THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

TÌNH ĐỒNG MÔN & KHOAI


TÌNH ĐỒNG MÔN & KHOAI
Ta rời trường xưa năm 1960
Muội mãi năm 73 mới vào lớp 6
"Đệ thất"
Giữa năm 1975 thì cái gì cũng mất
Anh em huynh đệ mỗi nẻo mỗi đàng
Kẻ phiêu dạt Huế Đà Nẵng Phan Thiết
Phan Rang
Kẻ Vũng Tàu Bà Rịa Buôn Ma Thuột
Muội cũng theo chồng lập nghiệp phương xa
Nghe tin nhau mà xa quá là xa
Cũng chỉ biết thở dài ngao ngán
Đầu năm muội nhà tan bại sản
Ngã lề đường gẫy 1 tay 1 chân
Rồi cuối năm tay còn lại gẫy luôn
Chưa quá 40  toàn thân tàn phế
Tình đồng môn khoai người cùng xứ sở
Kẻ Biên Hòa Đồng Nai kẻ tại chỗ xa xăm
Để đêm đêm nghe sóng vỗ biển Đông
Lại ngỡ là sóng làng chài miền Mỵ Thủy
Thôi chúng ta chả sanh lầm thế kỷ
Thế kỷ nào cũng loạn lạc bi thương
Thủa xa xưa thì Trịnh Nguyễn đôi đường
Nam Bắc triều muôn đời thù địch
Rồi Tây Sơn Gia Long kế thừa đánh tiếp
Nhìn núi sông xương máu thở than ?
Nỗi tang thương chả khác nước non Chàm
Kẻ mé biển kẻ chân rừng kiếm sống
Gia đình huynh miền thượng du
khố giây khố bện
hết giặc Tàu Ô đến giặc Cờ Đen
cuộc sống bấp bênh dở củi dở đèn
làm thảo dân đời nào cũng khổ
cơm thì không sắn khoai thưa rổ
cứ ngày ngày luộc chín bóc ăn
tình đồng môn khoai như ánh trăng rằm
nhìn chút chút cho lòng đỡ khổ
lỡ mơi sau muội có về Quảng Trị
nhớ ghé thăm mộ huynh ở La Vang
nơi thời xưa dân gian gọi lá vằng
xa ngái ngái tuốt trên La Vang Thượng
biết tin nhau dù rằng quá muộn
dù não lòng có còn hơn không ?
trường cũ ngày xưa chừ đã mất tên
thành phố cổ cũng chuyển thành bình địa
ôi một thời Châu ô Cận lục bây chừ hoang phế
chả còn gì sót lại ở trái tim
kiếp này đây sống y những loài chim
bay lung tung vô tình vô xứ
nếu còn mai sau trở về bến Cộ
sông Ô Lâu cây đa cũ còn không ?
có về Khe Sanh Cồn Tiên Ba Lòng
có là cá kẹt trong hom vùng vẫy ?
tình đồng môn khoai kể ra làm chi ?
mà buồn quá vậy ?
Chu Vương Miện

BÙI GIÁNG XƠI PHỞ


BÙI GIÁNG XƠI PHỞ

Thi sĩ ngồi xuống ghế
Tô phở cùng ly cà phê sữa
Được bưng ra đặt ngay trước mặt
Thi sĩ lấy mưổng
Khuấy ly cà phê
Lây tương đen tương đỏ
Và vắt chanh vào tô phở
Xong

Thi sĩ đổ ly cà phê vào tô phở
Và móc trong túi ra 1 điếu thuốc
Đàlạt
Bóc giấy vứt đi
Rồi bỏ tiếp vào tô phở
Lấy đũa và muổng
Trộn lên rời bắt đầu ăn

Thơ Chu Vương Miện
Thơ Chu Vương Miện


2 BÊN
1 bên lương tâm
1 bên lương thực
Bên núi cao
Bên bờ vực
Kẹt cứng ở giữa
Dở sống dở chết

Thiên nan vạn nan
Chả làm được đéo gì ?
Suy nghĩ làm cái chi ?
Cho mệt

Cái thân con ruồi
Cái thân con rệp
Chả  bao giờ vui
Ngang ngửa vịt đẹt

Ơi phận tép riu
Sáng cũng như chiều
Trong ao hồ chật hẹp
Múa may còn bấy nhiêu ?

Thân phận đồ ếch nhái
Trong đầm trong chuôm
Động 1 cái
Nhẩy như bay
Cái ùm

Mũ ni che tai
Mặc thiên hạ sự
Có 2 mắt như mù
Ơi đời phù du

Chu Vương Miện

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

NHẮN ÔNG OBAMA


BÀI XƯỚNG
NHẮN ÔNG OBAMA
“Liên hoàn”
Qua thăm ông hãy ký thêm trang
Kẻo tội cô nhi thuở chạy làng
Chiến bại ra đi ôm hí hửng
Lui binh ở lại gánh điêu tàn
Đã ra hẻm phố tìm bia chả
Nên xuống biển đông hỏi dã tràng
Hay chỉ đến đây chào vũ khí
Đổ nguồn lợi nhuận túi tham quan

Đổ nguồn lợi nhuận túi tham quan
Chặn ngõ ăn dơ loét đại tràng
Hướng tới tương lai thêm phát triển
Nhìn lui dĩ vãng bớt phai tàn
Đừng như hữu nghị tranh giành biển
Mà hãy vô tư giúp đỡ làng
Việt - Mỹ kết tình mong vững chãi
Thêm tờ thân thiện chép vài trang
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
BANG GIAO VIỆT -MỸ !
" Liên hoàn "

Bang giao Việt -Mỹ mở vài trang
Cả nước xôn xao đến xóm làng 
Câu hỏi đặt ra ta thắng lợi ?
Hay là chuốc lấy cảnh hoang tàn ?
Ba Ma khoái khẩu mê giò chả !
Sở đoản lại thêm thích "món tràng "***
Ký kết cùng nhau đầy chí khí !
Ngờ rằng trục lợi để thăng quan ?

Ngờ rằng trúc lợi để thăng quan ?
Hữu hảo liên minh chuỗi hạt tràng 
Hai nước những mong cùng tiến triển !
Làm sao khéo léo tránh tương tàn 
Tình thân hữu hảo như trời biển !
Mãi mãi chung câu tốt đẹp làng 
Ý Đảng lòng dân ta ước muốn !
Tình thân Mỹ - Việt thắm ngàn trang !
( 23/ 5/ 2016 )
Nguyễn Tiến
GỬI ÔNG  OBAMA
Đến viếng mong ông duyệt tới trang
Cô nhi bỏ lại lúc hoang tàn
Vòng quanh dối trá bày thua trận
Luẩn quẩn gian lường mẹo chạy làng
Bại lính mưu ma  gieo khổ ngập
Lui binh chước quỷ tạo đau tràn
Chừ nghe tiếng đến lòng nghi ngại
Lợi nhuận đem chào  túi nhũng quan!

Lợi nhuận đem chào  túi nhũng quan!
Ăn dơ nuốt bẩn hại giang tràng
Lần này ước được lòng không trá
Lại nữa mong thành dạ chả tàn
Chớ ngụy ân tình tranh cướp biển
Mà nên tín nghĩa giúp cùng làng
Dân Nam nguyện vọng luôn gìn nước
Độc lập an hòa điểm thắm trang
GM.Nguyễn Đình Diệm
TA ĐÓN LÃO Ô
Lão Ô , ta muốn ngoáy vài trang
Chuyện láy vào ra khắp xóm làng.
Năm chục chuyến bay - loài cáy nhát
Tám trăm kẻ vệ - giống quy tàn.
Còn mươi chó cảnh đi tiền trạm
Với triệu đồng đô vứt hậu tràng.
Quái dị vẫn là đồ Mĩ đó
Dầu sao thì hắn cũng là quan.

Dầu sao thì hắn cũng là quan
Mắm cũng mang theo sợ hỏng tràng.
Đừng lạm giao lưu mà lão lấn
Để cho quan hệ với ông tàn.
Mi giầu phải nhớ mà gìn mặt
Mỗ khó nhưng đâu có chạy làng.
Hữu nghị thế nào tùy bọn họ
Lão Ô , ta muốn ngoáy vài trang .
Trần Như Tùng
OBAMA – CHUYẾN CÔNG DU ẤN TƯỢNG
“Liên hoàn”

Mấy ngày đài báo loạn ngàn trang
Cư ngụ mà ngon cứ loán làng
Đang rực từng la : mày đã nát!
Còn tươi lại rủa : hắn đang tàn!
Trích thơ càng nhớ đau dòng sử *
Kiều lẩy rằng hay thấm đoạn tràng*.
Thân thiện bia chai cùng bún chả
Chẳng bằng tớ lính: tính nhà quan.

Chẳng bằng tớ lính: tính nhà quan
(Miệng nổ liên thanh cả vạn tràng)
Giản dị càng nâng tầm trí rạng
Lắng sâu thêm thấm ánh nhang tàn*
Trào lưu dân chủ là công thế
Vấn nạn da cam cũng việc làng
Còn chút của tin* bao ấn tượng
Để đời lịch sử sáng ngàn trang.
Phan Tự Trí
*Ông Ô ba ma thăm chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải)
*Ông Ô ba ma trích thơ Lý Thường Kiệt:
“Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời”
*Ông Ô ba ma lẩy Kiều (Nguyễn Du):
Rằng: "Trăm năm cũng từ đây, (355)
Của tin gọi một chút này làm ghi."
HI VỌNG
Hiến pháp nhân quyền phải thấu trang!
Môi trường…sự sống… của dân làng
Còn nhiều nghịch lý chưa làm tỏ
Với những oan khiên quá bại tàn
Chất độc…bom còn, nhanh tháo gỡ
Biển đông Tàu chiếm… đã lan tràn
Tinh thần hợp tác cùng hai nước 
Hi vọng mọi điều sẽ khả quan!

Bình luận nhân trần phải khách quan
Đừng nên khoái khẩu hét vài tràng
Triển khai toàn diện, tình hợp lý
Nhận định công minh, nghĩa chẳng tàn
Việt – Mỹ bang giao ngời chính sách!
Non sông hòa hợp đẹp muôn làng?
Công bằng xã hội luôn tỏa sáng?
Hi vọng sử nhà trải thắm trang…!
Đức Hạnh
25.5.2016
CHỮ KÝ SINH LỜI
Thỏa thuận bao điều được mấy trang!?
Đà quên chất độc hại dân làng
Giờ đây súng Mỹ đem mua bán
Thuở nọ “da cam“ chửa lụi tàn
Bún chả bình dân ăn mỗi bát
Đô la đẳng cấp nhận liên tràng
Ông về mất chức còn văn bản
Chữ ký sinh lời lợi triệu quan.
Lưu Xuân Cảnh – 24.5.2016
SỬ SANG TRANG
Đã hay rằng sử đã sang trang
Vẫn đó chưa phai buổi bỏ làng
Bên
ấy thiệt thòi bao mất mát
Phía đ
ây le lói những hoang tàn
Dằn lòng lót dạ dùng bia bún
Nuốt hận khai tâm khoác áo tràng
Kết bạn thêm vây chìa khí cụ
Trừ bành mở tuyến biển thông quan .
24/5/2016- Lão Trương Phương Ngữ
KHẢ QUAN 
Xướng họa Ba Ma cũng lắm trang,
Đều khen nhặng xj khắp thôn làng,
Nhìn ông vui nói cười không tắt,
Ngó bạn reo hò hét chẳng tàn.
Đủ hiểu lòng dân đà khát cháy,
Mới hay dạ chúng muốn dâng tràn,
Chỉ nghe lời hứa mà hy vọng,
Đất nước an bình rất khả quan.
Hoành Trần
25/5/16
ƯỚC VỌNG
Qua rồi chiến sử lệ đầy trang
Tái thiết,thầm nghe những lỡ làng
Ngờ vực,hang sâu màu cỏ úa
Niềm tin,đất cỗi sắc thu tàn
Loanh quanh hợp tác đường ngun ngút
Luẩn quẩn giao thương chuyện trễ tràng
Sức bật lương tri năng lượng thiếu
Mây mù chưa vén tỏ thiên quan

Mây mù chưa vén tỏ thiên quan
Nhức nhối dài theo lối đoạn tràng
Thực tại bồng bềnh cơn mộng ủ
Tương lai lãng đãng giấc mơ tàn
Hy sinh để nối tình nam bắc
Lợi ích đành chia nghĩa xóm làng
Ước vọng Tự do thời rực lửa
Soi ngời Độc lập sử thêm trang…
Lý Đức Quỳnh 26.5.2016
VIỆT – MỸ THÔNG THƯƠNG
Giao thương Việt – Mỹ chuyển sang trang
Hợp tác hai bên tận xóm làng
Hiểu biết thân tình xây nghĩa trọng
Xếp qua thù giận bỏ bụi tàn
Kết đôi buôn bán hàng da dạng
Hai nước đổi trao ý thuận tràng
Chế độ mỗi bên tôn trọng giữ
Hòa bình tự chủ chống tham quan

Hòa bình tự chủ chống tham quan
Dựng xây Tổ quốc đẹp buôn làng
Người dân thân thiện tâm hòa hảo
Hai nước bạn bè  tính xấu tan
Giúp đỡ kinh doanh vào hội nhập
Gia tăng kinh tế đến từng làng
Tự do độc lập càng bền vững
Việt – Mĩ ngày càng chuyển đẹp trang

Hồ Hắc Hải -25-05-2016

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

MÂY LÀNH KHÁNH ĐẢN

THƠ MỜI HỌA
MÂY LÀNH KHÁNH ĐẢN
“Tung hoành trục khoán”
ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN

ĐẤT dù bẩn sạch vẫn bình chân
NƯỚC vọng tưởng hoài phải hóa thân
THẤM nghĩa từ bi thâu bá đạo
NHUẦN tình bác ái nhiếp Thiên Nhân
AN hòa kinh tạng miền tam giới*
TỊNH lạc pháp luân cõi lục trần
THỦY xán tang thương đừng sợ hãi
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
Lê Đăng Mành
TAM GIỚI
Tam giới là ba thế giới của chúng sanh phàm phu, còn sanh tử qua lại trong ba cõi ấy, Tam giới còn gọi là Tam hữu :
1. Dục giới : Dục giới là chỗ ở của loài hữu tình có dâm dục, thực dục... gồm có ba bậc : Thượng giới đó là chư tiên ở trên sáu cõi trời Dục giới, Trung giới là loài người trong bốn châu thiên hạ, bậc hạ giới là súc sanh, ngạ quỷ và vô gián địa ngục.
2. Sắc giới : Là chỗ ở của hàng hữu tình không còn dâm dục, thực dục, nhưng có hình dáng tốt đẹp, có dung diện nguy nga (còn ở trong vật chất), nhưng tất cả sắc chất từ thân đến cảnh đều tinh hảo thù diệu. Cõi này có hai mươi tầng, từ Phạm Thân Thiên lên đến Đại Tự Tại Thiên. Toàn cõi sắc giới là của Ngài Phạm Thiên.
3. Vô sắc giới : Là cõi của bậc thượng nhân, không có hình dáng sắc chất, không có cung điện, quốc độ, duy chỉ có tâm thức mà thôi, các Ngài trụ trong thiền định thâm diệu. Thế giới này không có chỗ ở nhất định, chỉ căn cứ vào quả báo của công đức thiền định cao thấp mà hưởng sự an vui hơn kém nhau mà thôi, các Ngài sanh vào được cõi này ấy là nhờ vào công phu thiền định rất dày công.
BÀI HỌA
NƠI ẤY , BẠN TÔI
Tung hoành trc khoán
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân

Đất lành Văn Quỹ giữ thuần chân
Nước ngọt Ô Lâu dội ấm thân
Thấm tính Lê Đăng giương nghĩa đạo
Nhuần hương Lãm Nguyệt dưỡng đời nhân.
An lòng tâm đắc đường thi phú
Tịnh phận ung dung cõi tục trần.
Thủy mạc lung linh thư pháp dạo
Quê nhà nương náu cát tường vân .
Trần Như Tùng

CHUYỆN CHÚNG TÔI
Tung hoành trực khoản
Bạn bè xướng họa lời danh bút
Meo mạng lại qua lối sắc vân.

Bạn mãi cùng nhau hướng mệnh chân
 câu bè chữ nối tương thân.
Xướng trao gió biển mang ngư chất
Họa gửi hương quê gói hạnh nhân.
Lời đẹp ý hay lưu nguyệt các
Danh thơm tiếng ngát trải dương trần.
Bút rung phím nhấn thơ lên sóng
Meo mạng lại qua lối sắc vân .
Trần Như Tùng

HÃY DỪNG CHÂN
 “Tung hoành trục khoán”
ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN

 ĐẤT lành mong khách hãy dừng chân!
 NƯỚC 
mát xanh màu dễ kết thân
THẤM chốn mây ngàn luôn tạo phước
NHUẦN tâm tứ đại chóng gieo nhân
AN lòng chẳng nghĩ mầm danh lợi
TỊNH trí nào vương bã bụi trần
THỦY vẫn xuôi dòng theo biển rộng
 QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN.
 Như Thu

PHẬT PHÁP 
“Tung hoành trục khoán”
ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN

ĐẤT mềm ấm áp vạn bàn chân 
NƯỚC sạch ví như bạn hữu thân
THẤM đạo cõi tu đi khắp nẻo !
NHUẦN tâm hướng thiện mọi đường nhân 
AN cư Phật Pháp nơi TÂY TRÚC !
TỊNH nhập điều sinh ở cõi TRẦN 
THỦY cuốn sông hồ ra biển cả !
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN !
Nguyễn Tiến 18/ 5/ 2016 – NGA

NHẸ BƯỚC THANH VÂN
“Tung hoành trục khoán”
TRÍ RẠNG ĐỂ THUẦN CƠN TUỆ GIÁC
TÂM THÀNH CHO NHẸ BƯỚC THANH VÂN

TRÍ càng tích lũy lại cần chân
RẠNG tỏa vì người lúc hóa thân
ĐỂ gửi ân lành về hậu thế
THUẦN hòa miên kính tới tiền nhân
CƠN qua bỉ cực đừng thăng mộng
TUỆ tới thái lai đạt giáng trần
GIÁC ngộ thêm rồi an tịnh mãi
TÂM LÀNH CHO NHẸ BƯỚC THANH VÂN
Phan Tự Trí

ÁNH NHẬT SOI NGỜI
(Tung hoành trục khoán)

“MUÔN TRÙNG CHIẾU DIỆU HUY HOÀNG NHẬT
NGŨ SẮC SOI NGỜI TUYỆT HẢO VÂN”

MUÔN nẻo đi về cõi thiện chân
TRÙNG trùng khởi chuyển lệ thiêu thân
CHIẾU bừng hoan hỷ lành ơn phước
DIỆU tỏa an hòa khoáng nghĩa nhân
HUY lộng triều âm tàn ảo mộng
HOÀNG lay ánh nguyệt sáng hư trần
NHẬT lung linh giữa miền vô nguyện
NGŨ SẮC SOI NGỜI TUYỆT HẢO VÂN !
Lý Đức Quỳnh

NƠI NƯƠNG TỰA
“Tung hoành trục khoán”
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân

ĐẤT luôn thầm lặng giữa hư chân
NƯỚC vẫn sum vầy gắn kết thân
THẤM thiết lòng từ hòa đạo nghĩa
NHUẦN nhu dạ hỷ hợp tình nhân
AN tâm tự tại tường ba lỗi*
TỊNH ý ung dung tỏ sáu trần**
THỦY nguyệt duyên sinh chung cảnh trí
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
GM.Nguyễn Đình Diệm
*Ba lỗi:Tam quá tức là ba lỗi lầm về ý,lời nói và thân hành động
**Sáu trần: Sáu trần là :Sắc thanh hương vị xúc Pháp ,
Đó là sáu ngoại cảnh đối tượng tiếp xúc và nhận thức của sáu căn (Mắt tai mũi lưỡi thân ý) và sáu thức(Nhãn thức,nhĩ thức,tỷ thức,thiệt thức,thân thức và ý thức) có lha3 năng làm cho thân tâm dơ bẩn thân tâm nếu không biết  giữ gìn phòng hộ thì sáu trần khi tiếp xúc với thân tâm con người có thể làm cho ta tham đắm vướng mắc theo đuổi tạo ra các nghiệp.

QUÊ NHÀ MUÔN THUỞ

“Họa Đảo vận 3 vần
Đất đầy pháp vũ cõi thiên nhân 
Nước biển mênh mông cũng có phần 
Thấm đạo truyền kinh nơi thủ tạng 
Nhuần đời nói Pháp chổ tình thân 
An tâm khổ luyện lòng tinh tấn 
Tịnh trí rèn chuyên dạ mẫn cần 
Thủy tận sơn cùng rong khắp nẽo 
Quê nhà nương náu cát tường vân
Thảo Phước