THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

BẢY BƯỚC AN LÀNH


THƠ PHẬT ĐẢN XƯỚNG HỌA
Như Thị,Như Thu,Cư Sĩ Minh Đạo,Thích Chúc Hiền,Cư Sĩ Thanh Phi,Thích Viên Thành,Trúc Lệ Trần Lệ Khánh,Cư Sĩ Châu Ngọc,Minh Thúy,Lý Đức Quỳnh,Cư Sĩ Tâm Minh,Cư Sĩ Quảng An,Cư Sĩ Huệ Hương, Thiên Minh,Sông Thu,Mai Xuân Thanh,Song Quang,Đỗ Chiêu Đức,Như Tùng,Đức Hạnh,Thanh Xuân,NS-Canada,

BẢY BƯỚC AN LÀNH
Bồ tát chọn sanh ở cõi trần
Vén mây Bụt xuống vớt trầm luân
Dung nghi tướng hảo trong thai tạng
Diện mục căn lành tại pháp thân
Bản quán thấm nhuần làn tịnh thủy
Quê nhà nương náu phiến tường vân
Thế Tôn thị hiện từ muôn thuở
Bảy bước an lành độ thế gian.
Như Thị
BÀI HỌA
MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN
Lành thay Đức Phật đến dương  trần
Phổ độ muôn loài chuyển pháp luân
Gieo hạnh từ bi đều tịnh trí
Mở lòng quảng đại được bình thân
Trăng khuya dạ ổn bên dòng suối
Gió nhẹ tâm nhàn dưới áng vân
NGÀI bảo nơi nầy như cõi tạm
Để rồi buông thõng chuyện nhân gian !
Như Thu
NHƯ LAI
Như Lai thị hiện chốn dương trần,
Phóng rọi quang từ thoát khổ luân.
Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi,
Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.
Quần sanh thấu rõ đều qui hướng,
Vạn loại nương theo chóng chuyển vần.
Lủy kiếp hàm ân Thầy tế độ,
Muôn trùng diệu dụng đến nhân gian…
Cư Sĩ Minh Đạo
NHƯ LAI THỊ HIỆN
Như Lai thị hiện xuống dương trần,
Cứu độ muôn loài, mở khổ luân.
Hiển tướng trang nghiêm, ngời ngọc tướng,
Sanh thân đoan chánh, rạng kim thân.
Quyên trừ ác ngữ, tuyên thiền ngữ,
Tận diệt u vân, diễn pháp vân.
Sáu cõi chúng sanh nương sức Phật,
Tu tâm, dưỡng tánh, gạn tà gian.
California, 30-04-2018
Thích Chúc Hiền
TA BÀ THỊ HIỆN
Mênh mông biển khổ cõi hồng trần
Mãi mãi muôn đời vẫn chuyển luân
Thế giới Ta bà Như Lai hiện
Soi đường cứu khổ nghiệm từ thân
Tám vạn bốn ngàn môn pháp nhũ
Quán soi muôn sự tựa phù vân
Cảm niệm ân sâu Ngài soi sáng
Hoằng truyền pháp Phật trụ nhân gian.
Melbourne -Thanh Phi
Bảy Bước An Lành
Bồ Tát Hộ Minh giáng xuống trần
Mang điều giác ngộ diệt tham sân
Bản lai diện mục càng thấy rõ
Hiện tại nơi này sống an thân
Quyết độ cha già đường giải thoát
Sáng soi nhân loại niệm tứ ân
Thích Ca thị hiện Ta bà khổ
Bảy bước sen vàng độ thế nhân.
Pháp Hoa Nam Úc
Thích Viên Thành
ĐỨC PHẬT TỪ BI
Duy ngã độc tôn giáng thế trần.
Tâm cao trí lớn chuyển xa luân.
Đã mang mầm thiện từ nang trứng.
Lại nảy cành nhân tự tướng thân.
Cám cảnh chúng sinh đường bạc kiếp.
Tìm che nhân loại áng hồng vân.
Truyền theo Phật Pháp sân si bỏ,
Thụ hưởng phước lành ở thế nhân.
Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh
BẢY BƯỚC AN LÀNH
Bảy bước hoa sen đến cõi trần
Linh Thoại nở rồi, Phật hóa thân
Hồng Hài Nhi, ngát hương thai tạng
Phương phi tướng hảo đẹp vô ngần
Tường quang chiếu sáng xuyên muôn cõi
Dương thế dừng chân biết mấy lần
Tháng Tư Phật Đản còn muôn thuở
Diệu lý huyền vi tỏ rạng dần
Chùa Hải Đức, Jacksonville Châu Ngọc
TÁN PHẬT
Bảy bước hoa Sen xuất thế trần
Ta bà hoá độ khắp hoàn luân
Rừng sâu suối mát thiền an trí
Gốc cội Bồ Đề quán tịnh thân
Khai ngộ môn tu soi ánh đuốc
Tri thông Phật pháp toả làn vân
Mười phương ánh đạo lan truyền sáng
Bốn biển năm châu độ cõi nhân
Minh Thuý ( Quảng Thuỳ )
HOẰNG PHÁP
Vô minh khổ lụy bước đường trần
Phật khải truyền thừa pháp chuyển luân
Thị hiện ta bà khai mở đạo
Độ sinh cõi tục hóa duyên thân
Giai không ảo kết căn thường ngã
Thực tánh nguyên bày tướng huyễn vân
Bát Chánh vun trồng hoa giác tuệ
Bồ Đề giải thoát lửa ba gian
Lý Đức Quỳnh
Bảy Bước An Lành
Một bậc vĩ nhân đã giáng trần
Hào quang tỏa sáng khắp châu thân.
Sen hồng bảy bước đi thanh thoát
Tướng tốt ba hai hiện trong ngần.
Trí huệ quang minh vầng nhật nguyệt
Từ bi hoá độ cõi phù vân.
An lành pháp Phật nguồn vi diệu
Lợi ích ngàn năm chốn thế nhân.
PT Tâm Minh
BẢY ĐOÁ SEN VÀNG
Thị hiện Đãn Sanh cõi Gian trần
Ngài làm Thái Tử mượn nhân thân
Con vua Tịnh Phạn thành La Vệ
Hoàng Hậu Ma Da gìn Pháp Thân
Vô Ưu ngàn năm nở đón Ngài
Bảy đoá Sen Vàng đở bước chân
Tay Ngọc La Miên hướng Thiên Địa *
Mở bày Chân Lý độ nhân quần
Quảng An Houston, Tx
* Tay Phật chỉ thiên, chỉ địa tuyên bố: Thiên thượng thiên hạ,
duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ.
THỊ HIỆN ĐÃN SANH
Ấn Độ thống khổ Ngài hiện thân
Đản Sanh cứu độ cõi gian trần
Bồ Tát Hộ Minh trời Đâu Suất
Giáng Phàm đại sự bày Lý Chân
Thế giới muôn nơi đều chiêm ngưỡng
Hài Nhi Kỳ Diệu bước xuất thần
Bảy bước an lành Sen đở gót
Thành Vô Thượng Giác dội hồng ân
Quảng An Houston, Tx
BẢY BƯỚC AN LÀNH
Hộ Minh nguyện lực xuống cõi trần
Ta Bà chốn ngũ trược trầm luân
Điềm lành voi trắng vào thai tạng
Mẫu hậu Ma ya nơi gá thân
Rồng phun nước tắm ...làn tịnh thuỷ
Trời xanh ẩn hiện cát tường vân
Hai sáu bốn hai năm  ...muôn thuở
Bảy bước chân sen vượt thời gian !!!!
Huệ Hương -Melbourne
ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH
Như Lai thị hiện giáng sinh trần
Đức Phật ra đời độ chúng luân
Hảo tướng dung nhan lành ứng mạo
Oai nghi tế hạnh thiện sanh thân
Cửa từ rộng mở  đường thiền tịnh
Lối đạo khai ban nẻo pháp vân
Tuệ trí bồ đề nguồn thoát lụy
An lành cỏi nước rạng nhân  gian.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
Sinh ra được ở chốn dương trần
Là đã qua nhiều kiếp chuyển luân
Rèn luyện từ tâm nhằm tích đức
Giữ gìn nghiêm luật để tu thân
Không ham chen lấn vòng danh lợi
Chẳng mảng sa đà chuyện cẩu vân
Sống đúng lương tâm, nào hổ thẹn
Làm Người đứng giữa cõi nhân gian.
Sông Thu
TÙY DUYÊN
May duyên Thái Tử, chốn dương trần
Tiền kiếp chân tu, nghiệp chuyển luân
Tướng mạo phi phàm sanh cái thế
Dung quang tuấn tú hiện kim thân
Trăng rằm bóng nguyệt hồ thu thủy
Đế khuyết thần tiên ngọn bạch vân
Ngưỡng vọng Bồ Đề tu đắc Đạo
Hào quang chiếu diệu khắp trần gian...
Mai Xuân Thanh-Ngày 14/05/2019
NƠI GƯƠNG ĐỨC PHẬT
Toà sen bảy bước nhập dương trần
Đức Phật vào đời cứu thế nhân
Dưới gốc Bồ Đề tu khổ luyện
Bên rừng Tì Nị * tịnh bình thân
Sáng soi ngọn đuốc khai mầm đạo
Tỏa rạng Từ Quang ngõ Pháp vân
Thoát cõi Ta Bà ,gương Phật Tổ
Chỉ cho nhân loại tránh hoàn luân
Songquang- Phật lịch 2563
* rừng Tì Nị = Lâm Tì Ni
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
Vị nhân cứu thế xuống dương trần,
Ánh Đạo Vàng xoay chuyển pháp luân.
Bể khổ trầm luân hồi thị ngạn,
Bến mê giác ngộ thức tiền thân.
Chúng sinh mê đắm cuồng si hận,
Bồ Tát cứu nàn hiện thái vân.
Giáng thế độc tôn thiên thượng hạ,
Duy nhân duy ngã độ trần gian.
Đỗ Chiêu Đức
NHÂN NGÀY PHẬT ĐẢN
Mang kiếp thường dân cõi tục trần
Ngồi hoài dâu bể của xa luân.
Noi theo năm giới gìn an phận
Dễ tránh ba đào thuận vững thân.
Bớt hận , bỏ qua trường vị kỉ
Trừ tham , không hám của phù vân.
Quay đầù tới bến cười vui bước
Phật ở nơi tâm , chớ dối gian .
Trần Như Tùng
BIỂN ÁI
Bình minh tỏa sáng cõi dương trần
Đức Phật ra đời chuyển thiện luân
Cứu khổ muôn loài xa tội lỗi
Khai nguồn đạo nghĩa rõ nhơn thân
Duyên trời rạng rỡ đường chân lý
Vạn nẻo nồng nàn cảnh pháp vân
Mở cửa tâm hồn ra biển ái
Cho thuyền bát nhã cập nhân gian
Đức Hạnh - 15 05 2019
THẤT CƯỚC NHƯ LAI
Hào quang rọi chiếu khắp hồng trần
Độ ách muôn loài chuyển thiện luân
Thế tục thuyền khai thông trí huệ
Ta bà pháp khí tỏa kim thân
Nhị xuyên chỉ ngọc hướng thiên địa
Thất cước liên đài điểm ấn vân
Tọa bản bồ đề soi khổ ải
Phật ngài hiện hữu cứu dương gian.
Phan Thanh Xuân 15/05/2019
PHẬT ĐẢN SANH
Đức Phật hạ sanh xuống thế trần
Cứu người độ thế khỏi lầm luân
Gieo mầm ân đức cho dân chúng
Thoát cõi hận thù luyện bản thân
Lục dục u mê vòng nghiệp chướng
Lợi danh tham vọng chốn phù vân
Rèn tâm tánh Phật theo đường giác
Nguyện sống an lành chớ dối gian !
NS-CANADA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*