bài trừ khó gột thấm trong khăn
Minh Thuý-9/9/2019
HOÀI NIỆM
Phá cỗ trào vui đón nguyệt Hằng
Khi rắm tháng tám Tết ông trăng
Chào quanh khắp ngõ vang rồng rắn
Đến tận muôn nhà dậy trống lân
Khoáng đãng bung trời trong trí hiện
Ngây thơ rót mật giữa tâm tàng
Tiếng cười tuổi bé vô tư rộn
Chẳng đỏ,xanh,vàng nhuộm sắc khăn.
Lý Đức Quỳnh 10/9/2019
TRUNG THU TRUYỀN THỐNG
Trung Thu luôn nhắc đến " Cô Hằng "
Chú Cuội cành đa, ngắm ánh trăng...
Trống thúc vui tai kia lão Địa
Chân quỳ thích thú nọ Đoàn Lân
Ngàn đời ảnh hưởng Tàu thâm nhập
Vạn đại thấm nhuần họ ẩn tàng
Chấp nhận tinh hoa lâu dễ chịu
Buông ngay tập quán gói trong khăn
Mai Xuân Thanh-Ngày 09/09/2019
KHÔNG RIÊNG AI
Trời đất tự lâu có Quãng Hằng,
Cõi trần chung một mảnh cung trăng
Trung thu tháng tám, vòng ưng ý
Mùa lễ ngày rằm , trẻ thích lân
Kẻ đã tạo nên huyền thánh sử?
Chúng đà vẽ cất ảo kho tàng...
Ngàn năm đô hộ Tàu lầy lội.
Tập quán vững gìn dẫu khó khăn.
Đặng Xuân Linh
TRUNG THU NGẪM
Nô nức gần xa đón chị Hằng
Trung thu thưởng thức ngắm rằm trăng
Loay quay lốc cốc tuồng ông địa
Hý hoáy loàng quàng cảnh cụ lân
Ảnh hưởng bao đời Tàu độn nhập
Thấm nhuần vạn đại khựa xâm tàng
Buông ngay nô dịch tìm văn hiến
Tập quán phong tư gói trọn khăn.
HƯƠNG THỀM MÂY
TRUNG THU
Cây đa thằng Cuội chuyện cung Hằng
Tự cổ chí kim lúc sáng trăng
Con nít nhộn nhàng đèn với đuốc
Nhi đồng hào hứng Địa và lân
Câu ca rộn rã khua làng xóm
Điệu trống lum tum dúm lọng tàng
Dẫu ghét Trung Thu nguồn Hán tộc
Trẻ vui đừng gợi khó cùng khăn
Phương Hoa - Sep 10th 2019
TRUNG THU CẢM
Đêm rằm,mười sáu ngó vầng trăng
Cứ thấy quanh đây bóng Nguyệt Hằng
Chú Cuội tay huơ ôm gốc rễ
Cành Đa gió phất tựa vành khăn
Trung Thu lũ trẻ vui đèn bánh
Nguyên Đán người già thích địa lân
Lề thói bây giờ thay đổi hẳn ?
Tình hoa tục lệ bỏ kho tàng !
songquang
VỚI TRUNG THU
Cung Quảng mần chi đó Ả Hằng
Răng liều với Cuội giỡn thềm trăng
Mà soi hạ giới hồi chiêng địa
Hay dõi gian trần đợt trống lân
Chẳng phải ai dùng tích dớ dẩn
Bởi vì ta chuốc chén tàng tàng
Trung Thu đừng để rầu con trẻ
Bởi hội chưa tàn đã xếp khăn.
Phan Tự Trí
TRUYỀN THUYẾT
Mong mỏi được xem dáng của Hằng
Điệu đàng lả lướt tối tròn trăng
Đèn sao ,bươm bướm vàng thân cá
Áo vải dây tua đỏ bụng lân
Ngày Tết trung thu,ôm nếp cũ
Tròn trăng rồng rắn ,giữ kho tàng
Thơ ca xướng hoạ theo ghi chép
Thắt buộc bao đời ,gỡ lại khăn
PHƯỢNG HỒNG 
TRUNG THU NAY
Thôi cứ thong dong ngắm Cuội Hằng
Cũng là cái thú để chơi trăng
Lồng đèn thắp sáng đi vào ngõ
Đám trẻ reo hò đón múa lân
Tập tục Tàu xưa thời thượng cổ
Ngày nay ảnh hưởng bóng kho tàng
Niềm vui các cháu coi như Tết
Xí xoá lo gì quấn cổ khăn !
NS-CANADA
TRUNG THU QUÊ TÔI 2019
Bầy trẻ hê lô ới ả Hằng
Trung thu xin cứ sáng tròn trăng
Trong nhà văn hóa ngồi ăn bánh
Dưới ánh nê ông ngắm múa lân
Vằng vặc, ông Thiên nheo mắt ngắm
Buồn thiu, chú Cuội muốn nơi tàng
Vì không thấy cảnh khoe đèn dạo
Gió gọi mây vàng mượn tấm khăn .
Trần Như Tùng 
ÁNH TRĂNG THU 
Nguyệt lãng nên thương bóng dáng Hằng
Một rằm nhung nhớ mãi ngàn trăng
Ấu thơ chị vẫn mơ chơi cỗ
Niên thiếu em thường thích phá lân
Lãng đãng quê người quên chú cuội
Lênh đênh đất mẹ ngó đa tàng
Vời trông tháng tám anh về lại
Nước mắt chờ người đã ướt khăn ...
    Hawthorne17- 9-2019-CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*