THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

VƯỜN THƯ PHÁP !





VƯỜN THƯ PHÁP
Thăm vườn thư pháp Bác Đăng Mành
Chợt thấy cây đời đậm nét xanh.
Chi chít  chồi nhân ken đặc gốc.
Đùm đề quả phúc trĩu đầy cành.
Giai nhân kéo đến bình trăng khuyết.
Tài tử tìm sang thưởng gió lành.
Mãn nhãn thi thư đều tấm tắc.
Khen người đất Quảng rõ hào anh.
Huy Vụ 09/07/2015
LÃM NGUYỆT HIÊN
Phải Bác Đăng Mành học Trích Tiên.
Yêu trăng trút bỏ hết trần phiền.
Đêm thanh đối ẩm người cung nguyệt
Ngày tịnh thơ bình kẻ giới tiên
tính định không vương mùi tục luỵ
Tâm an vẫn tỏa vị hương thiền
Mồi danh bả lợi không màng tới.
Lập chiếu thi Đường lãm nguyệt hiên.
Huy Vụ

3 nhận xét:

  1. Em tính hay âủ và có cố tật sai chính tả có gì xin đươc đại xá.xin Huynh tự chỉnh sửa giùm em cảm ơn( em xin đĩnh chính ở câu 4 là QỦA PHÚC TRĨU ĐẦY CÀNH)

    Trả lờiXóa
  2. Thưa bác, thật tuyệt vời đúng là nhà thư pháp rồi, lô gô đẹp lắm bác ạ!

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn Huy vụ và Lich Dao Nguyen thi hữu đã để lại những lời khen tặng động viên thật cao nhã,
    bình yên nhé

    Trả lờiXóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*