THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

THƠ "Tưởng niệm 14 năm ngày TRỊNH CÔNG SƠN qua đời ! (1/4 2001- 2015)




BÀI XƯỚNG
VỌNG ÂM BUỒN !
*Tưởng niệm 14 năm ngày TRỊNH CÔNG SƠN qua đời !
(1/4 2001- 2015)
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
 một mình SƠN 
LẶNG LẼ NƠI NÀY âm vọng buồn 
MỘT CÕI ĐI VỀ bao quả nghiệp 
LỜI THIÊN THU GỌI mấy nguồn cơn 
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP nhòa khe suối
CỎ XÓT XA ĐƯA động nước non
Để gió cuốn đi lòng 
BIỂN NHỚ
RU ĐỜI ĐÃ MẤT Trịnh Công SƠN…!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
MỘT ĐỜI 
NỐI VÒNG TAY LỚN Trịnh Công Sơn
ĐẠI BÁC RU ĐÊM bản nhạc buồn
XIN TRẢ NỢ NGƯỜI say mỗi nhịp
ĐỜI CHO TA THẾ nấc từng cơn
RỪNG XANH XANH MÃI còn vang vọng
TÌNH XÓT XA VỪA cứ nỉ non
XA DẤU MẶT TRỜI càng sáng tỏ
VÀNG PHAI TRƯỚC NGÕ một đời Sơn…
Phan Tự Trí Biên Hòa
TRỊNH CÔNG SƠN
NHƯ CÁNH VẠC BAY rồi hỡi Sơn
TÌNH XA ngày tháng níu cơn buồn
DIỄM XƯA mưa nhói tim bao trận
HẠ TRẮNG nắng chan tình mấy cơn
RƠI LỆ RU NGƯỜI nên vượt biển
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP tất rời non
TÌNH YÊU TÌM THÂY lòng quê cũ
MỘT CÕI ĐI VỀ đã có Sơn
Nha Trang,31.03.2015
                                         Võ Sĩ Quý
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
MƯA MÙA HẠ đến vọng lòng sơn
CỎ XÓT XA ĐƯA nỗi tiếc buồn
CÕI TẠM trần ai bao kẻ tỏ
LỜI BUỒN THÁNH ngỏ rộng nguồn cơn
NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ vô thường trọ
LẶNG LẼ NƠI NÀY quán nước non
NẮNG THỦY TINH riêng lòng BIỂN NHỚ
SAO CHIỀU vội khuất Trịnh Công Sơn./.
31.03.15 – Thiện Đức


TƯỞNG NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN !

TAY LỚN NỐI VONG tưởng niệm SƠN
Xanh rêu đá sỏi VỌNG ÂM BUỒN
Tình lay CÁT BỤI đời chia cõi
Gió lộng trời mây sóng dội cơn
Mắt ướt dỗi mi huyền úa sớm
Môi thơm hờn má biếc phai non
Mưa bay thắp cổ còn XƯA DIỄM
Gọi mãi tên Người ,mãi nhớ SƠN !
Lý Đức Quỳnh_ĐN-31/3/2015
(chữ IN MÀU HỒNG là tên các bản nhạc của Trịnh Công Sơn)
BÀI XƯỚNG
CÁNH VẠC BAY RỒI!
PHÚC ÂM BUỒN Cũng sẽ chìm trôi
GIỌT LỆ THIÊN THU THƯƠNG MỘT NGƯỜI
TÌNH NHỚ, NGUYỆT CA soi CÁT BỤI
TÌNH XA Kinh khổ tụng cây đời
RA ĐỒNG GIỮA NGỌ quê hương hỡi
ĐẠI BÁC RU ĐÊM thành phố ơi !
Nghe tiếng muôn trùng kêu HẠ TRẮNG
Công Sơn,NHƯ CÁNH VẠC BAY rồi …!
Lê Đăng Mành
Chữ IN MÀU HÔNG là tựa đề nhạc Trịnh Công Sơn.
BÀI HỌA
ƯỚT MI RỒI!
TÔI RU EM NGỦ để mây trôi
Tết Suối Hồng XIN TRẢ NỢ NGƯỜI
MỘT CÕI ĐI VỀ dù giữa mộng
Muôn trùng xa cách VẪN BÊN ĐỜI
TIẾNG VE GỌI HẠ mong mưa hỡi
TUỔI ĐÁ BUỒN đông gọi nắng ơi  ?
ĐỢI CÓ MỘT NGÀY TÔI ĐÃ MẤT
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP,ƯỚT MI rồi …!
Phan Tự Trí Biên Hòa
LY SƠN !
NẮNG THỦY TINH trong giữa gió trôi
NÀY EM CÓ NHỚ HÃY YÊU NGƯỜI
HOA VÀNG MẤY ĐỘ đau trần thế
GIỌT LỆ THIÊN THU xót cuộc đời
LỜI CỦA DÒNG SÔNG vang gọi hỡi
MỘT LẦN THOÁNG CÓ vọng kêu ơi
EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG
TÌNH KHÚC Ơ BAI đã rõ rồi
                        Nha Trang,31,03.2015
                                   Võ Sĩ Quý


CHỢT THẤY BÌNH MINH !
Thác đổ đêm nghe những nổi trôi
Ngậm khúc hát lệ đưa người
Hoa xuân mấy độ mơn man tuổi
CÁT BỤI bao lần rún rẩy đời
Trần trụi vào đau còn í ới
Lõa lồ đón khổ lại à ơi
Ru đêm tiếng nức hoài thương cảm
Chợt thấy bình minh nắng ánh rồi !
           Lý Đức Quỳnh_ĐN-31/3/2015
(chữ IN MÀU HỒNG là tên các bản nhạc của Trịnh Công Sơn)
 Trịnh Công Sơn &Bùi Gíáng

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

TỰ TẠI Thơ kính mời hoạ

TỰ TẠI
 Thơ kính mời hoạ
Mặn nhạt chi rồi cũng thế thôi
Anh em ai khó khổ bằng tôi
Mưu sinh đắp đổi nhờ soong cháo
Cuộc sống qua ngày dựa gánh xôi
Đám tiệc com lê tuồng cậu quý
Đi chơi áo vải giống thằng tồi
Số phần trời định đành cam chịu
Mai mốt vốn mòn lại bán vôi
Trần Ngộ (Lâm Đồng )
BÀI HỌA
1-HẠNH PHÚC TỰ TÌM
Thở than rồi cũng tự mình thôi
Có cuộc đời trong đó có tôi
No đói áo cơm san chén cháo
Giàu nghèo rượu thịt sẻ mâm xôi
Hay vừa vừa trải qua cơn tệ
Biết đủ đủ xong hết sự tồi
Gần gủi yêu thương hoà điệu sống
Hạnh phúc cau trầu quyện thắm vôi
Võ SĨ  Quý (Nha Trang )
2-ĐỪNG THAN TRÁCH
Than thở làm chi cũng vậy thôi
Mỗi người một cảnh khác gì tôi
Trẻ lo sự nghiệp quên vui thú
Gìa lỏng nướu hàm chỉ cháo xôi
Bè bạn biếng thăm tình sớm nhạt
Thơ ca chẳng luyện ý thêm tồi
Thì xin thông cảm cho nhau nhé
Đừng có trách lòng bạc quá vôi
 Sông Thu (Thành Phố :Hồ Chí Minh )
3-BỞI TÔI
Cũng đừng trách phận quá lôi thôi
Bạn mến người thương cũng bởi tôi
Chẳng quản công chùa dâng tấm oản
Nào ngờ việc họ tiến mâm xôi
Chăm lo tích đức là gương sáng
Lọc lõi chôn tâm ấy liếp tồi
Một bước lên trời ai chịu thấu
Có mà tận số bạc như vôi
 Phan Tự Trí (Biên Hoà  )
4-TỰ TẠI
Giàu nghèo kết cuộc trắng tay thôi
Người cõi ta bà chẳng khác tôi
Lương thiện ấm lòng nhờ bát cháo
Tham lam căng bụng ních mâm xôi
Mặc ai tơ lụa khoe cao quý
Mình cứ vải thô đóng thấp tồi
Nào có buộc chi mà nhẫn chịu
Ngoảnh nhìn thế sự bạc hơn vôi
Hồ Trọng Trí (Bà Rịa Vũng Tàu )
5-CHỈ TÔI
Nào ai thấu hiểu tấm lòng tôi
Bươn chải trăm nghề chỉ thế thôi
Chạy vạy mưu sinh qua lắm việc
Lo toan cuộc sống phải buôn xôi
Bạn bè đồng lứa không ai khổ
Nội ngoại anh em sống chẳng tồi
Vận mệnh trời ban đành phải chịu
Than thân trách phận bạc hơn vôi
Hồ Hắc Hải (Thành Phố :Hồ Chí Minh )
6-NỒI CƠM ĐIỆN
Thế thái bỡn đùa nhiễu sự thôi
Đời ai sướng khổ một thân tôi
Thơm ngon thì loại chân tay giỏi
Nhão nhoẹt lại chê nước lữa tồi
Thèm phở ậm ừ quên cả lối
Chán cơm vảnh vẽ bỏ luôn xôi
Mốc meo rỗng túi thành ra tội
Ngoảnh lại cùng ta tạc đá vôi
Lương Lương Hoà (Đồng Nai)
7-NGHỀ TAY TRÁI CỦA TÔI
Theo bước đường làng mệt quá thôi
Nghèo nàn ngôn ngữ nhói lòng tôi
Quét nhà học hỏi điều hay tốt
Tìm rác sửa sang nét dỡ tồi
Cái thế thiển thô thường dễ dãi
Ngôi lầu thi vị thật xa xôi
Đầu không cọng tóc nào ai nắm
Muốn đỏ môi trầu lại thiếu vôi
Trần Như Tùng (Phú Thọ )

LÀM SAO TỰ TẠI?
HỌA 2   
Muốn vậy cần buông xả "CÁI TÔI"
Không màng sang quý chẳng lo tồi
Bữa ăn tuỳ cảnh cơm thay cháo
Đám tiệc thuận tình bánh thế xôi
Cứ sống hài hoà cùng vạn pháp
Mặc cho  trần thế bạc hơn vôi
Ung dung tự tại lòng thanh thản
Vô ngã vị tha ắt đến thôi ./.
Hồ Trọng Trí

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

LẬT LẠI TỜ XƯA : XƯỚNG HỌA TRÊN TRANG "TIẾNG QUÊ HƯƠNG"




ĐÓN XUÂN
 THƠ THỈNH HỌA
Chữ đông cứng sắp chẳng ra vần
Huơ bút mà tay bần bật trân!
Bờ giác chày tung buông vọng niệm
Bến mê bè thả vớt trầm luân
Ba mươi  lạc nghiệp tuôn vào ngõ
Mồng một cát tường vịn trước sân
Rét buốt mai càng cao phẩm hạnh
Cùng người phô sắc đón nàng xuân. 
Lê Đăng Mành
Ngày 22 tháng 1 năm 2013
BÀI HỌA
  SẮC XUÂN

Sắp lại chữ đông vẫn đẹp vần
Mưa phùn rải thảm tựa châu trân
Sầu đông rụng lá mùa thay đổi
Ngọc điểm ươm vòi tiết chuyển luân
"Rét buốt mai vàng cao phẩm hạnh" (*)
Dịu dàng thục nữ chẳng si sân
Nắng mưa mong được tròn chồi nụ
Tết đến hoà mình khoe sắc xuân.
   Trần Văn Hạng
(*) Câu 7 trong bài xướng của Lê đăng Mành
TRỞ GÓT
Thơ đợi chờ ai tiếp nối vần
Tình đời hơn cả ngọc châu trân
Người mê xem nhẹ đường nhân ái
Bậc tỉnh tôn thờ đạo pháp luân
Mang giáo kim cang cắt mạn kiến
Dùng gươm bát nhã xẻo tham sân
Quay về bờ giác nương cầu Phật
Đến chốn liên đài hái nụ xuân./.
Trần Ngộ Lâm Đồng
Kính họa
ĐÓN XUÂN
Xuân đến ta nay cũng góp vần
Chẳng đành cắn bút lại ngồi trân
Đa đoan thế sự - chòm mây nổi
Lặng lẽ nhân tình - bóng nguyệt luân
Sóng khói còn vương trên đỉnh núi
Hơi đông đã cạn ở đầu sân
Chung trà đợi bạn tri âm lại
Vầy cuộc tao phùng đón ánh xuân.
Thương Yến Tử
thuongyentu131@yahoo.com.vn
Y ĐỀ
Chu kỳ hoàn vũ mãi xoay vần.
Đức độ muôn đời vẫn quý trân.
Liễu ngộ chơn thường tùy duyên nghiệp.
Tinh thông đạo lý hiệp nhân luân.
Hướng về tam bảo lìa tham ái.
Nhắm thẳng bản tâm dẹp hận sân.
Chẳng đắm lợi danh nơi cõi tục.
Ung dung thanh thản đón ngày Xuân.
Hồ Trọng Trí
                                                                    Kim long, BRVT 
                        

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

AN LẠC.... Thơ Mời Họa.!



AN LẠC!
   Thơ Mời Họa
Xuân phân nắng ấm lội quanh nhà
Ong bướm dập dìu níu nhụy hoa
Chẳng những ngạt ngào bên phía bạn
Mà còn đằm thắm giữa làng ta
Đừng trồng oan trái khi còn trẻ
Để được tình thương lúc tuổi già
Hãy sống an vui cùng hiện tại
Luân trầm ba cõi ?*cứ vào ra!
Lê Đăng Mành
DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI
BÀI HỌA!
MÙA HẠ
Hạ đón xuân về nắng vỡ ra
Mùa sang lộc biếc vẫn chưa già
Xênh xang áo lụa mây vờn gió
Vắt vẻo khăn đào sắc quyện ta
Nguyệt ảnh soi mình bên dải nước
Sương làn mắc võng cạnh hiên nhà
Niềm vui hớn hở ươm ngàn lá
Rộn rã muôn tình thắm vạn hoa./.
Thầy Thích Tín Thuận
CHẲNG DỄ RA!
Như nắng xuân tươi vẫn ghé nhà
Thơ còn vương vấn với muôn hoa
Trào dâng tứ mới vui lòng bạn
Ngọt mãi tình xưa đẹp ý ta
Nhân nghĩa năng trồng ai bảo cũ
Thương yêu biếng chuốt chớ than già
Tơ trời lưới thả mong manh vậy
Cứ vướng vô rồi tưởng dễ ra!
Phan Tự Trí BIên Hòa
QUANH QUẨN
Quanh quẩn buồn vui giữa xó nhà
Mặc ong tìm nhụy, bướm tìm hoa!
Khi mơ tưởng nhớ người năm cũ
Sực tỉnh bay vèo nhận chẳng ra.
Trách cứ làm chi thằng tuổi trẻ
Đừng khen chi nữa cụ non già!
Thương ai biệt xứ không tăm cá
Một mối tình sầu xót bụng ta!
Huy Phương
NHẬN CŨNG RA
Gần bốn mươi năm vắng chốn nhà
Nay còn phong độ đẹp như hoa
Sông xưa bến cũ đành xa bạn
Cô lái đò chiều vẫn nhớ ta
Cuộc sống vô tư thường trẻ mãi
Tâm hồn thơ mộng thấy không già
Mai về thăm lại miền quê mẹ
Ai  gặp lại mình  nhận cũng ra
Trần Ngộ 

HUÊ AN TRÁI LẠC 
Lời xưa lưu lại gửi muôn nhà
Nuôi nghĩa nuôi tình sớm nở hoa.
Giúp kẻ tật nguyền vui dạ họ
Nhìn người hoạn nạn nghí phần ta.
Tu nhà tu chợ theo từ trẻ
Giữ miệng giữ tâm nhớ đến già.
Vô hận vô si vô vọng tưởng
Huê an trái lạc mãi sinh ra !
Trần Như Tùng  
AN THƯỜNG
Lâu lắm,từ khi một bóng nhà
An thường chẳng nệ sống không hoa
Giã quê bỏ lại lìm im bậu
Lên phố còn đây lặng lẽ ta
Những tưởng tung tăng cho thỏa trẻ
Nào hay lận đận giữ yên già
Thế thôi,xuân hết mùa sang hạ
Hạ hết bung ngày mở cửa ra !
Lý Đức Quỳnh


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

DIỆU ÂM !



TƯỢNG ĐỨC PHẬT NIẾT BÀN"Núi Tà Cú"
DIỆU ÂM !
Trở tiết quăng thân bất tịnh nằm!
Xuân chào Thầy* lại ghé nhà thăm
Trước thềm vạn thọ còn đơm nhụy
Bên cửa hoàng mai vẫn dọn mầm
Vạt nắng đã ươm màu nhễ nhại
Nồi cơm chưa nhóm lửa trầm ngâm
Cung  tay cúi tiễn lòng trăn trở
Tạm biệt người còn đọng diệu âm!
Lê Đăng Mành
*Thầy Thích Tín Thuân Trụ Trì chùa Chính Phước Hải Lăng Q TRỊ
BÀI HỌA
GIAO TÌNH!
Tiện thể luôn đường ghé Bác thăm
Nào hay phải lúc mệt đang nằm
Sân nhà vắng vẻ không hình dạng
Cửa ngõ im lìm chẳng diệu âm
Lộc biếc hiên ngoài đang kết nụ
Chồi xanh lối trước đã khoe mầm
Vừa đâu gió thoảng lay mành động
Ướm hỏi xuân về khúc họa ngâm./.
Thich Tín Thuận
NGÓNG
Rộn rã giao mùa khúc tuyệt âm
Vườn quê giống tốt sạ ươm mầm
Tùy sương nắng đủ da liền nẻ
Thuận gió mưa vừa quả khỏi ngâm
Cuốc bẩm cày sâu nay phải vụ
Phân đều tưới thẩm dễ đâu nằm
Xuân về thúc giục cà ngô ớt
Đặt hạt xong rồi ngóng khách thăm./.
                    ThầyThích Tín Thuận
TUYỆT ÂM !
Đang giữa thiều quang chẳng dễ nằm!
Vườn xuân rộn rã vẫn mời thăm
Xanh xoan còn tiếc chưa buông lá
Biếc nhãn đang yêu lại nẩy mầm
Sáo sậu tung mình chờ duyệt hót
Ve sầu lột xác đợi ca ngâm
Hòa thanh trời đất cùng giao cảm
Để gửi trao người khúc tuyệt âm!
Phan Tự Trí – Biên Hòa
VUI TUỔI GIÀ
Già cần năng động, chớ nên nằm
Khi khỏe, đến nhà bạn viếng thăm
Ra ngõ chào mừng đàn trẻ nhỏ
Vào vườn ngắm nghía nụ hoa mầm
Nhạc xưa một đoạn, nghêu ngao hát
Thơ xướng đôi vần, khe khẽ ngâm
Thanh thản tháng ngày vui tuổi lão
Cuộc đời đẹp tựa khúc hòa âm.
Sông Thu
VIẾNG PHAN THIẾT
Trên đỉnh tùng xanh tượng Phật Nằm
Du hành Núi Cú cảnh chùa thăm
Sư ông đắc đạo hồi chuông mõ
Cây kiểng uốn thân kẻ đá mầm
Gởi bóng hoàng hôn lời viễn xứ
Gọi hồn cố cựu khúc hoài ngâm
Nơi đây thoát tục trăng rằm tỏ
Dưới tiếng kinh cầu Quán Thế Âm
Lê Viên Ngọc
TÂM SỰ  
Buồn chi thế sự phải luôn nằm
Đến nỗi chẳng chào lúc đến thăm
Gắn bó gian nan mình điểm hạt
Đồng hành vất vả bạn gieo mầm
Niềm đau chưa tỏ đừng ta thán
Nỗi khổ chẳng bày chớ vịnh ngâm
Thổ lộ tâm tư cùng bạn hữu
Cho lòng xao lãng chốn bi âm
Trần văn Hạng
CAO SIÊU
Tụng mãi bài kinh cả lúc nằm
Cao siêu hiểu khó thật khôn thăm.
Tinh thần kín đáo miên man ý
Tư tưởng mênh mang rắc rối mầm.
Dốc sức dùi mài lưu sức gắng
Tăng lòng kiên nhẫn nhủ lòng ngâm.
Hiềm vì tài mọn mà không thể
Thì chịu ghi đời nhận dấu âm !
Trần Như Tùng Phú Thọ
TÂM AN
Trà Cú trên cao tượng Phật nằm
Mọi người cúi lạy lúc về thăm
Chung quy lễ bái là chiêm ngưỡng
Chân lý  từ bi sớm nẩy mầm
Bể khổ trầm luân đừng lụy đắm
Giác đài  mầu nhiệm chớ  trầm ngâm
Tìm đường giải thoát lòng thanh thản
Hỉ xả tâm lành mãi vọng âm !
NS-CANADA
THIỀN HÀNH
Xúc động trào dâng ngắm Phật nằm
Hôm nay cùng bạn trở về thăm
Bon sai năng uốn cành đơm lá
Quả hạnh luôn gieo hạt nảy mầm
Du khách mơ màng tâm lặng lẽ
Lòng người lắng đọng dáng trầm ngâm
Thiền hành nhẹ gót hồn thư thái
Văng vẳng chuông chùa vọng tiếng âm.
Như Thu
TRIỀU ÂM
Ngày xuân lãng đãng,khó yên nằm
Quanh quẩn quê mình đi dạo thăm
Hết bước hài xanh đời biếc cỏ
Còn thân trần trụi tuổi khô mầm
Nụ hương gió thoảng trêu tình tỏa
Con chữ câu đơm cợt ý ngâm
Lẩn thẩn cùng đêm chờ ngõ hạnh
Cung lòng giao hưởng với triều âm!
Lý Đức Quỳnh_ĐN-20/3/2015
TỰ TẠI
Đời người nghiệp trải thở la nằm
Đi đứng ngồi làm giao tiếp thăm
Thời trẻ bôn ba luôn quyết chí
Tuổi già hoài niệm mãi ươm mầm
Tấm thân ngũ uẩn hình hao tán
Cái kiếp thất tình xác rã ngâm
Ngộ lý chân thường vui tự tại
Đạo yên trong gió hải triều âm
Nha Trang,21.03.2015
Võ Sĩ Quý
BAO GIỜ GẶP ĐƯỢC
(Thân tặng PMG)(1)
Thân liệt bao năm chỉ biết nằm
Cả khi ăn, ngủ bạn bè thăm!
Nhờ “ phây” lời thoại còn đơm nụ
Nối mạng tứ thơ vẫn nhú mầm.
Nghị lực luyện rèn khơi trí sáng
Tao đàn hội ngộ thỏa lòng ngâm
Bao giờ gặp được người trong mộng
Mới chịu lìa đời xuống cõi âm!
Huy Phương 
(1)Phạm Minh Giảng mồ côi cha, mẹ khi còn nhỏ. Năm13 tuổi bị bại liệt,Hội BảoTrợ huyện Vũ Thư, Thái Bình đón về nuôi dưỡng. Ông sinh năm 1950  và từ tuổi thứ 13 trở đi, ăn cũng nằm ngửa, tiếp khách cũng nằm ngửa, hơn nửa thế kỷ chỉ có một tư thế đó mà thôi.Ông giao lưu với cuộc đời thông qua chiếc máy tính.Ông sáng tác nhiều thơ văn và là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình.
Năm 2014, ông là một trong số 21 người trong cả nước được bình chọn và tham gia diễn đàn“Tỏa sáng nghị lực Việt” tại Mỹ Đình Hà Nội.
CẢM PHỤC
( Kính tặng nhà thơ Phạm Minh Giảng )
Tràn đầy sức sống dẫu luôn nằm
Bạn hữu các nơi ghé đến thăm
Sáng tác văn chương, lời nẩy lộc
Say mê thi phú, ý ươm mầm
Chói ngời nghị lực, tâm luôn vững
Lai láng hồn thơ, miệng mãi ngâm
Cảm phục, xin vài dòng gởi tặng
Chúc người sớm gặp bạn tri âm.
Sông Thu
( 21.3.2015 )